[you] có hay suy nghĩ về cuộc đời mình,cuộc đời của một con người không? Futurai9x thì khi nào rảnh rỗi chỉ có mình futurai9x,nghe một bản nhạc hay,hút một điếu thuốc lá,nhâm nhi một ngụm nước,futurai9x lại nghĩ về cuộc đời,chính xác là nghĩ về lẽ đời.Và khi nghĩ về lẽ đời,nghiệm lại ở chính bản thân mình thì thấy rất đúng và thú vị

Cho và Nhận
Nghe đến đây chắc [you] cũng có chút kỉ niệm hay là thực nghiệm về lẽ đời này.Mọi người hay bảo : " ở đời chẳng ai cho không ai cái gì " cách nhìn này cũng thực sự chẳng sai cho lắm.Một người con trai trao cả trái tim mình cho người con gái mình yêu,và nhận lại từ người mình yêu sự tin tưởng,tình yêu và đôi khi là cả cuộc đời của người ấy.Một người hảo tâm ủng hộ người nghèo một khoảng tiền hoặc vật chất nào thì họ nhận được lòng biết ơn của người nhận và trong lòng họ thấy vui vẻ,nhẹ nhõm vì mình đã làm được một việc tốt
Nhân và Quả
Cổ nhân có câu:" Gieo nhân nào gặp quả ây ".Nếu bạn làm việc xấu,hay thù hận và tìm mọi cách trả thù thì bạn sẽ gặp quả báo,có thể là chưa đến lúc gặp quả báo chứ không phải là không gặp.Nếu bạn làm việc tốt,yêu thương đồng loại,một lòng từ tâm thì cuộc đời bạn chẳng mấy khi gặp những trớ trêu trong đời.Có lẽ vậy mà người ta hay làm việc tốt để tích phúc đức cho bản thân và cho con cháu mình.
Sự công bằng
"Ông trời chẳng lấy đi cuộc sống của ai bao giờ " đấy là câu cửa miệng của futurai9x.Theo mình thì đúng là như thế,ông trời rất công bằng,sự được mất luôn ngang nhau,được cái này thì bạn mất cái kia chẳng ai là hoản hảo cả.Cũng như 1 lá số tử vi chẳng bao h là đẹp toàn diện mà cũng chẳng bao h xấu toàn diện.Cuộc đời con người cũng thế có lúc thăng lúc trầm,có lúc sướng cũng như lúc khổ.Chẳng ai khổ mãi cũng chẳng thế sướng mãi.


Đôi dòng suy nghĩ cá nhân mọi người bình luận-góp ý về cách cảm nhận về cuộc đời nhé :D