Xin chào mọi người, đây là bài viết đầu tiên của em. Em tham gia diễn đàn đã lâu nhưng chưa viết được bài nào. Tối hôm qua, em có mơ 1 giấc mơ mà em thấy rất lạ, xin các cao nhân giải mã hộ em ^^
Chuyện là bình thường em ngủ rất trễ. Hôm qua vào khoảng tầm 1h30 sáng em đang lim dim thì nằm mơ ( bình thường chỉ khi ngủ say em mới mơ ) thấy em trên đường về nhà. Mặc dù nhà em ở đường nhựa nhưng trong mơ em thấy mình đi trên con đường đất như ở dưới quê. Trong giấc mơ nhà của em là nhà lá, xung quanh không có nhà ai khác. Bước vào nhà, em thấy mọi người tụ tập rất đông. Bước vào phòng thì em thấy có 2 người nữ ( em biết là người thân trong dòng họ nhưng không nhớ rõ là ai ) đang ôm ảnh của nội em mà khóc. Mọi người nói xôn xao là nội em mất, bố mẹ em ngày nào cũng vào chăm sóc nội mà giờ nội mất nên bị suy sụp. Em nghe như vậy thì quỵ xuống nền nhà. Em mơ đến đây thì tỉnh.
Nội em thật sự đã mất cách đây hơn 3 năm. Mọi người đều bảo nội em chết linh. Con cháu trong nhà xin gì được nấy. Hồi nội mới mất, trong lúc đám ma em có nằm mơ thấy nội em về 1 lần, đứng ngay dưới chân giường của em. 1 lần khác thì em lại mơ thấy nội em đứng ở sau vườn nhà. Ở nhà nội em thương mẹ em lắm. Nhưng mẹ em lại sợ ma nên mọi người bảo thay vì cho mẹ em thấy thì nội lại về gặp em =.='


Em cũng từng gặp ma mấy lần. Em đi coi bói thì thầy nói là có vong theo, đó là bà cô cách em 3 đời. Có 1 lần, em không tìm được nhà mới để thuê vì ngôi nhà em đang thuê thì không được tốt, em không muốn ở đó nhưng mẹ em thì lại bảo không sao đâu. Em ngồi trước bàn thờ tổ tiên khóc thì tối hôm đó, em ngủ ở căn nhà đang thuê thì bị con bọ chui vào lỗ tai ( em nghĩ là điềm em không thể ở đó ) Ngay ngày hôm sau em đi tìm thì có được nhà mới ngay. Bây giờ em lại chuẩn bị tìm một nhà khác thì lại gặp giấc mơ như trên.


Cũng có 1 lần, em đi học quân sự trong khu HỒ ĐÁ. Ở đây em cũng bị ma nhát 1 lần. Em còn có cảm giác kì lạ khi bước vào những ngôi nhà lạ ( em là sinh viên đang thuê nhà trọ học nên hay đi tìm nhà ) Nếu như ngôi nhà nào em bước vào có cảm giác bình thường thì em sẽ ở được. Còn nếu có cảm giác nôn nao trong người hay lạnh sống lưng thì y như rằng sẽ có chuyện. Như có 1 lần em đi thuê nhà bên quận 10, khu nhà thờ An Lạc. Nhà 4 tầng mới xây mà cho thuê giá chỉ 7 triệu. Tiện nghi đầy đủ. Bố mẹ em đi xem nhà trước thì gọi về bảo nhà tốt lắm. Đến khi em xem nhà thì em thấy lạnh lưng khi vừa bước vào nhưng em nghĩ tại nhà mới xây nên cảm giác thế. Đến hôm dọn nhà thì thật sự không ổn. Em dọn ở lầu 1 thì chị em dọn ở lầu 2. Đang dọn thì em thấy chị chạy xuống tầng trệt mấy lần. Một lát sau chị chạy lên hỏi em có nghe tiếng vòi nước mở không thì em không nghe, chị em mặt tái mét nói sao chị nghe tiếng vòi nước mở hoài mà không thấy. Lúc đó thì em biết là cảm giác của em đúng. 1 lát sau nữa thì cây chổi đang để trên tầng 2 chị em đang dọn, tự nhiên lại xuất hiện ở tầng 3, mặc dù 2 đứa chưa lên tới đó @@' Thế là sợ quá dọn nhà không công cho người ta luôn mà không dám ở @@'


Còn 1 chuyện nữa. Em cũng không hiểu được. Bà ngoại em mất năm 83. mà em thì sinh năm 92. Em chưa nhìn thấy ngoại lần nào. Vậy mà có 1 lần, em nằm mơ thấy em ở nhà thờ thì tự nhiên cúp diện. Em đốt đèn cầy thì thấy ngoại em đứng ngay khúc sân nắng. Một tay ẳm 1 đứa nhỏ, tay kia dẫn theo 1 đứa nhỏ khác lớn hơn. Ngoại mặc áo bà ba màu nâu với quần đen ( kiểu mấy người hồi xưa ) Chỉ đứng đó nhìn em thôi chứ không nói gì. Em kể cho mẹ nghe thì mẹ xác nhận đúng là ngoại hay mặc áo bà ba màu nâu. Còn 2 đứa nhỏ là 2 người anh của mẹ đã mất từ lúc nhỏ.

Đó là chuyện của em. Em mong các cao nhân có thể giải thích giúp em về cảm giác kì lạ cũng như là giấc mơ em gặp nội em chết lần nữa :i_dont_know: