Tóm tắt:

Đạo từ trong tâm mà ra ,Tâm tĩnh đạo phát ,Tâm động cần đạo
(Khi tâm tĩnh đạo phát triển trong thân,khi tâm hoảng loạn cần bám vào đạo để trở về trạng thái tĩnh)

Từ khi con người sinh ra ,khi còn đỏ hỏn chưa biết nhận thức thì đó là đạo trời,đạo của vũ trụ ,đạo của thiên nhiên vạn vật ,khi con người biết nhận thức,tức là có suy nghĩ tức là bị ảnh hưởng của đạo,từ tâm sinh ra đạo phát triển đạo

Bao nhiêu tôn giáo ,bao nhiêu đạo đều theo lẽ tự nhiên đó mà ra ,Vì vậy có thể căn theo lẽ tự nhiên đó mà giải thích diễn biến của hiện tượng,sự vật ,giải thích thành bại,giải thích những quy luật diễn ra trong cuộc sống ,giải thích sự thống khổ của nhân loại

....

Quỷ :
Ta giải thích theo đạo về quỷ ,Đạo từ tâm mà ra ,thế gian có bao nhiêu kẻ điên ,bao nhiêu tên khát máu,độc tài,bao nhiêu con quỷ dữ đều từ đó mà ra
Bao nhiêu chúng sinh bi ai,lầm than,có người thì kêu trời ,có người tự than than trách phận,có người lại hả hê cũng từ đó mà ra

Quỷ: Quỷ là dạng không có đạo ,vì sao lại như vậy ,vì như nói ở trên,tất cả đều do tâm mà ra,Khi tâm loạn nhiều người gọi là quỷ nhập ,tâm loạn cần đạo để bình ổn ,nhưng một số trường hợp không biết hoặc không muốn có đạo nên sẽ tồn tại quỷ trong người
có 2 loại quỷ
-Quỷ hại mình :tâm loạn ,sẽ gây tổn hại cho chính chủ thể
-Quỷ hại người :tâm loạn ,sẽ gây tổn hại cho cộng đồng
.....(trích Đạo từ tâm)


Đúng sai chỉ trong chớp mắt ,ranh giới quỷ thần như làn khói mỏng,ai không có đạo ắt sẽ tránh được
(trích Đạo từ tâm)

Thành bại :
Thành công trong cuộc sống:
+Thành công trong cuộc sống là gì :Thành công là khái niệm để chỉ một quy chuẩn ,có thể nhìn thấy rõ ràng,hoặc không rõ ràng mong ước của con người,vì vậy thành công đối với người này khác với thành công của người khác
Có người cả đời cảm thấy kém may mắn,mặc dù có của ăn của mặc,chỉ va vấp vài chuyện thường nhật cuộc sống đã chán nản,kêu than.Có người cuộc sống không no đủ bằng,con đường công danh không sáng lạn bằng,vẫn vui vẻ cảm thấy mình hạnh phúc

Vì sao lại như vậy ,và làm sao để thành công:
Đó là do tâm mà ra ,có người lòng tham không đáy tham vọng tột cùng,thấy người khác có mình cũng muốn có, Tâm tắc loạn ,tâm loạn sẽ sinh ra quỷ ,nếu không kiềm chế được trước tiên sẽ thành quỷ hại thân sau đó sẽ thành quỷ hại người.Mọi người đều cảm nhận được quỷ,nếu ai không tỉnh táo sẽ bị quỷ hại,còn đa số đều cảm nhận được cái gì đó toát ra từ quỷ ,tất nhiên rất khó để thoát ra khỏi con quỷ đó,nhân gian có bao chuyện bi ai đó thôi

ví dụ:ngay lần gặp đầu tiên với một người nào đó,nếu người đó có quỷ,tinh ý bạn sẽ phát hiện ra,và người mang quỷ rất khó thành công

Ngược lại,nếu người có đạo,sẽ luôn lạc quan,và vẻ lạc quan đó sẽ tỏa ra bên ngoài,khiến ai cũng muốn đến gần,giống như ong bị thu hút bởi mật hoa,và độ thành công sẽ rất lớn,và bản thân coi như đã thành công rồi

Vậy làm sao để thành công,chắc đã rõ phần nào

(trích Đạo từ tâm)
...