kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Có ai đã từng bị như mình ???

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Có ai đã từng bị như mình ???

    Mình mới đi viện về, có thời gian nên xin kể câu chuyện mình bị tai nạn gửi tới các bạn, cũng có thể là chuyện lúc nhàn rỗi, hay là một kinh nghiệm !!!

    Tuổi mình (tuổi Hợi) năm nay được bác La Hầu chăm sóc nên ngay từ đầu năm gia đình đã làm lễ giải hạn cẩn thận, nhưng cũng ko thể lơ là được. Chuyện là thế này, sáng hôm 19-5 (6/4 âm lịch - ngày tỵ, tháng tỵ) mình đi có việc, qua đoạn đường đó (khoảng 10h-giờ tỵ) tự nhiên mình phóng nhanh kinh khủng, suýt tai nạn, nhưng ngay sau đó mình trấn tĩnh được lại và nhủ thầm là mình đang bị cướp lái và xin ai đó đang định hại mình thì hãy buông tha ngay ...... Sau đó thì hết cảm giác bị người khác cầm lái, cũng phải nói thêm rằng mình không đi theo một môn phái nào cả, nhưng nhiều khi mình có cảm giác rất tốt về vấn đề vô hình ở xung quanh !!!

    Chiều tối mình đi đá bóng, xong thì uống vài cốc bia với anh em đội bóng rùi xin phép về sớm, các bạn đừng nghĩ mình say nhé, vì nói thực, tửu lượng mình ko phải là kém và luôn biết mình uống được bao nhiêu ! Chuyện kì lạ là mình lại phóng nhanh, nhưng sau đó trấn tĩnh lại thì đi chậm, nhưng khi đến đầu đoạn đường ban sáng, mình ko còn nhớ gì nữa (vẫn ngồi trên xe nhé) ... đi thêm một đoạn nữa thì tai nạn .... vẫn ko nhớ rì cả ..... cho đến khi mọi người vào hết bệnh viện thì mới tỉnh và ko thấy đau đớn là bao nhiêu mặc dù bị gãy ngón chân, gãy răng, vỡ cằm và xây xát cơ thể !!! Mình bị tai nạn vào giờ hợi (khoảng 22h25).

    Cũng rất may là sau khi mình ngã thì có mấy anh quen quen cũng đi đến đó, thấy mình bảo vệ đồ đạc và đưa vào viện cấp cứu, gọi điện thoại cho gia đình biết. Các anh ấy có kể lại là mình đang đi thì có 1 người chạy sang đường, mình fanh gấp nên ngã, xe máy bay đi chỗ khác, người ngã tại chỗ. Nhưng thực sự thì mình ko nhớ gì cả, ko nhớ từ lúc chưa xảy ra tai nạn !!!

    Cảm ơn các anh em đã giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn !
    Không biết đó có phải là "quà" của bác La Hầu không và đã hết "quà" chưa ??? Mình thì ko đau đớn lắm nhưng cứ nhìn thấy người thân lo lắng thì ko chịu được !!!

    Chuyện nhỏ chia sẻ cùng mọi người !
    Thân ái.
    Last edited by Blackpanzervn; 28-05-2010 at 12:08 PM.
    :blushing: VẠN PHÁP QUY TÂM :blushing:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •