Chào các thầy, các anh chị,

Em đăng ký account vào diễn đàn này đã khá lâu, định hỏi nhờ các thầy giúp em một chuyện.
Đầu tiên cho em cảm ơn các thầy, các anh chị đã dành thời gian quý giá ở diễn đàn này tư vấn giúp cho cộng đồng. Thật đáng trân trọng.

Vấn đề của em là thế này:
Năm ngoái, em xây nhà( em sinh năm 1976, xây nhà năm 2010), quả thực em cũng xem tuổi xem ngày hết rồi, rồi do giá vật liệu cứ lên vùn vụt, em lo quá, không tranh thủ xây thì giá lên cao quá không làm nổi. Hơn nữa, em còn có mẹ già gần 70 tuổi, sống chật chội quá khổ bà cụ lắm.

Ngày em làm nhà, em có đào mấy cái giêng khoan, thì quả tìm mãi không ra giêng, hôm đó, phải khoan đến cái thứ 4-5 mới trúng được 1 cái có nước. Em sau đó dung cái giêng này để lấy nước thi công, khi nhà em xong, em chuyển qua dung nước máy nên cái giêng đó bỏ không ( vị trí giêng nằm trước cửa nhà, trong khuôn viên nhà nhưng ở ngoài hiên).
Một thời gian gần đây, vợ em đi xem thầy và ông nói là do nhà em có cái giêng, và cần phải lấp lại Ông chỉ dẫn và em làm y như sau:

-Nối ống của giêng vào 1 cái ống nhựa dài, đưa ra ngoài nhà, đến tận cái cây cau trồng ở trước nhà( khu phố nhà em trồng cây cau). Đầu ống loe ra như ống thông hơi.
_Chỗ giêng thì lấp lại để không cho nước bẩn chảy vào khe giêng. Còn ống của giêng thì vẫn được thông ra ngoài kia.

Cho em hoỉ cách làm thế có đúng không? Và một số giêng khoan không có nước, không biết lấp lại thì có sao không? Em cũng không biết thợ khoan có rút ống lọc lên hay không nữa?

Ngoài ra, ông thầy còn bảo vợ em mua chu sa-thần sa, mỗi thứ 1 chỉ, và 2 cục nam châm to, để ở các góc nhà.Ông bảo làm như thế để hut hết khí độc. Có đúng không các anh chị.

Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm.