xin chào các bác

Em sinh ngày 08-07-1981 vào lúc 6 giờ chiều . em là nữ, chưa lập gia dình

hiện tại em có 1 can nhà hướng chánh dông bề ngang 7 mét . bề dài gần 50 mét tổng cộng khoảng 350 mét , hướng dông có 1 dường di khoảng 4 mét, hướng tây cũng có 1 dường di khoảng 2met bề ngang.

ở giữa mảnh đất nhà em có 1 cái giếng rất to và sâu khoảng 25 mét. theo em dược biết thì giếng này được đào cách đây khoảng 60 nam .nước rất nhiều đến mùa khô giếng ở xung quanh cạn hết nước , nhưng giếng dó vẫn có nước. Nhưng 10 nam trở lại dây giếng nhà em bi hư do những nhà ở xung quanh đào hầm rút rất nhiều ở gần đó để làm nhà cho mướn

khoảng 3 nam trở lại đây thì 2 người hàng xóm của em . 1 người ở bên cạnh, 1 người ở phía trước nhà tự nhiên mang bệnh ung thư chết, va 1 người ở bên cạnh nữa mang bầu 10 tháng không thấy sanh, đến bệnh viện thì nói là thai nhi bị chết ở trong bụng

Can nhà này gia đình em đã không ở khoảng 7 nam nay rồi, chỉ để cho mướn .Em tinh nam nay sẽ sửa chữa một số phòng và em sẽ dọn về ở một phần của can nhà. thực sự thì em rất lo không biết về ở thi có bị làm sao không,mà bán thì không dám bán , vi nhà này là của mẹ cho em để ở chứ không cho bán

Qua diễn dàn này, em cầu mong các bác các bậc cao nhân có kinh nghiệm chi giúp em cần làm những thủ tục gì cần thiết để khỏi bị phạm đến những điều kiêng kị, và em lên ở quay về hướng nào thì tốt cho em

Em rất mong đợi những lời chỉ dẫn của moi người