Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 136

Ðề tài: Bùa Chú Thập Cẩm

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Bùa Chú Thập Cẩm

    BÙA CHÚ THẬP CẨM

    xab xin mở lên mục Buà Chú Thập Cẩm gởi đến tất cả các bạn đam mê Đạo Thuật Huyền Môn, để chúng ta cùng nhau đóng góp, xây dựng, chia sẻ sở học và nghiên cứu phát triển về bộ môn này. Mời qúy bạn bốn phương hãy vào đây đăng lên sở học và thắc mắt của mình để cùng nhau tìm hiểu học hỏi lẩn nhau theo tinh thần khoa học ngày nay; riêng xab sẻ từ từ đăng lên Các Buà Chú của các môn Phái khác nhau - như Lỗ Ban, 5 ông, Mèo, Xiêm, Chà, Phù Thủy 3 Đầu Lâu, .v.v.

    Trước tiên tôi sẻ dời tất cảc các bài đã đăng nhiều nơi vào đây, sau đó tôi sẻ đăng các bài mới sau.

    thân mến
    xab

  2. #2

    Mặc định

    Theo lời dạy bảo Thầy xab: biết mà không nói là đại bất nhân , nói mà không hết lời là đại bất nghỉa. Tôi xin đăng lên đây về Kinh Chú và Buà Chà Kha để các bạn xa gần nguyên cứu và tham khảo thêm.

    Gởi bạn Thanh-Pali, xin lỗi bạn nhé nếu như tôi có xúc phạm bạn thì bỏ qua cho, tôi xin nói thật theo sự dạy dổ của Thầy tôi. Nhất là về huyền môn thì phải có sự truyền thưà chánh thống, vả lại Kinh Chú cần sự chính sát tối đa để cho người hậu học học đúng và hành đúng, chứ không phải học một vài câu chú là có thể làm gì được đâu bạn; có lẻ bạn học mỗi nơi một chút nên ngộ nhận Phái Chà Kha thờ Thần Rắn NAGA là chú gọi rắn chăng. Sư Công của tôi (tức là Thầy của Thầy xab) sang Thái ở và học 9 năm về Buà Phép này và các loại Pali Chú nên tại hạ thiển nghĩ không thể không chính sát đâu. Như bài trả lời của bạn vừa có viết về “toàn bài Tổ” theo như bạn đã gỏ ra, tôi nghĩ chắc bạn đã lầm chăng, theo sự truyền thưà của Thầy xab thì đó là bài Hội Phép. 4 cái sắc bạn đề cập thì cũng không đúng nửa, sắc Chà Kha thì có cả trăm cái sắc lận tùy theo đẳng cấp đại trung hay tiểu Sư, nếu như bạn thật tâm trao đổi thì mời bạn tự nhiên đăng lên để chúng ta chia sẻ.

    Phái Chà Kha xuất xứ từ Ấn Độ và đã truyền vào Thái Lan nhiều năm rồi, phái này thờ Thần Rắn còn gọi là Naga (cho nên những nét Bùa của Chà Kha uốn lượn như rắn). Căn bản cho người luyện Phép Chà Kha thì phải hội đủ 5 bài Kinh Chú, bao gồm: Kinh Tam Giáo, Thỉnh Tổ, Chú Hội Phép, Chú gọi Âm Binh, Kinh Cầu Nguyện, và cộng thêm10 chử Buà của 10 Vị Tổ trong bài Thỉnh Tổ (cho Thầy mỗi đêm luyện và uống). Buà Phép của Chà Kha rất nhạy bén và công dụng sài cho trăm việc như: thư ếm, chửa bệnh, trục tà, lên đài đấu, sên dầu thơm ăn nói, buà chú thương, gồng, .v.v.,

    xab xin gỏ lại bài Thỉnh Tổ và Hội Phép như sau:

    Thỉnh Tổ: Cam Cò Cây, Cam Manh Manh, Cam Hanh Phanh, Cam Mành Mảnh, Cam Mây Nghanh, Cam Manh Nghanh, Cam Sắc Xi, Cam So Rẹc, Cam Chuốt, Cam Phược.

    Còn dưới đây là 10 chử buà Tổ:











  3. #3

    Mặc định







    /img]




    Hội Phép: Bờ Ri Ti Ti Tích Nặc, Bờ Ri Tích Ti Na Nặc, Phắc Cu Bờ Rích Nặc, Sắc Phịch Phổ Nặc, Ô Mạc Ten Ka Bơ Ra, Quýt Sơn Manh Manh Lơn.

    Công dụng của bài hội phép, ngoài luyện ra còn có thể sên buà và dùng cho những chử buà Chà Kha mà không có chú kèm theo. Đây chỉ là căn bản cho người nhập môn luyện pháp Cha Khà, còn biến hoá và sử dụng thì nhiều lắm bạn ạ.

  4. #4

    Mặc định

    Dưới đây xab đăng tiếp Buà Trưỡng Giáo trừ đạo khác, mở thư ếm, nhà cửa, .v.v.; và trang kế tiếp là những Buà trục tà, trị bệnh, .v.v.












  5. #5

  6. #6

  7. #7

    Mặc định



    Còn chử Buà biểu diển này bạn nào thử chơi mà không luyện lũng bụng rán chịu xab không chiụ trách nhiệm đâu nhé :P :twisted: .





    --------------------------------

    Hội Phật, Đảnh lể Như Lai, đọc 3 lần, lạy 3 lạy:
    NẮC MÔ TA SẮC
    PHẮC CÁ QUÁ TO
    Á RÁ HÁ TO
    SAM MA SAM BÚT TA SẮC.

    THỈNH HỘI PHẬT CÚNG NGÀY RẰM, MÙNG 1, ĐẦU NĂM (Chú Nam Tông).
    Búd thắc bô chía mà ha đây chô
    Thơm mắc bô chía mà ha ba bâu
    Son khắc bô chía mà ha thol năn
    Ọt tà cạ ọt tà căn
    Lết chắc bô pha
    Ắc ha posh chắc năn
    A ha bô chia năn
    A hăng bô chia mí. (3 lần)
    CHÚ NAM TÔNG TRẤN NHÀ TRỪ MA QUỶ, TRỘM ĐẠO, PHÁO KÍCH (đọc thổi vô 4 viên đá nhỏ hay 4 cục sỏi, đất v.v.....để 4 góc nhà, và đọc chú này vô nước rải từ trong nhà ra cửa trừ xui xẻo ô uế gia trạch.):
    Om mắc Pút Thăn ma ha Pút Thăn
    Om mắc Pút thăn ma ha pen thăn
    Úc pắc cúc tắc sô thê dắc si lắc nắc mắc si lô, si lắc Pút Thô, Nặc Mô Pút Thê Dắc
    .


    Chú Nam Tông trừ Bùa phá Phép hại mình:
    Ề HẾ NẮ MẮ BÀ TÁ, NẮ MÔ BÚT THÊ DẮ.

  8. #8

    Mặc định




    -------------------------------------------------------


    Võ Thần: ề hế mê bờ rây cô ma dăn mặc mặc, ề hế ắ tế dắ mắc mắc, ru hắc nưng hắc.


    -------------------------------------------------------

    Trừ thuốc độc Buà mê: Ề hế mắc quẳn xung, ắ quẳn xung, ú quẳn xung.

    -------------------------------------------------------

    Chào Chú Hùng Sơn !

    Không phãi câu Chú nào cũng có thễ dịch nghĩa đâu ạ ! Nhiều khi âm thinh Thần Chú vô cùng oai lực lại không có nghĩa gì (so với cõi người ). Nhiều khi do Ngũ Bất Phiên mà không thễ dịch ra nghĩa thế gian . Tuy nhiên xab sẽ cố gắng nói Nghĩa 1 vài câu thông dụng mà giới Huyền Thuật mình thường gặp trong Chú Nam Tông !

    Ví dụ : NÔ MÔ BUD' THIA DÔ . (Cũng có thễ đọc NẮ MÔ BUD' THIA DẮ )

    Trong Pali NÔ = NẮ , MÔ = MẮC , DÔ = DẮ , THÔ = THẮ v.v.......

    NÔ MÔ BUD' THIA DÔ là lấy mỗi câu 1 chữ đầu cũa Danh Hiệu Ngũ Vị Phật .

    NÔ = NÔ CÚC CÀ XANH THO XÀ RO MÊ CHÊ
    MÔ = MÔ CO NIA CÙM MÀ NÔ LÔ LIA TI MÊ
    BUD' = BUD' CÀ RO CẮC SẮC PO THUÊ LÊ TE
    THIA = THIA XA RÍ XA KHAI DẮC MA NÍ THUẾCH NÊ ( Vị này là Thích Ca Mâu Ni )
    DÔ = DÔ À RÂY DẮC MÊ TRÂY DÔ CHI VÍ HA BANH CHẮC BUD' THIA NẮC MIA MÍ HĂNG . (Vị này là Di lặc Tôn Phật , chưa xuất Thế nên hình tượng còn đội Mão như Thiên Vương ) .
    Do đó khi đọc Thần Chú Nam Tông mà kêu NÔ MÔ BUD' THIA DÔ tức là Niệm danh hiệu Phật Tỗ 5 Ông vậy !

    Vài hàng thô thiễn , có dịp xab sẽ viết tiếp .

    Kính chào .
    XAB

  9. #9

    Mặc định

    Bài Chú này rất hay nhưng ít người biết rõ công dụng . Rất oai lực đễ hộ mệnh và trừ Tà , Thư , Ếm . Sáng thức dậy đọc 10 hay 21 lần , tối đi ngũ cũng đọc như vậy , trừ tất cã các Pháp Tà Đạo hay ác nhân hãm hại mình , kẽ nào chũ tâm hại mình sẽ bị tai họa âm thầm 1 cách vô cùng huyền bí . Đây là 10 Danh Hiệu cũa Đấng Giác Ngộ , thường xuyên trì tụng rất được gia tri` , ân điễn .

    Ế TẾ BẾ SÔ PHA CA QUA ( 10 danh hiệu Phật , đọc luôn câu này)
    A RA HĂNG
    SAM MA SAM BUD' THÔ
    VI CHA CHÁ RA NA SĂM PAN NHÔ
    SU GA TÔ
    LÔ CA VÍ ĐU
    A NÚT TA RÔ
    PU RI SẮ THĂM MA SÁ RÁ THI
    SÁT THA ĐÊ VA MA NÚT SA NĂNG
    BUD' THÔ
    PHA GA WA TI .

    Chào Huynh Thanh_Pali !

    Thấy Huynh nhiệt tình như vậy tại hạ cũng góp ý 1 chút , chữ Bùa bán nhà số 1 cũa Huynh đăng 4 chữ Hán bên trên là CHÁNH SOÁI ĐẠI THẦN (ai dùng nên chĩnh lại điễm này), có 1 số Thầy cũa mình do không biết chữ Tàu nên lâu đời thành tam sao thất bỗn , 3 chữ ỡ dưới là ĐẠI THỖ KHẪU , nếu bõ 1 nét ngang dưới cũa chữ Thỗ và viết dính vào chữ khẫu thì thành ra là 2 chữ ĐẠI CÁT đó , không biết là cái nào đúng hơn ...... ?

    ----------------------------------------------------------

    Thấy Huynh cũng biết 1 số về Lỗ Ban Phù tại hạ nay đăng bài Chú Thĩnh Tỗ Hội cũa Lỗ Ban Tiên Sư dòng Ông Cấm cho Huynh và các Bạn trên này tham khão , sữ dụng :

    NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT , CHƯ VỊ ĐẠI THẦN ĐẠI THÁNH ĐẠI HÃI , CHƯ VỊ BỒ TÁT CÙNG CÁC VỊ NHẤT ĐẠI CÀN KHÔN , NHỊ ĐẠI CÀN KHÔN , TAM ĐẠI CÀN KHÔN , QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN , QUAN CHÂU QUAN BÌNH , TAM THẬP LỤC THIÊN CAN , THẤT THẬP NHỊ ĐỊA SÁT , THẬP BÁT LA HÁN , BÁT QUÁI TỖ SƯ , BÁT QUÁI THẦN TƯỚNG ,THẬP NHỊ THỜI THẦN , LỤC ĐINH THẦN TƯỚNG , LỤC GIÁP THẦN TƯỚNG , NHỊ THẬP BÁT TÚ . CHƯ VỊ 5 ÔNG CÁC CUNG CÁC CÕI , THẬP BÁT CHƯ HIỀN CÃM ỨNG CHỨNG MINH .
    ÁN LỖ BAN TIÊN SƯ PHÙ , LỖ BAN ĐẠI SÁT , DỤNG HƯNG YÊN BẤT DỤNG HƯƠNG ĐĂNG HOA QUÃ VẬT THỰC HỘI CHƠN HÌNH TRỢ KỲ ĐỆ TỮ THẦN TỰ V.V....nói tên tuỗi mình ra .....THỪA LỊNH TỖ THẦY TẾ THẾ HỌA LINH PHÙ LINH LINH HIỄN HÁCH cầu v..v...việc gì đó , cho ai v.v....
    PHỤNG THĨNH 336 VỊ TỖ , 336 VỊ LỤC , 336 VỊ SƠN THẦN NÚI , 336 VỊ SƠN THẦN NGÃI , HẮC SƠN THẦN , CAO SƠN THẦN NÚI , CAO SƠN THẦN NGÃI , HỘI TÀ LƠN THẤT SƠN , 5 NON 7 NÚI RỪNG RÚ , TỖ LỤC , TỖ LÈO , TỖ MIÊN , TỖ MỌI , TỖ XIÊM , TỖ CHÀ ĐỒNG LAI ĐÁO TẠ HỘ GIÁ QUANG MINH , CHẤP KINH TRÌ CHÚ CỨU THẾ TRỢ DÂN CẤP CẤP Y NHƯ LUẬT LỊNH SẮC .

    T D T .

    ------------------------------------------------

    Chào Huynh Bin571,

    Thầy của xab gởi tặng Huynh lá Bùa Kim Mẫu Sắc Lệnh, Huynh hãy làm 2 lá: 1 để dán bàn thờ Thổ Địa hoặc như lá phướn cắm trước nhà, lá thứ 2 Huynh bỏ túi, và Huynh sắm sửa lể vật để cúng bàn thờ Thổ Thần hoặc trước cửa cái, bao gồm bộ tam sanh (miếng thịt 3 chỉ, cái trứng, con tôm--> đều luột chín), điã gạo muối, ly rượu đế hoặc Vodka loại ngon, bông hoa trái cây; rồi Huynh vái Ngủ Phương ngủ Thổ Long Thần Thổ Địa Tài Thần chứng lể gia trì (giúp đở) cho Huynh cái gì đó... tuỳ tâm thành của Huynh mà cầu nguyện ...v.v.. Sau đó Huynh xin qủe âm dương lấy 2 đồng xu 1 cent rồi xin qủe âm dương 3 lần, nếu như 2 lần của qủe úp qủe ngửa thì việc huynh cầu nguyện sẻ như ý.
    Chúc huynh May Mắn Như Ý Nguyện
    xab


  10. #10

    Mặc định

    tiếp đây xab đăng tiếp Bùa Lỗ Ban, các chử buà này cho tiểu và trung Sư, còn các chử Buà cho đại Sư sẽ từ từ đăng sau.

    Trấn Trạch: Sắc Lệnh Lỗ Ban tiên Sư Bảo Hộ Gia Trạch Bình An Đại Cát Bách Vô Cấm Kỵ Cấp Cấp như Luật Lệnh.



    -------------------------

    Cửu Thiên lôi phong Ấn, uống, dán cửa, đeo tà ẩn trong người xuất ra: Nam Mô Ngũ lôi phong Cửu Thiên Huyền Linh Tôn, Cấp Cấp Lai Trợ Ngã.


    -------------------------

    Trấn trạch, mỡ nhà bị ếm tà quỹ, ..v..v..


    -------------------------

    Ngũ Lôi Hỏa, Trừ Tà: Nhứt Án Đông Nhì Án Tây Tam Án Ngũ Lôi Hỏa trợ ngã Cấp Cấp Phật Tổ A Di Đà Phật.

  11. #11

    Mặc định

    b]...



    -----------------------

    Gom Bịnh: Nam Mô A Di Đà Phật (6l)



    -----------------------

    Trị Bá Chứng (khoán vô nước cho uống):



    -----------------------

    Trục ngãi, thư họa chỗ bị:



    -----------------------

    Mắc ngãi khoán cho uống:

    [/img]

  12. #12

    Mặc định

    Chào bạn!Tôi rất cân nhắc khi viết thư này.Thật ra từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ tin vào bùa ngãi, ma quỷ, điều tôi tin là những gì thực tế, khoa học. Nhưng câu chuyện xảy ra với tôi thật sự khiến tôi phải suy nghĩ lại về niềm tin của mình từ đó đến nay.Một câu chuyện rất dị thường đã xảy ra với tôi, có những lúc tôi còn không tin rằng những chuyện như vậy lại xảy ra với mình. Tôi không biết đích xác rằng mình bị chuyện gì chi phối, mỉnh bị thế lực nào gây ảnh hưởng, tôi không biết nói sao cho mọi người hiểu về việc mình đang gặp, tôi cảm thấy cô đơn, ngờ vực tất cả mọi người xung quanh!Thật sự tôi thấy cuộc sống vô nghĩa cực kỳ.Hôm nay tôi tìm thấy trang web này, tôi rất hy vọng 1 trong những bùa chú bạn vẽ ra có thể giúp cuộc đời tôi an bình.Tôi hỏi bạn một chút nha!Có phải các bùa chú như bùa trừ tà, ... là chỉ cần vẽ giống vậy, sau đó đốt uống vào là có thể được bình yên hả?Xin vui lòng trả lời tôi nha!Rất cám ơn vì đả đọc thư!Chúc vui!

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    35

    Mặc định

    -kính chào SƯ huynh TDT và Huynh XAB,thanh rất là thích và ái mộ các đồ hình của lèo mà quý huynh đả đưa lên, nhứt là hình của đức lục tổ Magaham, ước mong lúc nào thuận tiện thì quý sư huynh tiếp tục cho thanh và quý huynh đệ được tiếp chiêm ngưởng vậy, sư huynh TDT quả là 1 viên ngọc quý trong giới huyền thuật ở diển đàn nầy, huynh XAB là người chánh tín và rất ư khẳng khái, kính chúc chư huynh an lạc và huệ đạo.
    _________________
    THANH-PALI

    ---------------
    Kính Huynh Thanh_Pali !
    Cám ơn Huynh đã có lời khen tặng , thực ra đâu đáng chi , hôm nọ ghé thăm XAB sẳn có máy chụp nên post hình cho Bằng Hữu tham khảo vậy thôi , thực tình tại hạ không biết làm ba cái thứ này , nhờ Thầy XAB làm cả , hỗm rày Thầy ta bận nên không có giờ vào Huynh à ! Chứ những Hình chư Tổ , Thầy và Thần Chú cac' Ngài tại hạ có nhiều lắm ! nhiều nhất là của Ân Sư TDT , rồi những Sư Huynh trong nghề tạ thế TDT đều đến thỉnh đồ nghề của Họ về , cho nên những thứ tại hạ biết rất nhiều là do Họ nhường lại cho tại hạ mà thôi !
    2 năm trước có 1 vị Huynh Đệ huyền môn kết bái cùng TDT qua đời , lúc ấy anh ta cũng gần 60 tuổi , người này nổi tiếng trong giới Huyền Thuật và giang hô` Sài Gòn lắm , nhà anh ấy ở Quận 8 gần cầu chử Y ! lúc ấy TDT ở Mỹ không dư. đám Tang được , chôn cất độ tuần sau Bà Xã anh ta gọi từ VN qua khóc lóc rên rỉ : Trời ơi Chú ơi ..... chú phải dìa lo tống giải Binh Gia của Ổng dùm tui đi , thằng H ....con lớn tui nó bị Binh Tướng Ổng hành phá chạy xe đụng con cán bộ cấp lớn ngoài Hà Nội vô chết rồi , nên nó đang bị ở Tù kìa .......
    Thực ra sau khi anh ấy chết cũng có vài người cùng Sư Môn với ảnh đến tính giúp chị ta , nhưng vô Đạo Tràng trên lầu anh ta ai cũng chạy tuốt hết ! Rất huyền bí ghê rợn và Linh lực hộ giữ , áp lực rất mạnh . Anh này khi nhỏ là con nuôi của Thầy HàRul người Chà , Ông Hàrul này khi còn trẻ là người huấn luyện voi rừng để thành Voi cưỡi cho Vua Sihanuk bên Cao Miên đó , nên Bùa Phép Chà cao lắm , sau này Ông ta về bên chợ Nancy sống bên đó , lúc ỗng trên 60 tuổi mà có 4 vợ ở chung , cô nào cũng mười mấy , 20 đẹp như tiên nga vậy ! Lúc người Huynh kết bái với TDT (anh ta thứ Hai) qua xin học với Thầy Hàrul thì anh Hai này mới 16 tuổi thôi . Nên ngày vô Đạo Chà anh ta có bị "Co Tanh "(tục cắt da quy đầu) luôn , được đặt tên Hồi là Ap' Đu La , học được rất nhiều Bùa Phép Hồi Thuật của Thầy HàRul kia và sau đó anh ta còn đi học thêm rất nhiều Thầy nỗi tiếng trên Núi Tượng , Núi Sam về Lỗ Ban , Miên , Lục Lèo v.v...........
    Trở lại câu chuyện lúc có 1 người đồng Môn với anh Hai vừa chết đi , người này đến thỉnh cái Ấn trong Đạo Tràng cũa anh Hai tính mang về luyện lại xài , bề trên của Ấn hình bầu dục bằng gỗ cũ kỹ này có ghi 3 chử THƯỢNG CHÁNH ẤN .
    Chỉ độ 2 ngày sau Ông Thầy đồng Môn kia của anh Hai đã lật đật đem Ấn Khế nọ hồi trã đưa tận tay vợ anh Hai đã qua dời , vì vừa đem về nhà bị động sao không biết , bà vợ ỗng ghen tuông với thân chủ nữ làm CaVe đến thỉnh dầu Ngãi bôi miệng đi làm nghề thôi (xưa giờ chưa hề xãy ra như vậy) , vậy mà 2 vợ chồng đánh lộn , bà vợ chế dầu hôi trong bình ra đốt nhà luôn , may mà có hàng xóm xung quanh đến dập tắt lữa kịp thời . Cả 2 vợ chồng phải ra công an Phường làm kiểm điểm mới được về !
    Lúc TDT về bên đó làm sao thâu hết Kinh Chú Linh Phù + Binh Tướng cũa Ảnh về đây sẻ kể Huynh và quí vị nghe ở post nhau nghen , vì bây giờ tới giờ tụng Kinh rồi , xin cáo lỗi ......
    TDT

  14. #14
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    35

    Mặc định

    Lúc TDT về đến phi trường Tân Sơn Nhất thì mắt trái cơ hồ giựt liên tục , đây là chuyện thật chứ không có thêm 1 tình tiết nào cả ! Vì sinh thời anh Hai này rất thân với TDT , lần nào về Sài Gòn cũng ghé anh ta chơi 5 , 7 lần .

    Khi lấy hành lý ra và sau khi đón Taxi về nhà người bà con ở Tân Bình bỏ đồ đạc cá nhân nơi đó TDT liền kêu 1 chàng Môn sinh trong xóm chở qua quận 8 bằng xe gắn maý ngay ! Vừa vào tới nhà anh Hai bước qua khỏi cửa thì ngay bên tay trái bàn Thờ anh ta 1 đống nhang khói nghi ngút , khuôn mặt trong hình hơi cười cười như bảo với TDT rằng : Tao chưa hưỡng tuổi Trời cho đến hết mà đi hơi sớm mậy ! Tôi lặng lẻ đốt 1 nhúm nhang sau khi chào hỏi Vợ anh và bà cụ Mẫu thân anh ấy . Nơi gia Đường thì cũng thờ bình thường thôi , có bàn thờ Tam Thánh và Quan Thánh Đế Quân cùng Cửu Huyền Thất Tổ .......

    Bước qua cái Am đối diện nhà Anh mới thực sự là giang sơn của Chàng , Thượng Đàn cung nghinh Tam Thế ba toà , Hạ Đàn an vị Bát Bộ Kim Cang , xung quanh đủ mọi Bát Hương Tổ Nghiệp , phái nào cũng có ,Lỗ Ban Tiên Sư , Xiêm , Lèo , Lục Dây , Lục Mốc , tà Á Rặc v.v.....


    Đặc biệt Bàn Tổ Chà anh thờ "ngầu" nhất , chiếm 1 khoảng lớn trong Am . ngay khoảng trên phạm vi đó có những bức tranh Tổ Chà như Ông Ha LY , Ông Bu Cách , Ông U Mơi , Ngài U Sa Măn v.v....thiết trấn theo lối Hộ Đàn của Hồi Giáo Bùa Phép ! Bên trong đàn chữ Ả Rập chi chít chằng chịt giăng theo Cờ Lịnh hình tam giác bằng vãi trắng , khác với những gì chị Hai (vợ người quá cố) kể với tại hạ : Những Ông Thầy khác đồng Môn hoặc Môn phái khác đến đều la nhức đầu , chóng mặt , hoa mắt thậm chí có ông ói mữa ! Còn TDT vào chả thấy gì hết , trên gác nơi thờ phụng chỉ đóng bụi 1 ít có lẻ vì từ lúc anh chết không ai dám lên dọn dẹp , ngay cả con ruột cũng không dám lên đốt nhang , theo lời hàng xóm nơi đó và vợ con anh kể cứ 7 giờ tối đổ đi là không ai dám đi ngang qua đó , vì tiếng động quái lạ trên gác và đôi khi hiện hình phá người , ai cũng sợ .

    TDT thắp hương các nơi rồi nguyện vái rất đơn giản : Nhờ Ơn Trên Trời Phật Thầy Tổ , Mẹ Sanh Mẹ Độ trên đầu trên cổ , Cửu Huyền Thất Tổ bên nội bên ngoại chứng minh , cầu Thành Hoàng Bổn Cảnh đất đai viên trạch , Long Thần Hộ Pháp phò trì đệ tử Thừa Thượng Thanh Đại Động chánh nhất pháp Sư đệ tử thần tự .v.v.....đến đây hoá giải Qui an quý Ngài về nơi căn Nguyên Trú Xứ .

    Thật ra đối với 1 Đạo Tràng đã được 1 Pháp Sư liên tục tu luyện hương khói 40 năm trời thì muốn dỡ đâu phải là 1 chuyện dễ ? Tổ Nghiệp Thánh Thần Binh Gia , Tướng Soái đã quen an trụ thành nơi Trú Xứ của Họ rôì chưa kể 1 đám Ngãi nàng Thâm , nàng Xoài , nàng Trăng bên ngoài Am mọc lan tỏa đầy sân .........

    TDT kêu người đệ tử đi cùng chạy gắn máy ra đầu ngỏ mua chút tiền Vàng Bạc , bắp rang 1 ít nhang và đèn cầy , Hoa Vạn thọ .......
    (còn tiếp )

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    35

    Mặc định

    Đó là những kỷ niệm thật , nhiều khi tưỡng như mới xãy ra hôm qua mà thôi .......

    TDT vẫn nhớ lúc đó là ngay ngày Mùng 1 tháng 4 Âm lịch năm Giáp Thân (đến nay đã 2 năm rưởi) . Khi người đệ tử mua đồ chạy vô bày biện trên Chánh Điện trong Am của Pháp Sư Hai ...... đã quá vãng thì tdt coi đồng hồ là vừa 12 giờ 10 phút , ngay Ngọ Thời . TDT nắm 1 bó nhang Nhang lớn vừa đốt vừa niệm OM RAM XOÁ HA để Tịnh Pháp Giới rồi chỉ giữ lại 3 cây , còn bao nhiêu đưa người đệ tử , bảo Trò ta đi cắm ở các nơi trong Am , mỗi Lư Hương là 3 cây , trước khi đó TDT không quên cởi cọng Dây Hộ Thân 7 mặt Phật của 1 AChan(Sư Phụ) Thái Lan tặng cho TDT lúc còn sống bên Thái để đeo cho người Môn Sinh nhỏ kia và dặn : Nhớ xá 3 xá niệm A DI ĐÀ PHẬT 3 lần mỗi chổ trước khi cắm nhang nha thì không ai vật được em !

    Lúc bấy giờ Trời đang nắng gắt , trong Am thực thiếu gió vô cùng nóng nực , tại hạ thượng 3 cây Hương kèm Kiết Tường Ấn Thỉnh :

    Hương đăng thỉnh , hương đăng triệu thỉnh ...... :
    Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Đế , Ngọc Hoàng Tứ Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn
    Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn
    Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ A Di Đà Thế Tôn
    Nam Mô Di Lặc Thiên Tôn khai Môn Chuyển Pháp
    Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hoá Thiên Tôn
    Nam Mô Bồng Lai Giáo Chủ Cửu Thiền Huyền Nữ Tổ Sư Lỗ Ban Đạo Mẫu Nương Nương chứng minh
    Nam Mô Thập Phương Chư Phật , Vạn Chưỡng Chư Tiên . Chư Tổ Chư Thiên , Chư Thánh Chư Thần giáng hạ Đàn Tràng chứng minh cho đệ tử .........Thừa Lịnh Tổ Thầy tế Thế , Pháp Môn Linh ứng , Y Pháp Môn Sanh .

    Sau 3 lần vái Trời đang nắng bỗng mây đen kéo chuyễn , gió thổi mát lạnh ! Ngừơi của tdt nóng ran , thần trí vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể cảm thấy có nhiều lực lượng vô hình đang tiếp giáp với Xúc Địa của mình , cảm giác thật khó diễn tả lắm , thú thực lòng tdt lúc bấy giờ không có 1 tý e sợ nào , vì khi sanh tiền , anh Hai vẫn thường cùng tdt vào Am này trao đổi Bùa Chú , ngôì uống trà , ghi chép Kinh kệ không it' lần nên đã quen biết chư vị vô hình Thây Tổ , Binh Gia nơi đó ! Chỉ thấy hơi tiếc 1 điều là Đạo Tràng linh thiêng , kỳ công như vậy ...sau 40 năm rồi cũng thành mây khói trong vài mươi phút nữa đây , trong lòng tdt thấy dâng lên 1 niễm cảm khái , thật là Vô Thường ....... trên thế gian nay tất cả là vô thường mà .....

    Đức Quán Thế Âm là Bổn Tôn của tdt , lẻ ra sau khi đó mình phải trì Đại Bi Thần Chú chiêu hướng , phát nguyện hồi hướng cho Binh Gia , Tướng Tổ nơi đó , để tùy thuận Duyên mà Họ Quy An trở về Cung Cỏi , Trú Xứ của Họ trước đây ! Thế nhưng tdt đã không làm vậy . TDT đã mắc vào 1 điểm Chấp mà thông thường đa số Pháp Sư có tay Ấn hay phạm phải , đó là chấp Ngã Quyền Năng , chử Quyền Năng trong linh giới nó còn hấp dẫn hơn quyền lực thế gian nhiều .......

    Thay vì Trì Đại Bi hồi hướng tống khứ Chư Vị qui an về nơi Trú Xứ nguyên thủy của Họ tdt lại niệm Chú Thâu tất cả về với mình :

    ÁN HỘI TỔ , ÁN HỘI TỔ
    ĐỆ TỬ TRỊCH KIM ẤN
    TỔNG NAM BẮC ĐÔNG TÂY
    THÂU CÀN KHÔN NHỨT THỐ
    ÁN HỘ TRÌ TỐC HIỆN
    VẠN QUAN TƯỚNG ĐÁO ĐÀN
    THÂU VẠN SỰ NHƯ Ý
    ................................

    ÁN TAM THAI SANH NGÃ LAI
    ÁN TAM THAI DƯỠNG NGÃ LAI
    ÁN TAM THAI HỘ NGÃ LAI
    QUYẾT TAM TÀI THÂU TẤT CẢ CHƯ BINH GIA , TƯỚNG TỔ NƠI NÀY VỀ CHO ĐỆ TỬ , NGÔ PHỤNG LỖ BAN TỔ SƯ , TAM HOÀNG THƯỢNG CỔ CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỊNH .

    Khi triệu Thần Chú xong tại hạ quơ Ấn thâu , miệng không ngừng niệm Chú .......


    (xin còn tiếp)
    TDT

  16. #16

    Mặc định Tiền ấy Từ đâu Ra Vậy Huynh

    THEO NHU THAY TDT ĐÃ NÓI: Còn bài sau đây khi nào cầm tới tiền thì mình đọc , hoặc đọc lúc đi đứng ,. nằm ngồi v.v... đều được . Xài những Phép này không được chữi bất kỳ Mẹ cũa người nào , nên đi Chùa cúng dường hoặc cúng dường cho vài Vị Tăng nào đó thức ăn đồ mặc v.v.... trước khi mình luyện , cầu xin . Làm vài ngày là thấy kết quã liền thôi , tại hạ lúc hết tiền mà đọc .....bà dù bà dù ...... sáng chiều hoặc mai là có tiền uống cà fe liền hà , chuc' bạn và mọi người may mắn :

    Bụd thắc nắ mắ ắ ú nắc mô Búd tha dắc , Qui lắc tha dô qui lắc cô na dăn , qui lắc hĩn xã qui lắc tha sĩ qui lắc tha xã qui lắc dịt thi dô , Búd ta sắc ma ni mắc mắc , Búd ta sắc Swa hom .

    Bùa Chú nên đọc theo các biến lẽ như : 1 , 3 , 5 , 7 , 9 lần là tiễu số . Các biến đại số là : 12 , 18 , 21 , 36 , 72 , 49 , 108 lần v.v.... thì sẽ linh nghiệm .)đệ độc nhiều lần ma` chẳng thấy có tiền uống cafe như huynh nói. mong huynh chỉ giáo thêm vậy

  17. #17

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thehung Xem Bài Gởi
    THEO NHU THAY TDT ĐÃ NÓI: Còn bài sau đây khi nào cầm tới tiền thì mình đọc , hoặc đọc lúc đi đứng ,. nằm ngồi v.v... đều được . Xài những Phép này không được chữi bất kỳ Mẹ cũa người nào , nên đi Chùa cúng dường hoặc cúng dường cho vài Vị Tăng nào đó thức ăn đồ mặc v.v.... trước khi mình luyện , cầu xin . Làm vài ngày là thấy kết quã liền thôi , tại hạ lúc hết tiền mà đọc .....bà dù bà dù ...... sáng chiều hoặc mai là có tiền uống cà fe liền hà , chuc' bạn và mọi người may mắn :

    Bụd thắc nắ mắ ắ ú nắc mô Búd tha dắc , Qui lắc tha dô qui lắc cô na dăn , qui lắc hĩn xã qui lắc tha sĩ qui lắc tha xã qui lắc dịt thi dô , Búd ta sắc ma ni mắc mắc , Búd ta sắc Swa hom .

    Bùa Chú nên đọc theo các biến lẽ như : 1 , 3 , 5 , 7 , 9 lần là tiễu số . Các biến đại số là : 12 , 18 , 21 , 36 , 72 , 49 , 108 lần v.v.... thì sẽ linh nghiệm .)đệ độc nhiều lần ma` chẳng thấy có tiền uống cafe như huynh nói. mong huynh chỉ giáo thêm vậy
    :ciao:chào bác
    sách ai cũng có thể coi được nhưng không phải ai cũng làm được như sách viết . mỗi người có 1 năng khiếu sở trường riêng
    Riêng về món nỳ cần có người cõi trên phù trợ mới linh ứng :D
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH :rolleyes:
    :ciao::tee:tinh thần: giao lưu và học hỏi

  18. #18

    Mặc định

    huynh nhanbatnhan email cho tai ha dvs1942@yahoo.com . Tại hạ nay đây mai đó không biết đằng nào mà hẹn .

    thân ái
    Hùng Sơn
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  19. #19

    Mặc định Cúi đầu xin chỉ giáo

    Con xin cúi đầu Chào các Thầy 1 cách trân trọng nhất.
    Và xin được các Thầy chỉ giáo dùm con. Con là người Công Giáo . Trong nhiều năm qua,con sống trong khuôn khổ của Đạo Công Giáo ( không coi bói,không thờ cúng,không theo đường lối bùa ngải vv..vv.. )
    Nhưng 1 thời gian gần đây, tự nhiên được CHÚA THÁNH THẦN soi sáng. con rất sốt sắng với Đạo. Con dành ra 1 ngày 3,4h để đọc kinh Mân Côi,và Chầu Thánh Thể Chúa. Và kéo dài 1 thời gian,con mới đăng ký đi học khóa Cảm Xạ Học của thầy Dư Quang Châu tại Sài Gòn.
    Nhưng Điều mà con muốn Cúi Đầu xin các Thầy chỉ giáo cho con là :
    CON MUỐN HIỆP THÔNG CÙNG THIÊN CHÚA,các linh hồn xung quanh con. Để con có thể cầu nguyện cho họ,hầu để sống tốt hơn trong đời sống Tâm Linh,nhưng không rơi vào những đường lối tà đạo
    ( Xin lỗi các Thầy về chữ tà đạo, vì con vẫn chưa có khái niệm về tà đạo, nếu như không nói về chuyện làm Ác. Con chỉ sợ mình thờ lạy những vị không phải là chánh giáo . Thì đối với con, đó cũng là sa vào nẻo Tà Rồi . Thật khó diễn giải ý của con qua những dòng chữ này. Nhưng lỡ có thầy nào giận vì ý của con nói không đúng với mấy Thầy , thì xin hãy bỏ qua cho con, vì con con là 1 người chưa qua tu luyện. Đạo Hạnh chưa Thông. Xin bỏ qua cho con ) Bây giờ bỏ qua những ý trong () con nói tiếp . Muốn sống tốt trong Thế Giới Tâm Linh. Nhưng con lại sợ...... Vậy con phải làm sao ???? Và con rất muốn được thăng tiến trong đường Chân Tu .Con có thể kiếm 1 người Thầy nào tại TP.HCM để con tìm cho mình 1 đường tu không ạ ? Mà là đường Tu Chân Chính. Xin các thầy Dạy Bảo Con
    Con hay nghe đài ở Hoa Kỳ và nhất là của nhóm Tâm Linh Học. Con Thích lắm, vì họ không kỳ thị Tôn Giáo. Nhưng những người Thầy đó ở xa quá. 1/2 vòng trái đất. Con phải làm sao đây ????????????
    1 LẦN NỮA CUỐI ĐẦU XIN CÁC THẦY CHỈ GIÁO CHO CON .
    Hoặc nếu có thể xin cho con biết cách liên lạc cùng các Thầy. Con sẽ liên lạc cùng các Thầy
    Đây là Phone của con 0908.70.4567 Vũ Huy
    Mail eros.cupidon@yahoo.com.vn
    Xin nhận nơi con lòng biết ơn Các Thầy

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vucom6553 Xem Bài Gởi
    Con xin cúi đầu Chào các Thầy 1 cách trân trọng nhất.
    Và xin được các Thầy chỉ giáo dùm con. Con là người Công Giáo . Trong nhiều năm qua,con sống trong khuôn khổ của Đạo Công Giáo ( không coi bói,không thờ cúng,không theo đường lối bùa ngải vv..vv.. )
    Nhưng 1 thời gian gần đây, tự nhiên được CHÚA THÁNH THẦN soi sáng. con rất sốt sắng với Đạo. Con dành ra 1 ngày 3,4h để đọc kinh Mân Côi,và Chầu Thánh Thể Chúa. Và kéo dài 1 thời gian,con mới đăng ký đi học khóa Cảm Xạ Học của thầy Dư Quang Châu tại Sài Gòn.
    Nhưng Điều mà con muốn Cúi Đầu xin các Thầy chỉ giáo cho con là :
    CON MUỐN HIỆP THÔNG CÙNG THIÊN CHÚA,các linh hồn xung quanh con. Để con có thể cầu nguyện cho họ,hầu để sống tốt hơn trong đời sống Tâm Linh,nhưng không rơi vào những đường lối tà đạo
    ( Xin lỗi các Thầy về chữ tà đạo, vì con vẫn chưa có khái niệm về tà đạo, nếu như không nói về chuyện làm Ác. Con chỉ sợ mình thờ lạy những vị không phải là chánh giáo . Thì đối với con, đó cũng là sa vào nẻo Tà Rồi . Thật khó diễn giải ý của con qua những dòng chữ này. Nhưng lỡ có thầy nào giận vì ý của con nói không đúng với mấy Thầy , thì xin hãy bỏ qua cho con, vì con con là 1 người chưa qua tu luyện. Đạo Hạnh chưa Thông. Xin bỏ qua cho con ) Bây giờ bỏ qua những ý trong () con nói tiếp . Muốn sống tốt trong Thế Giới Tâm Linh. Nhưng con lại sợ...... Vậy con phải làm sao ???? Và con rất muốn được thăng tiến trong đường Chân Tu .Con có thể kiếm 1 người Thầy nào tại TP.HCM để con tìm cho mình 1 đường tu không ạ ? Mà là đường Tu Chân Chính. Xin các thầy Dạy Bảo Con
    Con hay nghe đài ở Hoa Kỳ và nhất là của nhóm Tâm Linh Học. Con Thích lắm, vì họ không kỳ thị Tôn Giáo. Nhưng những người Thầy đó ở xa quá. 1/2 vòng trái đất. Con phải làm sao đây ????????????
    1 LẦN NỮA CUỐI ĐẦU XIN CÁC THẦY CHỈ GIÁO CHO CON .
    Hoặc nếu có thể xin cho con biết cách liên lạc cùng các Thầy. Con sẽ liên lạc cùng các Thầy
    Đây là Phone của con 0908.70.4567 Vũ Huy
    Mail eros.cupidon@yahoo.com.vn
    Xin nhận nơi con lòng biết ơn Các Thầy


    Khi theo 1 con đường nào đó thì ta nên tìm hiểu con đường đó dẫn đến đâu. Theo 1 giáo phái tôn sùng 1 nhân vật như "chúa tể", nguyện làm nô lệ vô điều kiện thì quả cao nhất sẽ là 1 nô lệ cao cấp. Tấ cả những tôn giáo truyền bá bằng con đường chiến tranh, mang tư tưởng bành trướng bất chấp, tích cực thu thập leo kéo tín đồ phục vụ lợi ích chính trị đều là bàn môn tà đạo cả.

    Con đường tu đạo của phương đông khác xa con đường tu hướng chính trị của phương tây. 2 con đường này không thể cùng đi được. 1 con đường tìm kiếm sự đột phá khỏi tất cả sự ràng buộc, hướng tới sự tĩnh thức, trong khi con đường kia lại tìm kiếm ô dù che chở đổi lại là sự trung thành vô điều kiện, nô lệ tâm thức.

    Theo các tôn giáo phương tây thì chỉ cần sự trung thành là đủ. Thần thông là sự ban tặng từ các thực thể cao cấp hơn như 1 sự bù đắp cho lòng trung thành của kẻ có địa vị thấp bé hơn. Còn nếu bạn muốn tự thân tu luyện, tìm kiếm sự hướng dẫn của các bậc chân sư, các vị bồ tát thì có thể từ bỏ con đường nô lệ, vì con đường tu đạo phương đông không chấp nhận tư tưởng nô lệ chính mình hoặc nô lệ kẻ khác. Chỉ có ma vương mới mang tư duy bành trướng qua sự tìm kiếm nô lệ, còn các vị chân sư chỉ thu nhận đệ tử có đạo đức tốt, căn cơ tốt, chứ không thu nhận kẻ hầu hoặc nô lệ vì những kẻ này vốn khó có tiền đồ trên con đường tu đạo.
    Last edited by lavender87; 21-10-2020 at 07:57 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •