kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Kiếp nhân sinh

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Kiếp nhân sinh

    Kiếp nhân sinh

    Nhất Nguyên

    Nghe tiếng khóc đau thương đâu vẳng lại
    Giữa chiều buồn hoang dại kiếp nhân sinh
    Ai tạo chi kiếp sống có nhân tình
    Rồi trở lại vô tình như chưa có
    Ai sinh ra em nhỏ
    Rồi bỏ giữa cho đời
    Không còn tiếng à ơi
    Của mẹ hiền ấp ủ
    Để rồi đây em sẽ
    Là đứa trẻ mồ côi
    Để dòng đời cuốn trôi
    Vào con sông vẫn đục
    Lang thang không nơi chốn
    Giữa mưa gió buốt người
    Em nở một nụ cười
    Sao thấy mà chua chát
    Lần mò về đống rác
    Là nơi chốn thân quen
    Trời sinh ra phận hèn
    Lại không còn cha mẹ
    Xin cho con trẻ
    Nở trọn nụ cười
    Cho dù cuộc đời
    Còn nhiều dâu bể

    (Xin tặng những em bé bơ vơ)

    Last edited by Kim Liên Cư Sĩ; 30-05-2012 at 07:44 PM.
    Namo Sakya Muni Buddha
    Namo Amitabha Buddha

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 17-08-2014, 08:29 AM
  2. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân
    By trango in forum Sách Tôn Giáo
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 14-03-2012, 01:31 AM
  3. Nhân quả bệnh tượng tích luận và ấn chứng 2
    By lyquochoang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 28-02-2012, 11:22 PM
  4. Wake me up
    By trango in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 1179
    Bài mới gởi: 02-06-2011, 07:20 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •