khoảng 2 tháng trước mình mơ thấy một giấc mộng kì là
mình đang ở một cây cầu bác trên sông, cây cầu có 2 tầng, tầng trên để đi lại, tầng dưới là là sát mặt nước, cây cầu đó không đi qua sông mà tạo thành những đường vuông góc ngoặc nghẹo như là mê cung trên mặt nước. mình đứng trên cầu, hai tay ôm một cái bình bằng vàng. mình cúi mình xuống để rửa cái bình, không may cái bình rớt xuống may mà chỉ rớt xuống tầng 2 chứ không rớt xuống nước. mình liền nhảy xuống để nhặt lại cái bình. không ngờ dưới đó toàn là rắn độc. mình cẩn thận lượm lại cái bình. lên bờ mình đốt luôn cây cầu.
không biết có điềm gì hay không mà từ đó tới nay mình toàn gặp chuyện xui xẻo, không may mắn.
không biết giấc mộng này có ý nghĩa gì, mong các anh chị giải giúp mình!
Bookmarks