Tại VN có rất nhiều người theo Đạo Công Giáo mà mỗi khi nói chuyện về Đạo thì họ thường vỗ ngực "tôi theo Đạo gốc của ông bà" đấy nhé, ý rằng họ có Đạo, và ông bà của họ cũng vậy. Tôi thì chướng câu này lâu lắm rồi, tôi thường hay hỏi lại liền tức thì khi có người theo Đạo Công Giáo mà nói "tôi theo đạo gốc". Đầu tiên tôi thường giả bộ hỏi "ủa, vậy ông bà của anh chị là người châu âu hay sao" trả lời "Ông bà tôi là người VN" hỏi tiếp "Vậy mà tôi cứ tưởng, vì ở VN xưa nay ông bà ta theo Đạo Nho, Đạo Khổng, Đạo Lương (thờ ông bà) Đạo Phật, còn Đạo Công Giáo thì mới du nhập vào VN đây, ông bà của anh chị là người VN thì làm sao anh chị tự hào về Đạo gốc của anh chị dữ vậy" thế là họ ... im. Vài hàng thổ lộ tâm tư chơi, nếu có gì không phải xin lượng thứ cho.