xin chào các thầy !xin giúp đõ .ông cậu em ở HCM bị bệnh giời leo cách đây 10 ngày.khi phát bệnh nó nằm ở ngực và lan dần lên vai .cổ .ngày đầu ông mua thuốc afferalgan uống ,sau đau quá ông đi khám bác sĩ bs bảo ông bị giời leo (zona) uống 2 toa thuốc không khõi ,ông đi khoáng và tiếp tục uống thuốc ,cũng không khõi ,khoãng 1 tuần ông có dấu hiệu đau đầu,lúc đau ông như người bi ma nhập gào thét như heo bị thọt huyết, sau khoãng 3' tới 5' là hết ông kể lúc đau như ai lấy than bỏ vào đầu mình cứ 30 phút đến 1h là tái 1 lần.
em chỡ ông đi 3 thầy khoáng ,vào chợ rẫy bác sĩ cho thuốc giãm đau kêu về nhà nằm.từ từ hết .(pó tay) em lại chở vào y học dân tộc bs khám rồi cho châm cứu kết quả cũng như bv chợ rẫy.em cũng chỡ đi chùa đủ thứ lên hóc môn chùa giác ngạn nhờ sư tụng cầu an dùm về cũng không hết. thực sự pó tay.thấy ông lên cơn đau mà mình xót dạ đau lòng. em có tìm hiễu trên internet thì cũng có biết bệnh này triệu chứng như vậy có người đau cã năm nhưng thữ hỏi 1h mà nó đau như ai bõ than vào đầu 1 ngày đau 24 lần có thể hơn 1 tuần sau nữa em nghĩ ỗng chết rồi chứ đừng đợi đến 1 tháng hay 1 năm. xin hỏi các thầy có ai có cách nào hay bài thuốc nào giúp dùm ông làm phước .chân thành cảm ơn .pots bài hoặc email: thangkeyboard@yahoo.com.vn. đt: 0908368271. ( THẮNG )