không biết em nghĩ như vầy không biết có đúng không:

*thế giới này có biết bao nhiêu đạo nhưng chúng ta phải theo đạo nào, và có nhiều thứ để phải tin chúng ta biết phải tin vào cái gì đây.

*đạo giúp cho ta có niềm tin vào bản thân để vượt qua tất cả khó khăng, giúp cho tin vào một cái gì đó. chứ là không phải là quá tính ngưỡi mà dẩn đến mê tín.

*còn tâm thì là bản chất của bản thân đó là bất đầu của cuộc sống, nếu tâm tà thì gặp ma, tâm hiền thì gặp phật, đó cũng là một cái tính ngưỡi giúp cho ta sống cuộc sống có đạo đức.

Ma quỷ, chỉ là cái chuyện nhỏ nếu ta tin vào "chữ ĐẠO vào chữ TÂM"