Chào các bạn,
Câu hỏi mở đầu cho chủ đề của tôi chắc cũng đang nằm ẩn chứa trong tất cả các bạn.
TÔI LÀ AI???.
Sinh vào đúng cái ngày người ta gọi là trai mồng một gái ngày rằm, nuôi thì nuôi đấy nhưng căm trong lòng....đại loại là thế, và rồi trải nghiệm cuộc sống trong hơn 30 năm, tôi cảm nhận thật nhiều điều khó hiểu và không thể giải thích nổi, từ chính bản thân và từ những điều đang diễn ra trong xã hội này.
Có biết bao nhiêu người mong muốn được biết bản thân mình là ai, theo nhiều nghĩa, cả về tiềm thức, và hiện tại thức. và rồi từ đó tìm tới những phương pháp cổ nhằm đạt được cái Tôi là Ai??? đó. Tôi cũng thuộc vào những người như thế, mong tìm thấy chính bản thân mình, mong tìm thấy và định hướng ra được con đường đi của mình, có thể theo đạo, theo vô đạo, tất cả đều là duyên và nghiệp, của cái trước và sẽ là hậu quả cho cái sau này.
Có những lúc chỉ mong tìm được một người thầy chân chính, một người thầy đích thực để theo, để học hỏi, để tôn vinh và từ đó được thầy giác ngộ, và bản thân cũng đã có đi tìm kiếm, cũng theo học các thầy, nằm mơ được học thầy có, ngoài đời học thày cũng có, đọc sách học thầy có ....nhưng tất cả đều không thoả mãn tâm niệm tôi, và rồi lại ngồi lại với chính bản thân mình, nhìn lại mình và .... Tôi Là Ai???. Xem mệnh cũng đã xem, gặp các cao nhân cũng đã gặp.... Chỉ với vẻn vẹn tuổi đời bé nhỏ của mình, tôi nghĩ chắc chắn chưa thể nào hiểu nỏi câu hỏi trên. Và vẫn đang cố gắng tìm hiểu, một câu hỏi ngày khi chưa sinh ra, bố mẹ anh chị của mỗi người chúng ta đã hỏi, chúng ta là ai. và sau khi sinh ra, chính chúng ta lại hỏi tiếp câu hỏi đó. Tôi là Ai???. Cuộc sống bon chen với cơm ăn áo mặc, gia đình vợ chồng con cái, bệnh tật, công việc xoay vần khiến mỗi người người chúng ta ít có thời gian nhìn vào bản thân mình, suy ngẫm về bản thân mình, và rất rất ít chúng ta những con ngừi trên thế gia này tìm ra câu hỏi đơn giản nhưng vô cùng không đơn giản đó. Tôi là Ai???.
Vào diễn đàn này đã lâu, đọc các bài trao đổi của các bạn đã nhiều, cao nhân có, thấp nhân có, vô vi có, bất trí có... cái gì cũng có, nhưng tôi vẫn thấy thiếu một điều, mọi người vẫn chưa có ai hiểu được bản thân mình, vẫn là những người đang trên đường học đạo, tìm hiểu, và vẫn đang trong tình trạng mông lung mang lang, mỗi con người trong các bạn đều thể hiện cái tôi nho nhỏ của bản thân, dùng nó để áp chế cái tôi lớn trong diễn đàn này.
Các bạn có cùng suy nghĩ, cùng muốn đi tìm cái Tôi là Ai ??? theo đúng nghĩa, hãy vào và tham luận, để có thể biết đâu tôi lại có thêm được những người thầy, định hướng cho tôi tìm đến bản thân mình.

TÔI LÀ AI???.