Việt Nam "cổ kính + hiện đại" từ "ảnh lồng trong ảnh"


Ngắm ảnh địa danh nổi tiếng dọc miền Nam - Bắc qua những mảnh ghép thời gian...
Tái hiện song hành giữa những bức hình xưa và nay luôn là chủ đề được nhiều bạn trẻ khám phá, bạn Thành Nguyễn, Hùng Mạnh Vũ hay một độc giả có nickname Khánh Hmoong cũng không phải ngoại lệ.
Những bức ảnh trong album "làm mừng 1.000 tuổi Hà Nội với tình yêu chân thành" được thực hiện bởi hai bạn Thành Nguyễn và Hùng Mạnh Vũ như một sợi dây gắn kết quá khứ và hiện tại. Còn với Khánh Hmoong, lấy cảm hứng từ bộ ảnh "Looking into the Past" của Jason Powell, anh Khánh cũng đã chia sẻ các tấm hình đẹp về những góc quá khứ cũng như hiện tại khi anh đi qua các địa danh nổi tiếng ở Sài Gòn, Đà Lạt, Huế...
Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những bức hình thú vị được ghép lại với nhau bằng photoshop, giữa ảnh tư liệu đã được số hóa và ảnh mới được chụp.
Bắt đầu từ miền Bắc...

Bưu điện Hà Nội.



Đại học Tổng hợp.



Ga Hà Nội.



Nhà hát Lớn.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Một góc cầu Long Biên.

Hồ Gươm và cầu Thê Húc "cong cong như con tôm".

Tháp Hòa Phong cổ kính vẫn còn ven hồ Gươm.



Khách sạn Metropole vẫn không thay đổi nhiều.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam.


Tới miền Trung...




Khu vực Cầu Ông Đạo, Đà Lạt năm 1957 và nay.

Hồ Xuân Huơng thập niên 50, khu vực Thủy Tạ ghép với thời hiện tại.

Cầu Trường Tiền, Huế.


Quân Giải phóng tiến vào Thành nội, Huế năm 1968 và bây giờ.



Thành nội, Huế khoảng những năm 1925- 1930.


Hội An.


Chùa Cầu (Cầu Nhật Bản), Hội An.

Cầu Xóm Bóng (Nha Trang).


Cổng Đinh Công Tráng (Thành cổ Quảng Trị) năm 1968.

... và dừng chân tại miền Nam


Đường Đồng Khởi, Sài Gòn những năm 50-60 so với bây giờ.


Nhà hát Thành phố và Khách sạn Continental đầu thế kỷ 20 ghép với thời hiện tại.


Nhà thờ Đức Bà trước năm 1895 (khi chưa có 2 chóp mái) và hình ảnh khi đã có chóp của ngày nay.


Nhà thờ Đức Bà năm 1969 và nay.

Bưu điện Trung tâm Thành Phố.

Chợ Bến Thành năm 1922 và bây giờ.



Trường Lê Quý Đôn (Février 1947).

Pháp trường Sài Gòn 1966, nay là Công ty Vận tải Đường sắt thành phố Hồ Chí Minh.

Xe tăng ủi tung cửa Dinh Thống Nhất, Sài Gòn ngày 30/4/1975.

Niềm vui chiến thắng, Sài Gòn 30/4/1975.

CÁC BẠN XEM XONG THÌ CHO MÌNH XIN 1 CLICK THANKS Ở BÊN DƯỚI NHÉ VÌ CÔNG LAO CỦA NGƯỜI POST HÃY LÀM VÌ ĐIỀU ĐÓ BẠN KHÔNG LƯỜI ĐẾN MỨC CHỈ ẤN 1 CLICK CHUỘT CHỨ,HÃY CHỨNG TỎ RẰNG MÌNH LÀ NGƯỜI LỊCH SỰ:votay: