Thưa các cô chú, con xin mạo muội xin hỏi các cô các chú về phong thủy của nhà cha mẹ con. Vì nhà cha mẹ con dưới quê, nhưng cha con là 1 người tính tình kỳ lắm, thấy gì cũng đem về nhà và cái gì cũng để dành không bao giờ chịu bỏ đi. Nói ra thiệt là con rất mắc cỡ nhưng con phải nói. Nhà giờ chỉ có cha mẹ và em trai nhưng bừa bộn y như bãi rác. Vấn đề ở chổ ai nói thì cha con cũng không nghe. Trên gác thì cha thờ ông bà độ mạng gì đó con không biết tên, rồi thờ thêm ông nội và ông dương bảy gì nữa. Vấn đề là trước mặt bàn thờ là bức tường và nóng vô cùng, còn đằng sau lưng thì ôi thôi chứa đồ hok sao mà tả được, nếu từ cầu thang lên thì tay trái là bàn thờ mà tay phải thì cha con ngủ. Con cảm thấy để thờ vậy không được nhưng mà bên nội con kỳ lắm, hay vuốt đuôi theo lời cha con nói dù sai cũng vuốt. Đồ đạc trong nhà thì ngỗn ngang, và con thấy gia đình ngày càng suy súc, cha con nợ vây tứ phía mà lúc nào bên nội cũng bênh vực theo kiểu " từ trẻ làm nhiều rồi giờ cho cha mày hưởng thụ" nhưng con không hề đồng ý với cái suy luận như vậy, mình nghèo mà vay nợ hưởng thụ thì không ra gì nên càng lúc con càng ghét bên nhà nội. con nghĩ là đồ đạc chứa tùm lum vầy mà toàn đồ không giá trị, thậm chí như rác thì mình cứ chứa thì nó cứ ám mình hoài.
Cha con cũng tin phong thủy lắm, nên con xin cầu khẩn các cô, các chú nếu giúp dùm con thì con sẽ lên sài gòn đón cô, chú xuống nhà giúp cho cha con chứ giờ con không biết làm sao để quăng được ề rác ra đường vì động vô là cha con chửi con te tua luôn. Con đang ở xa nên con không chụp hình được, con cũng không biết hướng nhà hay gì hết vì con bị ngu, con không có học phong thủy. Cha con tuổi Đinh Dậu sinh tháng 8 AL còn mẹ tuổi Canh Tý.
Con hy vọng các cô chú giúp con, nếu các cô chú không giúp được thì chỉ dùm con chổ nào con có thể tìm được thầy thật sự coi được phong thủy để con năn nỉ thầy xem dùm cho nhà cha mẹ con.