Chỉ có những người trong giới võ thuật Hải Phòng tầm ngoài 50 tuổi mới biết mặt thầy,lớp hậu sinh nghe cái tên Thường Cột đèn thì như nhắc tới vị sư tổ sư ông nhưng không biết mặt.Cuộc đời của 1 con người ẩn dật,có không biết bao nhiêu là đệ tử nhưng ngang nhiên tuyên bố 1 câu:"thằng nào gọi tao là thầy tao giết".
Vào một ngày trước năm 1975,một người đàn ông cụt một chân với cái tên LÝ cụt đến Hải Phòng,quê ông ở Nam Định,và sự xuất hiện của con người kì lạ này đã tạo cho miền Đất Cảng bao nhân tài võ thuật.Sau khi ông Lý đến Hải Phòng,một cuộc càn quét các võ đương xảy ra,bao võ sư chịu nhục dưới tay ông.Lối đánh kì lạ,chính cái chân giả là 1 thứ vũ khí,nhẹ thì ông bắt đối phương chui vào gầm giường hay nhảy lên giường theo ý mình,nặng thì tàn phế.Có rất nhiều đệ tử,nhưng chỉ có 2 đệ tử là đáng kể.Ông Long" Lý " và ông Thường.Thời buổi ăn chưa đủ lấy gì ra mà học võ,ông Thường mời thầy về nhà nuôi,bỏ cả vợ con.NHưng ông Long lại là ngườ thầy thương yêu,chọn làm đệ tử chân truyền hết tuyệt kĩ.Sau khi ông Lý mất,tên tuổi ông Long nổi như cồn,tiếng đồn đến tai các võ sư trên Hà Nội.Số là do 1 lần gặp mấy anh lính bảo vệ lăng,bảo vệ lãnh tụ,ông đã thể hiện võ thuật.Anh đội trưởng với lối đánh cắt chân,1 điểm 3 đòn nhưng phải làm bại tướng trước tay ông Long.Thua trận anh ta quì xuống xin làm đệ tử.Ông Long cười rồi bỏ đi.
Đâu có thể để miền đất Hải Phòng bé tí làm nhục Thủ Đô được,1 buổi sáng,một chuyến xe ô tô chở 50 võ sư Hà Nội xuông thách đấu.Vì muốn chứng minh võ thuật Hải Phòng mà ông nhận lời,với lối đành bế thủ,bao quát 360 độ quanh người,với tuyệt kĩ điểm 36 tử huyệt trong nháy mắt ông đã hạ gục hết.Vĩnh Xuân Quyền yếu điểm ở chố khi bị tấn công vào tay chân,thì triệt tay rồi,mất hết cả biến đòn.
Sau trận thua,các võ sư Thủ Đô mời ông làm trưởng môn phái Vịnh Xuân Hà Nội,vì cơm áo gạo tiền,vì tránh những trận thách đấu vô bổ mà ông từ chối.NHưng cuộc đời đâu đơn giản thế!Từ hồi cái danh ông Long to thì ai cũng đòi thử võ với ông,không ngày nào lả nhà ông yên cả.Và ông Thường thì đang muốn học tuyêt kĩ,thế là ông truyền hết cho....
CUỘC CÀN QUÉT CÁC VÕ ĐƯỜNG
Với tâm trạng buồn,thầy Thường kể cho tôi.
Ông nuôi thầy nhưng tâm thầy thì theo người khác,khi ông Long chỉ lại.Nhưng cái nghề võ:DẠy hổ không chỉ miếng trèo.Chỉ là 1 phần nhỏ công phu.Nhưng với kiến thức võ thuật của mình thầy Thương quyết tạo ra 1 thứ võ thuật riêng của bản thân.Ông Long là người to cao còn thầy Thường chỉ cao 1m60,nặng chừng 50 kg,vai nhỏ.Vậy là phải có cách đánh khác,ông đã tìm ra cách.Ông đi phá võ quán người ta.Với lời tuyên bố:Không ai chịu nổi 2 phút,cho kể cả bỏ chạy.Và ông tạo nên cơn bão ở làng võ Hải Phòng.Để làm gì?Để nhặt hết tuyệt kĩ của các phái võ.Và thầy Thường tạo ra thế võ của mình,vừa giống phái Nga My chuyên đánh trong hang nên 2 vai thu lại,hợp với dáng người nhỏ bé,dùng bộ tay của Đường Lang để điểm huyệt,kết hợp với lối đánh tiệt kiều của Hồng Gia,và cả công phu Nhất Dương Chỉ.Cao hơn nữa ông còn dùng Tâm Pháp...(còn nữa)