Có lẽ khi sinh ra và lớn lên đến bây giờ ai cũng đã từng làm những việc mà chúng ta nghĩ đó là việc thiện và việc ác. Có một câu nói rất hay và cũng rất tếu của một nhân vật trong một bộ phim mà mình đã lỡ quên mất tên là như thế này. Có một người đàn ông hỏi một người đàn ông khác:
- Người Anh điên quan niệm trong tâm hồn mỗi người đều nuôi dưỡng 2 con chó. Một con chó thiện và một con chó ác. Vậy con chó nào của anh mạnh hơn?
- Con chó nào tôi cho ăn nhiều hơn - Người đàn ông kia trả lời.
Vậy ta có thể thấy được rằng cái thiện và cái ác vẫn là vấn đề tồn tại và luôn được đem ra thảo luận mặc dù ở bất cứ tôn giáo hay dân tộc nào?
Thiết nghĩ một cách đơn giản là hành động thiện là hành động đem lại lợi ích cho người khác và hành động ác là hành động đem lại tổn hại cho người khác. Nhưng xã hội ngày nay là một xã hội đa chiều, nhiều hướng. Như vậy cái thiện và cái ác cũng sẽ tồn tại trong xã hội này theo nhiều chiều hướng khác nhau.
Nãy giờ nói dài dòng vậy thôi chứ mình muốn hỏi các thầy là Khi Nào Là Thiện và Khi Nào Là Ác.
Và mình có một ví dụ nho nhỏ để làm dễ hiểu hơn câu hỏi của mình như sau
" Trong một cuộc chiến ác liệt giữ bên A và bên B. Sau nhiều ngày chiến đấu bên A dành toàn thắng và bắt được rất nhiều tù binh bên B và tướng chỉ huy bên A ra lệnh là phải giết hết tù binh. Nhưng có một viên chỉ huy của bên B chạy thoát được và có một binh sĩ bên A đuổi theo và bắt được viên chỉ huy đó của bên B. Nhưng vì thương người và nghĩ nếu đem viên chỉ huy này về thì trước sau cũng bị giết nên binh sĩ này đã quyết định thả viên chỉ huy này ra. Vài tháng sau, viên chỉ huy bên B đã dẫn một binh đoàn qua lại nước bên A và giết sạch hết những người dân nước bên A để trả thù cho những binh sĩ bên B đã chết....."
Vậy việc làm của binh sĩ kia là THIỆN hay ÁC