Xin các thầy hãy nghe câu chuyện của tôi:
Gia đình tôi có 2 anh em trai và chị gái. Chủ đề tâm linh trong gia đình tôi lúc nào cũng là đề tài gây bức xúc. Mẹ tôi là 1 người cuồng tín, cả tin và bảo thủ.
Đề tài tâm linh trong gia đình lúc nào cũng có 2 phe: bên 2 anh em tôi thì rất tin tưởng vào đạo phật, còn mẹ tôi hiện giờ theo đạo Bác Hồ. Sự tranh luận bàn luận về tâm linh, về kinh sách bao giờ cũng đi đến cãi nhau to vì lời văn trong kinh của đạo Bác Hồ. Chúng tôi đọc lời văn trong kinh đó toàn thấy những lời nhạo báng cả Đạo Phật, phân biệt Phật ta, phật Ngoại bang nên chúng tôi cảm thấy bức xúc lắm. Hiện giờ mẹ tôi đang rất tin vào đạo Bác vì có 1 bà gọi là đồng thiên của Bác là 1 người ở quê là nông dân bình thường mà cũng đc sang tai làm ra nhiều kinh lắm. Về thờ phụng thì mẹ tôi thờ Cha thánh Trần, Bác hồ, có cả bát thờ các anh hùng liệt sĩ và ban gia tiên.
Ở chỗ tôi cũng có 1 vài người bị điên đi lang thang mẹ tôi giới thiệu đến chỗ bà để xem xét, và cho kinh mang về tụng thì cũng hết điên thật, đặc biệt là bà hầu như ko lấy tiền công :))
Nhưng đức tin của tôi vẫn tin vào đạo Phật hơn
Giờ rất mong các thầy cho lời khuyên, tôi đang bị đứng giữa 2 bên đạo mà không biết đường nào là đúng cả