TÌnh cờ mình vào diễn đàn này và thấy nhiều chuyện hay. Nhân đây có một chuyện không kém phần u mịch xin các bạn chỉ giáo.
Số là ở hợp hòa - quảng hòa- quảng bình có truyền nhau về câu chuyện bỏ độc, nghe thậy ghê rợn ( chuyện này mấy người trung niên hay người già biết rõ ). Người ta đồn đại về người có khả năng nuôi trùng độc sau đó bỏ vào thức ăn, đồ uống. Người nào mắc phải thì làm ăn thất bát, bệnh tật ngày càng nhiều, chữa trị kiểu gì cũng không hết, bệnh tật sẽ ngày càng nặng, có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm sau đó chết do không ăn uống được (ăn thứ gì vào cũng nôn ra hết và cuối cùng chết do đói ). Người chuyên nuôi trùng độc đó mỗi năm phải bỏ ít nhất 1 người nếu không sẻ phải chết do trùng độc quay lại cắn chủ nhân. Nếu bỏ độc người khác thành công thì bản thân, gia đình làm ăn phát đạt thuận lợi. Trước đây loại trùng độc này chỉ xuất hiện ở vùng tuyên hóa, minh hóa nhưng sau này lan dần xuống thôn quê nghèo này làm vùng quê này không yên ả như xưa.
Các bậc tiền bối, các bạn nếu biết về loại trùng độc này thì xin chỉ giáo dùm để đưa người dân nơi đây về lại cảnh yên bình. Nếu có cách hóa giải thì càng tốt. :prayingpraying:2