Con có một thằng cháu rễ , tự nhiên vợ nó mang thai được 3 tháng , thì tư dưng nó bị ngứa đêm ngủ không được , thế là phải lên da liễu điều trị , những mục đó nổi lên như bị ghẻ , điều trị được 1 tháng thì nó hết , và sau căn bệnh ấy ban tối nó không ngủ mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt vợ nó ,rồi là không chịu ở nhà cứ đòi ra đường bắt xe đi , không chịu ăn cơm nhà kêu vợ nó vào chùa xin cơm ăn , mấy ngày sau thì nó không biết gì ăn va đi vệ sinh vào phòng ngủ của mình luôn , người nhà thấy thế nên đem nó vao bệnh viện tâm thần họ kiểm tra và nói không có bệnh , thế là ở nha phải nhốt nó , rồi nó còn đốt cả phòng nữa , không thì trèo lên bàn thờ rồi nhảy xuống , đi thầy đều không chữa khỏi chắc là không có duyên , sau đó nó bị sốt gia đình đưa vào bệnh viện người ta lấy tủy nhưng lấy cả 2 lần đều không tìm ra chứng bệnh ,trong lúc bệnh nó hay hỏi xem hôm nay ngày bao nhiêu lắm .Sau khi vợ nó sinh được 1 tháng thì nó chết .Không biết có phải nó bị ai yếm hay thư gì không các thầy .Cám ơn các thầy đã quan tâm đến bài viết này .