Những bữa ăn thấm đẫm tình người


(CAO) Hàng tuần cứ đến thứ 5, bà Chu Thị Kim Anh, 55 tuổi, một mạnh thường quân ngụ quận Bình Tân lại cùng gia đình đến bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM tổ chức nấu, phát miễn phí 400 suất cháo và 100 suất cơm để những bệnh nhân nghèo cùng người thân của họ có bữa ăn ấm lòng.

Nói về cơ duyên gắn bó với những mảnh đời nghèo khổ, bà Kim Anh cho biết: Trước đây, nhóm bạn của bà hay tổ chức đi từ thiện tại các tỉnh xa. Biết việc làm của bà, một người cháu công tác tại bệnh viện Nhi đồng 1 đã kể lại hoàn cảnh bi đát của những người nghèo nhập viện. Để giúp họ, tháng 9-2008, bà bắt đầu vận động cả nhà cùng tham gia nấu ăn. Nếu mua cơm, cháo làm sẵn sợ vừa đắt lại không hợp vệ sinh nên bà nhận nấu luôn để giảm thiểu các chi phí. Các con bà đã yên bề gia thất, biết chuyện từ thiện của mẹ đều ủng hộ: “Mẹ làm đi, nếu thiếu tiền thì tụi con hỗ trợ. Nhiều bạn bè của bà cũng tham gia “trợ lực” bằng cách người thì cho gạo, kẻ thì góp công vận chuyển…



Bữa ăn tình thương ở bệnh viện Nhi Đồng 1


Nấu đã cực nhưng phân phối sao cho đúng còn khó hơn. Đã có trường hợp thân nhân người bệnh lấy cơm, cháo rồi tìm chỗ đổi áo, tiếp tục xếp hàng…xin tiếp. Những lúc ấy, bà lại nhẹ nhàng nhắc nhở họ nhường cho người khác. Bữa ăn của bà nấu luôn gồm ba món: mặn, xào và canh, mùa nào thì thức đó đảm bảo dinh dưỡng. Lúc chúng tôi đến, bà tận tay phát từng suất cho những người nghèo, đa số là người nhà bệnh nhân ở các tỉnh đổ về. Chị Trần Thị Thu, mẹ của một bệnh nhân nhí bị phỏng nặng, từ Bình Thuận đưa con vào chữa trị, nói: “Mỗi bữa ăn chi phí mất 15.000 đồng là quá sức đối với gia đình tôi. Thật may khi bệnh viện có bếp ăn miễn phí, ngon lại sạch sẽ. Số tiền ăn tiết kiệm được, tôi dành dụm để trả tiền viện phí cho con”.

Ít ai biết, bà Kim Anh xuất thân trong một gia đình nghèo, có tới 9 anh chị em, bà là con cả. Không khá giả gì nhưng ngoài việc làm từ thiện tại bệnh viện Nhi đồng 1, bà còn dành dụm để tổ chức nấu và phát miễn phí 500 suất ăn tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.


An Hòa