XIN RỘNG TAY GIÚP ĐỠ XÂY NHÀ THỜ GIỒNG KEO - GIÁO PHẬN VĨNH LONG


Giáo phận Vĩnh Long
Họ đạo Giồng Keo




THƯ NGỎ



Kính gởi : Quý Ông Bà và Anh Chị Em!

Họ đạo Giồng Keo đã được hình thành từ những năm đầu của thế kỷ 20 do các Linh mục từ Cái Mơn xuống lập và coi sóc. Và năm 1939, Linh Mục Đậu Quang Lịnh là Cha phó họ đạo Cái Mơn và phụ trách họ Giồng Keo đã khởi công xây dựng một ngôi nhà thờ rất kiên cố bằng bê tông, mái lợp ngói. Ngôi nhà thờ khánh thành năm 1940 và còn tồn tại mãi đến ngày nay.

Trong những năm chiến tranh, bom đạn đã làm cho phần mái ngói của ngôi nhà thờ bị sập, vách tường, xà gỗ, đòn tay, cửa sổ, cửa cái bị hư hao nặng và ngôi nhà thờ không còn sử dụng được nữa. Giáo dân trước đây khá đông giờ tản mác khắp nơi. Vì nhà thờ không còn sử dụng được nữa cộng thêm thiếu vắng linh mục; nên giáo dân phải đến các nhà thờ lân cận : Ba vát, Giồng Dầu, Hàm Luông … để tham dự Thánh lễ cũng như các Bí Tích. Còn những người lớn tuổi, nghèo khó và không có phương tiện di chuyển đành giữ trong lòng.

Con là linh mục Phê rô Trần Thanh Xuân được Đức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long bổ nhiệm con phụ trách nhà thờ Ba Vát và nhà thờ Giồng Keo (Ngày 12/10/2007). Đến ngày 25/12/2007, con đã dâng thánh lễ cùng với giáo dân bên trong ngôi thánh đường đổ nát không mái che không cửa. Sau thánh lễ, một ông cụ vừa khóc vừa nói : “Chúng con rất là hạnh phúc. Vì sau 40 năm chúng con mới được tham dự thánh lễ tại nhà thờ của chúng con. Chúng con muốn được đi dâng lễ mỗi ngày. Vì nhà thờ đổ nát nên con chỉ dâng lễ mỗi chủ nhật đầu tháng. (Mỗi lần dâng lễ con phải chuyển tất cả mọi thứ từ nhà thờ Ba Vát sang).

Cứ mỗi khi con dâng lễ xong, giáo dân người người đều hỏi con : thư cha bao giờ họ đạo con có nhà thờ mới để chúng con dâng lễ và đọc kinh cầu nguyện. Hơn nữa, con nhận ra đây là nơi tái truyền giáo và truyền giáo. Nên con thấy cần phải có ngôi nhà thờ khang trang để cử hành thánh lễ và các Bí Tích. Nhưng con không đủ khả năng để tái thiết lại nhà thờ. Vì phần đông Giáo dân của con sống trong vùng chiến tranh cho nên đời sống của họ còn nghèo và gặp nhiều khó khăn (thuộc Mỏ Cày-Bến Tre).
Trước nhu cầu thiết thực cần phải tái thiết lại ngôi nhà thờ để giáo dân có nơi thờ phượng Chúa. Con xin kính gởi đến Quý Ông Bà và Anh Chị Em thư ngỏ này. Kính mong tấm lòng quảng đại, lòng nhiệt thành tông đồ xây dựng nhà Chúa của quý vị … giúp đỡ chúng con để ngôi nhà thờ sớm được phục hưng, giáo dân sớm có nơi thờ phượng Thiên Chúa; và công việc tái truyền giáo cũng như truyền giáo của Giáo hội đạt được nhiều kết quả hơn.

Chúng con xin hết lòng cám ơn và xin Thiên Chúa chúc lành cho gia đình Quý vị.



Giồng Keo, ngày 05 tháng 11 năm 2008

Linh Mục Phụ Trách

Phêrô Trần Thanh Xuân


Xác nhận của Đức Giám Mục

Giáo dân Giồng Keo lại đến quấy rầy Qúi Cha và Anh Chị Em. Mong được thông cảm và trợ giúp.

Mến chúc Quí Cha và Anh Chị Em dồi dào “phúc lộc” của Thiên Chúa

“Kẻ cho có phúc hơn người nhận” (Tông đồ công vụ 20,35).

Thomas Nguyễn Văn Tân
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long


*****

Xác nhận của Đức Hồng Y


Xin quý Cha, quý ân nhân thương giúp họ đạo nghèo.

Ngày 15 tháng 07 năm 2009

Hồng Y Tổng Giám Mục Giáo Phận Tp.HCM
Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Địa chỉ liên hệ :
Lm.Phêrô Trần Thanh Xuân

Nhà Thờ Ba Vát
Ấp Phước Khánh – Xã Phước Mỹ Trung – Mỏ Cày – Bến Tre.
ĐT : 0753.669 428 hoặc 0913 847 031
Hay số quý Dì : 0753. 845 574

(NT : vì Nhà Thờ Giồng Keo chưa có chỗ ở nên con phải lấy địa chỉ nhà thờ Ba Vát)







Cha nói, vì xứ này rất nghèo nên ai giúp gì Cha cũng nhận. Ai cho sữa, Cha nhận sữa rồi về phân phát cho các bé, các gia đình có con nhỏ khó khăn trong vùng.

Hàng tháng, Cha sẽ dâng lễ cầu nguyện cho các ân nhân đã rộng tay giúp đỡ cho Cha, cho xứ đạo nghèo khó.

Xin mọi người vui lòng sẻ chia.

Xin cám ơn


(Tài liệu do chị KuLa-Ái Khanh cung cấp nhân dịp Cha Phêrô Xuân dâng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Ngọc Hà-Thị Trấn Phú Mỹ-Huyện Tân Thành-BRVT ngày 08/01/2012)


( nguồn: copy từ bài viết của bạn Level, http://niemhyvong.net/forum/showthre...4612#post34612 )





Đây là bài viết của bạn Hai Lúa cùng đoàn đi hành hương Đức Mẹ La Mã - Bến Tre. Sau đó nhóm có ghé qua Nhà thờ Ba Vát và Giồng Keo để chuyển tiền và một số quà đóng góp cho Cha Xuân ^^


Chào cả nhà.

Ngày 05/5/2012 Hai Lúa cùng với đoàn gồm 12 người đi hành hương Đức Mẹ La Mã - Bến Tre.

Sau đó ghé qua Nhà thờ Ba Vác và Giồng Keo để chuyển số tiền của anh chị em trên diễn đàn đã đóng góp (10.500.000 đồng và một số quần áo củ) cho Cha Xuân.

Riêng đoàn hôm đó cũng đóng góp thêm được 1.000.000 đồng.

Hai Lúa xin gửi một số hình ảnh cho cả nhà xem nha:



Nhà thờ Giồng Keo mới được xây dựng ngay cạnh nhà thờ củ, nhưng chỉ mới xong phần thô bên ngoài,





Bên trong chưa có gì nên vẫn cần sự giúp đỡ của mọi người





Cha Xuân đang chia sẻ quá trình xây dựng nhà thờ.





Cha Xuân đích thân chặt dừa đãi đoàn.






Cha Xuân rất vui tính nên mọi người trong đoàn cứ quấn quít bên Cha mãi.




Chụp ảnh lưu niệm với Cha Xuân trước khi chia tay.




( nguồn: copy từ bài viết của bạn Hai Lúa, niemhyvong.net/forum/showthread.php?p=34612#post34612 )