Khai mở Thiên nhãn, thiên nhĩ

Thiên nhãn
Thiên nhãn là dạng công năng mà người đời và người tu luyện luôn mong cầu. Khai mở thiên nhãn thực chất là mở đường thông từ tuyến tùng quả ra thế giới bên ngoài. Đường thông lại chia ra làm đường thông chính và đường thông phụ. Thiên nhãn cũng phân ra các tầng thứ cao thấp khác nhau và cộng dụng khác nhau. Tôi có lẽ đã có may mắn khai mở loại công năng này, chỉ không biết ở tầng thứ nào. Tôi có rất nhiều những đặc điểm đặc thù của khai mở thiên nhãn. Giây phút khai mở đó thật là diệu kỳ và tráng lệ vô cùng. Là giây phút khó quên trong khi tu luyện.

- Khi tập rung động thư giãn ở công viên Bách Thảo Hà Nội, tôi nhập vào trạng thái vô thức, khi mà tiền kiếp liên tục đòi trả nợ đòi lấy mạng sống của tôi. Lúc tôi ngồi vô thức thiền bên bờ hồ, tôi đã sám hối; sám hối cho tất cả việc tội lỗi trong quá khứ của tôi, cả việc làm không tốt của tôi tại hiền kiếp.

- Trong tích tắc tĩnh lặng tuyệt đối thì cảnh tượng huy hoàng tráng lệ hiện ra. Tôi thấy Pháp thân Đức Phật và rất nhiều, rất nhiều các vị Phật, Bồ tát. Rồi đột nhiên từ hướng các vị Phật, các Bồ tát phát ra luồng sáng, luồng ánh sáng chiếu sáng vô cùng chiếu vào ấn đường tôi – lúc này tôi ngồi thiền nhắm mắt. Luồng ánh sáng này có màu trắng ngọc, tôi ước chừng luồng ánh sáng này rộng chừng như cổ tay hoặc lớn hơn chút. Vì luồng quang tuyến này quá chói sáng khiến cho tôi ngỡ ngàng và hoảng sợ lên đã mở mắt ra xem hiện tượng gì. Thế là các Ngài trên cao đã mở Nhãn cho tôi.

- Đây thực chất chính là đường thông tuyến tùng đã được khai thông lên nhìn thấy ánh sáng vô cùng tráng lệ như thế.

- Sau đó tối về tôi còn được cho biết rằng thứ áng sáng diệu kỳ này bao hàm công dụng quý báu: đó là khai mở Thiên nhãn cho con người và có công năng xua đuổi sợ sự hãi của con người. Có lẽ vì nó có tác dụng vén bức màn vô minh bấy lâu nay do dục vọng che lấp đi nên nói chúng có thể xua đi nỗi sợ hãi trong con người.

- Nhớ lại thì thứ ánh sáng mà tôi hay gặp lúc rung động thư giãn có lẽ cũng là dạng ánh sáng do khai mở thiên nhãn mà có hoặc thể đó là thứ ánh sáng của không gian song hành.

- Ngoài ra tôi còn có vô vàn các hiện tượng của khai mở thiên nhãn - tức là đường thông tuyến tùng được mở.

- Khi rung động thư giãn thì thường nhìn thấy mặt trăng phát áng sáng, thấy núi non điệp trùng.

- Con rắn có hai mắt hình dải lụa, âm dương cũng là dấu hiệu.

- Tôi có đến 3- 4 lần có hiện tượng cơ thể chạy hun hút vào đường hầm tối, cứ chạy, cứ chạy miết không biết bao lâu mà dừng. Lần khác rung động thư giãn với chậu cây cũng bị chạy hun hút vào khoảng đen vô tận trong chậu cây. Đây cũng là do tuyến tùng đang thông mà có.

- Tối 26 tết năm 2008 vừa rồi khi tôi nằm ngủ cũng thấy có con rắn to chừng như bắp đùi, dài chừng 80cm đứng trước mặt mà nhìn tôi chừng chừng, khiến tôi hoảng sợ quá. Sau đó con rắn này – cũng có đầu rất to hình âm dương giống lúc trước rung động thư giãn – lao vun vút vào vùng ấn đường và biến mất. Đây thực chất là con mắt thứ 3 đích thực – con mắt này chính là con mắt sẽ được dùng khi thiên nhãn dùng được, cũng chính là nhìn qua con mắt này. Con mắt này được tạo ra bởi các bậc thầy. Không có con mắt này thì dù thiên nhãn đã khai mở nhưng vẫn không thể dùng được.

- Tôi đã có hai lần lúc đương ngủ thì chợt thấy đồ dùng trong phòng và phần nóc nhà sáng chưng, ánh sáng đó có màu hơi vàng; khiến tôi nhìn rõ một số đồ vật, nhìn rõ phần trên bức tường và trần nhà. Tôi hoảng hốt tỉnh dậy ngơ ngác cố nhớ xem hiện tượng gì thế. Hẳn là do thiên nhãn khai mở mà phó xuất ra hiện tượng này.

- Còn hiện giờ thiên nhãn của tôi đã bị đóng lại và không thể dùng được, chúng còn thiếu con mắt để nhìn, việc này do các bậc thầy tạo ra. Trong tương lai nếu tôi muốn sử dụng được thiên nhãn thì chắc hẳn phải tu luyện lên cảnh giới cao hơn nữa. Thực lòng tôi không mong muốn thiên nhãn vì đích thực cũng chẳng biết dùng vào việc chi nữa. Nếu nó có ích cho sự tiến hoá của bản thể thì tôi có thể xem xét lại.


Thiên nhĩ
Tôi cũng được biết rằng trong lúc khai mở thiên nhãn thì đồng thời thiên nhĩ của tôi cũng được khai mở theo. Việc nói chuyện được với các Ngài bề trên và nói chuyện với người thân đã mất là bằng chứng về việc thiên nhĩ khai mở.

Nói chung thì khai mở các cơ quan cao cấp của con người là điều tốt và may mắn. Tuy nhiên việc khai mở và tầng thứ tâm thức hay tâm con người không tương xứng thì có thể còn có tác dụng ngược lại. Điều này có thể làm hại người được khai mở. Vì sao thế? Bởi khai mở như vậy sẽ nhìn thấy, nghe thấy những thứ ở không gian khác, cảnh giới khác; đồng nghĩa với việc nhận được các tín tức lạ ngoài không gian Quả đất. Mà các tín tức này có thể đúng, có thể sai. Thực tình các loại tín tức của không gian khác mà ta thu nhận được vô cùng nhiều và có thể nhiễu loạn cực kỳ nhiều đến cuộc sống và sự tu luyện của cá nhân. Nếu ta cứ cố chấp tin những điều đó thì có thể sẽ lạc hướng ngã rẽ sang con đường không chân chính. Hoặc giả tầng khai mở của người đó còn thấp, tức là các thứ thấy chưa phản ánh chân thực sự vật, sự việc đó; gây ra nhầm lẫn, nhầm tưởng. Đây là ngã rẽ cho người ta đi vào con đường sai. Còn tôi cũng có bài học nhớ đời về những tín tức ngoài không gian đưa lại. Chuyện này thì thôi không nói nữa vì có liên quan đến công việc hiện tại của tôi.

Khi khai mở như thế thì mọi người không thể hiểu nổi con người ta lúc đó như thế nào. Người ta tưởng mình cực kỳ tài giỏi, tưởng mình đã là Thượng đế rồi!@??/ với bao năng lực dị thường….

Với tất cả những gì xảy ra cho tôi, tôi muốn tự mình tìm hiểu, tự mình khám phá xem mình đã đạt ở mức nào? Đó thực ra là chuyện gì? Tôi đã đi tìm và tìm mãi, cuối cùng tất cả đã sáng tỏ khi tôi tìm đến Pháp Luân Đại Pháp - Đại Pháp của vũ trụ do Thầy Lý Hồng Chí sáng lập ở Trung Quốc năm 1992.

11.10.2008
Thực ra chút xíu ấy mới là khai thông đường thông đạo chính từ thể tùng quả thông ra, tu lên cao còn xuất hiện các đường thông phụ; lên cao nữa còn xuất hiện con mắt kiểu PHỨC NHÃN. Khi vượt qua THẾ GIAN PHÁP, tiến sang XUẤT THẾ GIAN PHÁP là phật pháp thần thông thực sự.

Khi lang thang trên mạng tìm kiếm bài viết về thiên nhãn, tìm thấy bài chia sẻ trên minhhue.net và chanhkien.org mới thấy nhiều em bé tiểu đệ tử và học viên khác có khả năng nhìn phi thường hơn nhiều.