Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 39

Ðề tài: tỰ bẠCh

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định tỰ bẠCh

    tôi là người kết hôn khi say va ly hôn khi tỉnh,và mong muốn gặp được 1 người nào đó đủ để làm cho Tôi say đến khi không đủ sức làm gì nữa,có thể cái mong muốn của Tôi rất xa vời và cũng có thể rất gần gũi,nhưng để thật sự hoan lạc hòa hợp thì điều đó với Tôi thật phiền toái,nó không quá dễ nhưng cũng không quá khó mà nó phiền toái,chính cái sự chỉnh chu trong tư tưởng trong hành lạc mà làm ra cái phiền toái không đáng có.
    Tôi chẳng băn khoăn khi kết hôn với 1 ai đó hay khi say với 1 ai đó nhưng Tôi lại cực kỳ nghiêm túc với ai đó trong 1 đêm hay trong 1 đời,thế đó,chẳng ra sự xáo trộn đâu nhưng nó thú vị.
    Đêm nay cũng vậy,Tôi ngồi nằm vẩn vơ nghĩ về 2 câu thơ.

    Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
    Đinh tiền tạc dạ nhất chi mai.

    (nguyên dịch )

    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua,xuân trước,một nhành mai

    tác giả là 1 vị đại sư tên gọi Mãn Giác thời nhà Lý,vì quá yêu mai nên tác giả đã đặt tên con gái là Nhất Chi Mai.
    câu thơ là 1 tác phẩm huyền diệu nhìn vào nó,ngâm ngi nó ta thấy nó luôn tuôn chảy.
    nhưng Tôi đọc thì chỉ có sự liên tưởng đến 1 người bạn trong TGVH cũng có tên là Nhất Chi Mai,tuy chưa gặp và hình như cũng chưa hề nói chuyện nhưng lại làm Tôi liên tưởng đến trắng đêm.
    Tôi liên miên niềm hoan lạc mà trong sự cô đơn trắng muốt có Nhất Chi Mai người con gái trong câu thơ và Nhất Chi Mai người mà Tôi biết đến trong thế giới ảo.
    Nếu đem sự so sánh giữa 2 thời đại trên 1 ĐẠI VIỆT ta thì thật khập khiễng về thời gian.Nếu đem sự so sánh giữa 1 người con gái đàn hay múa giỏi với 1 người bạn ảo trên TGVH thì cũng quá sức khập khiễng,nhưng suy cho cùng thì Tôi cũng đã tìm ra cái chung lớn nhất mà Tôi nghĩ nó phù hợp để Tôi có thể hoan lạc,chỉ cần vậy thôi vì 2 người đều mộng ảo,TÔI chẳng phải tự thêm thắt điều gì cho mặn mà tình cảm hết,thật hay và thú vị
    Mặc cho đôi mắt trắng dã vì thiếu ngủ Tôi lao vào cơn say của những ngòi bút,nếu nói ngòi bút văn pháp ko hoan lạc được là 1 sai lầm to lớn,ko những văn pháp ko hoan lạc được mà nó còn có thể giao hoan được với con người,với những ai đắm say vì nó và Tôi là 1 người luôn có thể say.
    Nhưng thời gian còn lại này Tôi muốn tỉnh táo để tạm thời ly hôn với những gì xung quanh.

  2. #2

    Mặc định

    k hiểu j nhưng chúc mừng e sh có nàng thơ mới, báo hiệu 1 mùa thơ bớt tang thương (đấy là cứ lạy trời như thế, chứ k dám hy vọng nhiều. kaka)
    NCM là ai nhỉ? cho xin cái link cái

    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua,xuân trước,một nhành mai

    hình như là "Đêm qua, sân trước, một nhành mai" chứ hả sh
    xuân tàn hẳn chưa nhỉ, để đi tìm mai rồi cười xòe một cái. vẫn ở đâu đó thôi
    vẫn còn đi còn đi

  3. #3

    Mặc định

    Chúc sham bà già, đàn bà, ăn hột cà, hai pha, đa đá thành công nhá! :D
    Last edited by Hữu Không; 12-05-2012 at 10:09 AM.
    Nghèo nên phải cố!

  4. #4

    Mặc định

    cám ơn chị trang tinh ý đã nhắc em,em vẫn làm thơ đều đều đấy chứ,những đứa con tinh thần vẫn được đẻ ra sòn sòn.
    thật ra thì thơ vẫn là thơ mà văn vẫn là văn,em cố giữ cho cai box này có chút hơi người,em vẫn còn lưu luyến những dòng chữ của bốn phương khi mỗi lần ghé qua đều đã để lại ít nhiều nên ko lỡ đi.
    thỉnh thoảng bỏ ra ngồi xem lại cũng thấy nao lòng.
    Last edited by shamsham; 12-05-2012 at 02:50 PM.

  5. #5

    Mặc định ván cờ trước miếng ăn

    lần đó khi chiếc thuyền cập Bến Đục tôi va huynh cùng 2 người chị nghỉ chân tại quán ăn ven đường,nói là ven đường hay ven sông cũng được vì ở đó chẳng có gì thu hút ngoài bàn cờ đệ trông thấy,nó có chút thú vị bởi chính cái ngứa ngáy tay chân khi chờ đợi 1 cái gì đó nên việc trông thấy bàn cờ và việc ngồi không chờ đợi thì chắc chắn những quân cờ sẽ được dàn xếp ngay ngắn luôn.
    ván cờ này là ván đầu tiên của đệ đánh với huynh,nhưng nó lại hấp dẫn giây phút đầu chứ nó không như những ván cờ thông thường là phải vào phút cuối.nhìn vào nó đệ đã hiểu được đôi phần con người huynh khi liên tưởng lại việc đệ ăn 3 con tốt đầu mà huynh vẫn bình thản như không.
    đúng như huynh nói thắng hay thua được nói ra ngay từ lúc đầu tiên rồi.
    quả thật với tính cách nông nổi của đệ thì thế cờ chẳng mấy mà tàn nhanh,huynh ung dung dàn trận còn đệ thì công phá liên hồi,sức tàn nên đệ đã thua ngay từ 3 nước đầu .
    ván cờ Bến Đục lần đó ngồi lên trước bữa ăn của cả 1 ngày nên có phần thúc dục,và chính cái thúc dục cũng góp 1 phần vào tính cách đệ nữa nên đã thua lại càng thảm.
    nay ngồi nhâm nhi lại đệ làm 1 bài thơ , viết lại đôi ba dòng

    dâng cờ Bến Đục bên tiệc nhỏ
    thiếu nữa đôi bên mỏi miệng co
    chí ngọ bày binh đôi bên ngước
    ba tốt khuất hàm chẳng vội lo

    đệ kính huynh câu thơ.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    lần đó khi chiếc thuyền cập Bến Đục tôi va huynh cùng 2 người chị nghỉ chân tại quán ăn ven đường,nói là ven đường hay ven sông cũng được vì ở đó chẳng có gì thu hút ngoài bàn cờ đệ trông thấy,nó có chút thú vị bởi chính cái ngứa ngáy tay chân khi chờ đợi 1 cái gì đó nên việc trông thấy bàn cờ và việc ngồi không chờ đợi thì chắc chắn những quân cờ sẽ được dàn xếp ngay ngắn luôn.
    ván cờ này là ván đầu tiên của đệ đánh với huynh,nhưng nó lại hấp dẫn giây phút đầu chứ nó không như những ván cờ thông thường là phải vào phút cuối.nhìn vào nó đệ đã hiểu được đôi phần con người huynh khi liên tưởng lại việc đệ ăn 3 con tốt đầu mà huynh vẫn bình thản như không.
    đúng như huynh nói thắng hay thua được nói ra ngay từ lúc đầu tiên rồi.
    quả thật với tính cách nông nổi của đệ thì thế cờ chẳng mấy mà tàn nhanh,huynh ung dung dàn trận còn đệ thì công phá liên hồi,sức tàn nên đệ đã thua ngay từ 3 nước đầu .
    ván cờ Bến Đục lần đó ngồi lên trước bữa ăn của cả 1 ngày nên có phần thúc dục,và chính cái thúc dục cũng góp 1 phần vào tính cách đệ nữa nên đã thua lại càng thảm.
    nay ngồi nhâm nhi lại đệ làm 1 bài thơ , viết lại đôi ba dòng

    dâng cờ Bến Đục bên tiệc nhỏ
    thiếu nữa đôi bên mỏi miệng co
    chí ngọ bày binh đôi bên ngước
    ba tốt khuất hàm chẳng vội lo

    đệ kính huynh câu thơ.
    Em xin mạn phép chém bác nhé, giao lưu học hỏi thôi :big_grin: Bác làm thơ vần đúng kiểu Thơ Đường nhưng Luật sai 1 chút bác ạ
    Bài trên bác viết : B-T- T-T
    T-B-T-B
    T-B-B-T
    T-B-T-B
    Trong khi đó đúng ra phải là : T-B-T-T
    B-T-B-B
    B-T-B-T
    T-B-T-B
    :hee_hee:
    Namo Amitabha Buddha!

  7. #7

    Mặc định

    ủa,chị trang ko bắt lỗi em nữa hả,uổng công em cố tình viết sai rồi

  8. #8

    Mặc định

    hê hê. sai j? sai chính tả ý hở. dạo này c lười đọc thơ thẩn văn chương lắm kưng ạ
    vẫn còn đi còn đi

  9. #9

    Mặc định

    Ơ...
    MÌnh bị bơ
    Cay mũi nhở...:feeling_beat_up:
    Nghèo nên phải cố!

  10. #10

    Mặc định

    phũ nhỉ,chị của e có khác,giống em ghê,độ phũ không kém.

  11. #11

    Mặc định

    Ha ha...Có thấy phũ gì đâu, sao mà giọng sặc mùi cay cú thế nhỉ :tongue:
    Nghèo nên phải cố!

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hữu Không Xem Bài Gởi
    Ha ha...Có thấy phũ gì đâu, sao mà giọng sặc mùi cay cú thế nhỉ :tongue:
    sh chả cay cú hay thấy phũ đâu e ah. đay là "cảm giác" đang lặng lẽ gặm nhấm sh thôi, chỉ là 1 cái cớ để bộc ra thôi
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    sh chả cay cú hay thấy phũ đâu e ah. đay là "cảm giác" đang lặng lẽ gặm nhấm sh thôi, chỉ là 1 cái cớ để bộc ra thôi

    Có lẽ vậy ạ :big_grin:
    Nghèo nên phải cố!

  14. #14

    Mặc định

    ơ, đứa nào đang nói với đứa nào đấy, đứa nào phũ với đứa nào, đứa nào cay đứa nào cú?
    2 đứa dắt tay nhau đi hóng gió đi cho bình yên nhà cửa
    hôm nay vừa mua quyển "khói trời lộng lẫy". có mỗi truyện của Nguyễn Ngọc Tư là chả bao giờ p đắn đo cả, vì vừa mỏng, dễ đọc lại rẻ. haha
    vẫn còn đi còn đi

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    ơ, đứa nào đang nói với đứa nào đấy, đứa nào phũ với đứa nào, đứa nào cay đứa nào cú?
    Bây giờ em có giân gì sham đâu
    E chả giận ai lâu được:big_grin:
    Nghèo nên phải cố!

  16. #16

    Mặc định

    hqua chị gặp Hiển, nhg thấy đnag ngồi nói chuyện với mấy bác trưởng lão nên k gọi.

    ah, mà ng thank bài của e là chị đấy, lúc đó c quên k biết đó là nick huynh của e. Để chị chuyển bài thơ và câu chuyện của e đến h.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  17. #17

    Mặc định

    sham à, ván cờ đó sham thắng 10 mươi từ đầu. cuối cùng nhầm 1 nước là tại đói thôi :) . dạo này không biết làm thơ, nhưng phải có gì đáp lễ nhỉ

    xòng xọc hai hơi đầu buông lơi nâng tay nhấc mã
    gió lạnh thuyền về đò gọi trưa
    thịt rừng lên hương, bùn lấm chân, dàn quân cố thủ
    đói mệt đường xa, xe chạy loạn mất chân hà
    nâng chén cười khà
    có hai con ngố ngồi đợi ăn trông thật thương
    thôi thì sang tướng, ép cuộc tàn
    thoắt một cái nhầm, cầm gươm phải trảm
    trảm rồi lại xòng xọc hơi, đầu buông lơi
    lạ thay một đêm ngày, không khi nào giống thế
    đời nhiều duyên, đi đi lại lại mãi chưa chán hề
    tặng bạn đôi câu tạ tình nhau ngày vui chưa cũ
    0_

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    sham à, ván cờ đó sham thắng 10 mươi từ đầu. cuối cùng nhầm 1 nước là tại đói thôi :) . dạo này không biết làm thơ, nhưng phải có gì đáp lễ nhỉ

    xòng xọc hai hơi đầu buông lơi nâng tay nhấc mã
    gió lạnh thuyền về đò gọi trưa
    thịt rừng lên hương, bùn lấm chân, dàn quân cố thủ
    đói mệt đường xa, xe chạy loạn mất chân hà
    nâng chén cười khà
    có hai con ngố ngồi đợi ăn trông thật thương
    thôi thì sang tướng, ép cuộc tàn
    thoắt một cái nhầm, cầm gươm phải trảm
    trảm rồi lại xòng xọc hơi, đầu buông lơi
    lạ thay một đêm ngày, không khi nào giống thế
    đời nhiều duyên, đi đi lại lại mãi chưa chán hề
    tặng bạn đôi câu tạ tình nhau ngày vui chưa cũ
    có hai con ngố ngồi đợi ăn trông thật thương
    thôi thì sang tướng, ép cuộc tàn

    --> yêu 2 câu này nhất đấy tuy hơi thô :rock_on:
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  19. #19

    Mặc định

    "tặng bạn đôi câu tạ tình nhau ngày vui chưa cũ"
    câu cuối sâu đậm,mấu chốt,bộc bạch,cám ơn Huynh nhiều,vì nó đúng với tiêu đề Tự Bạch của box.
    bài thơ này ko biết Huynh co lấy âm hưởng ở đâu không mà Đệ nghe quen lắm,nhất là những âm từ luyến láy sinh động , đánh thức vị giác,khứu giác thật tài tình.
    mở đầu bằng 1 câu nhất thập,kết thúc cũng bằng 1 câu nhất thập,bên trong xáo trộn lặng yên nhưng cái cốt cuối lại trở về cái mở.
    hay cho mọi điều đều mới chỉ bắt đầu,hay cho cái sự suy vong để chở về thủa hồng hoang của ván cờ.

    Dạt tới Hương Linh hứng sữa tinh
    Gạt nước thuyền đi cõi vô hình
    Hát khúc bồng ca trôi lạnh lẽo
    Tạt ánh trăng treo hoa Hương Linh

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    "tặng bạn đôi câu tạ tình nhau ngày vui chưa cũ"
    câu cuối sâu đậm,mấu chốt,bộc bạch,cám ơn Huynh nhiều,vì nó đúng với tiêu đề Tự Bạch của box.
    bài thơ này ko biết Huynh co lấy âm hưởng ở đâu không mà Đệ nghe quen lắm,nhất là những âm từ luyến láy sinh động , đánh thức vị giác,khứu giác thật tài tình.
    mở đầu bằng 1 câu nhất thập,kết thúc cũng bằng 1 câu nhất thập,bên trong xáo trộn lặng yên nhưng cái cốt cuối lại trở về cái mở.
    hay cho mọi điều đều mới chỉ bắt đầu,hay cho cái sự suy vong để chở về thủa hồng hoang của ván cờ.

    Dạt tới Hương Linh hứng sữa tinh
    Gạt nước thuyền đi cõi vô hình
    Hát khúc bồng ca trôi lạnh lẽo
    Tạt ánh trăng treo hoa Hương Linh
    Em xin phép lần nữa nhá :kiss: Bài này lại sai luật B-T
    Thôi em ko viết lại bảng luật nữa (Luật trắc vần bằng) bác cứ Goole search cho nhanh peace
    Namo Amitabha Buddha!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  2. Kỳ lạ miền quê có 150 người tự sát trong 10 năm
    By Bin571 in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-10-2011, 09:33 PM
  3. 《Lão Quân thái thượng hư vô tự nhiên bổn khởi kinh》
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 29-06-2011, 05:42 PM
  4. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •