Số là em có một anh bạn sỹ quan quân đội, đẹp trai, gia đình rất giàu có, nhà ở nội thành Hà nội. hồi đó anh ấy quen một cô gái người Hoà Bình ( Cách Thuỷ điện Hoà Bình tầm 60km)
anh em bạn bè và gia đình cũng nghi là anh ấy trúng bùa yêu hoặc nèm chài nhưng không biết phải làm sao, bắt ăn tỏi, lá cây dâu...đều chẳng có tác dụng gì..
Thế rồi đám cưới cũng phải diễn ra. Nhưng điều đáng nói ở đây là từ hồi đó mắt anh ấy nhìn dại lắm ! ăn nói thì cứ liên thiên chẳng đâu vào đâu cả. Nhiều người phản ánh lại là đang nói chuyện bình thường thì tự nhiên cáu gắt vô cớ. Công việc thì lờ là, đầu tóc lúc nào cũng bù xù, ăn mặc nhếch nhác khác hẳn bình thường... Đang là một sỹ quan Quân đội, chất nhà Binh đầy người thì bỗng dưng bỏ ra ngoài làm ăn, suýt nữa thì bị kỷ luật vì tinh thần thiếu trách nhiệm...
Làm ăn ở ngoài nào có dễ, trong vòng 1 năm nhiều đơn kiện anh ấy về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...
Vậy em không biết đó có phải là tác dụng phụ của Bùa yêu không? nếu đúng thì quả thực rất nguy hiểm phải không các Bác ?...