hồi nhỏ có đi chơi chung với thằng bạn người khơme lúc buồn hai đứa hay chém gió với nhau lắm một hôm nó nói về những chuyện về bùa ngãi thấy nó kể nghe hấp dẫn quá nên em có hỏi nó về câu thần chú nói chuyện cho người ta nghe để bán đồ nó kêu có không những mài bán đồ được mà còn kua gái được nữa.. em thử thì hiệu nghiệm vô cùng hôm ấy bán đắc dã man thấy thế em thử luôn cái vụ kua gái cũng dính luôn qua hôm sau em quay lại rủ em đi uống cafe ... tự nhiên thấy sợ :skull: nên không dùng nữa.bình thường em nhậu 12 chai mới sỉn hôm đó vừa đúng 3 chai ói lăng lóc một phần tụi bạn bảo mài xuống đô rồi một phần do thấy chắc mình làm mệt nên uống không nổi nên thôi không nghĩ tới nữa...dạo gần đây cứ giữa khuya thì em thức dậy mở mắt ra là thấy một cái bóng đen đổ ập vào mình sáng ra thì người mệt mỏi kinh khủng ai biết và có nghe về những chuyện như vậy có hướng giải quyết thì chỉ em với
câu đó là (em bỏ phần đầu để những người không biết không sử dụng được còn ai biết thì chỉ em nhé)
.............................................
then sà lây rắc chắc sô khắc