Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
Đọc qua những dòng tâm sự của chị , em xin mạn phép đưa ra những phân tích cá nhân phiến diện của mình như sau :

1/ Chị bị bịnh hay thường bị cảm , không thể lý giải bằng cách vong theo hay người âm ám được ! Vì điều này không có sức thuyết phục , chẳng lẽ ai hay bị bệnh , thì đều bị vong ám hết hay sao ? Có chăng là do sức khỏe của chị yếu thôi !!!

2/ Thầy chú thầy đồng thầy phán gì đó ! Thực chất họ chỉ là người phàm như chúng ta mà thôi , thế thì họ có cái quyền gì để khử tà trừ mị ? Họ dùng Pháp Môn Tu Học chơn chánh của họ thì không nói gì , nếu họ dùng mê tín để gạt gẫm chúng ta thì liệu tính ra sao ???

Con người trí thức thì ít mà vô minh thì nhiều ! Con người luôn cho rằng có 1 thế lực vô hình ngự trị quyết định cả số phận của mình ! Điều này chỉ đúng 50% mà thôi . Vì sao ? Vì chính chúng ta mới là người quyết định vận mạng của chúng ta thêm 50% nữa mới trọn vẹn 100%

Xin nêu ra đây những lời vàng ngọc của Các Đấng Thánh Hiền đã dạy :

Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác,
Tử tế tư lường thiên địa bất thác.
Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo,
Nhược hoàn bất báo, thời thần vị đáo.

Nghĩa là:
Chứa lành gặp lành, chứa ác gặp ác,
Kỹ càng nghĩ lường, Trời Đất chẳng lầm.
Lành có lành trả, dữ có dữ trả,
Nếu về chẳng trả, ngày giờ chưa đến.

***************************

Bình sanh hành thiện, Thiên gia phước,
Nhược thị ngu ngoan thụ họa ương.
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo,
Cao phi viễn tẩu dã nan tàng.

Nghĩa là:
Bình sanh làm lành, Trời thêm phước,
Nếu ngu ngang ngạnh, chịu tai ương.
Lành dữ lúc cùng có quả báo,
Cao bay xa chạy, vậy khó trốn.


**********************

Hành tàng hư thực tự gia tri,
Họa phúc nhân do cánh vấn thùy?
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo,
Chỉ tranh lai tảo dữ lai trì.

Nghĩa là:
Hở kín hư thật tự nhà mình biết,
Họa phước có nguyên do, còn hỏi ai?
Lành dữ lúc cùng có quả báo,
Chỉ tranh giành tới sớm hay tới muộn.


3/ Không đi chùa , không soi gương , không chải tóc !

Hoàn toàn là mê tín ! Không có gì là chánh tín cả ! Xét về khoa học lẫn đạo giáo đều không thể lý giải được hiện tượng kỳ cục này !

Đi chùa lạy Phật mà cũng không được ! Ô hô không phải Tà thì cũng là Mị

4/ Giải âm 10 ngày mới xem được chuyện nhân duyên chính xác !

Vị thầy bói này tưởng mình là Nguyệt Lão chắc ! Có quyền quyết định mối nhân duyên của người khác !

Thánh nhân dạy :

Vô Oan Trái Bất Thành Phu Phụ ( Không oan trái không thành vợ chồng )

Nếu số mạng an bày chị không thiếu nợ ai và không ai thiếu nợ chị thì dù đeo 100 tấm bùa , giải 1000 vong âm theo thì cũng không thể lập gia đình được !

Vài hàng phân tích , hy vọng chị đừng hoang mang .

Chúc chị thân tâm thường an lạc

Chào thân ái !
Cảm ơn bạn rất nhiều, mình thích những lời vàng ngọc của Các Đấng Thánh Hiền mà bạn đã trích dẫn.