Ông Nội mình vừa mới mất. Qua cách ra đi của ông thì mình biết là ông sẽ phải bị đọa khổ ngục. Ông khi con tại thế tuy không làm điều ác nhưng cũng không biết đi chùa làm bố thí và phóng sanh. Mặt khác ông bị bếnh rất là đau đớn, bệnh ông thư mà. Chân tay ông teo lại chỉ còn lại da bọc xương. Khi ông mất rồi thì nhà họ hàng lại không ăn chay, thậm chí còn làm thịt 2 con lợn 50kg, khoảng 45 con gà. Vì phong tuc ngoài Bắc ở vùng quê nhà ai cũng làm vậy. Còn mình dù biết lsẽ làm hại ông rất nhiếu nhưng mình cũng không thể làm gì đươc. Ông mình mất ngày 02-04-2012 âm lịch, có nghĩa là chưa được 49 ngày. Hàng ngày mình đều đọc kinh cầu siêu, chú Đại Bi, kinh Địa Tạng cho ông ở nhà để cho ông bớt nghiệp dữ. Cũng phóng sanh nữa. Mình muốn các đạo hữu giúp mình hồi hướng công đức cho ông mình một chút được không. Vì mình sợ chỉ một mình mình làm thì sẽ không thể đủ đưa ông mình thoát khỏi vòng khổ. Kính mong các đạo hữu giúp đỡ. Hoặc đạo hữu nào có cách nào để mình làm việc tốt cho ông được không.