Phía bên nhà nội em, gia đình mấy cô thì khá yên ổn, con cái đã lập gia đình, yên bề gia thất, nhưng về phía gia đình của con trai tức là mấy chú và gia đình em thì không yên ồn chút nào cả, 2 chú của em thì suốt ngày nhậu nhẹt, 1 chú thì nhà nghèo, phải đi bán vé số, có đứa con trai quậy phá đi tù, chú suốt ngày uống rượu say, và đã qua đời, 1 chú thì vợ chồng ly hôn, chú cũng lấy rượu làm bạn, cũng có thằng con trai quậy cũng không kém, có cô con gái tưởng sắp lấy chồng rồi vì lý do nào đó tới giờ vẫn chưa có gi (chắc do ngươi ta chê hoàn cảnh gia đình), rồi đến gia đình em, có khá hơn 1 chút so với gđ 2 chú, nhưng ba em thì vô tâm dửng dưng với gia đình, tuy không nhậu nhẹt nhưng cũng vung tiền không kém, theo như mẹ nói là ba phá ngầm đó, nếu không có mẹ em lo thì chắc gia đình em cũng giống gđ 2 chú thôi, nhờ 1 tay mẹ lo nên 2 chị em em ăn học tới nơi, tới chốn, công việc của em cũng khá ổn định, nhưng chuyện tình cảm thì không tới đâu cả, năm nay em 29 tuổi mà quen người nào cũng có chuyện rồi chia tay, nhiều lúc nhủ thầm chắc do tính tình mình ko tốt nên không hợp với người ta, vậy thôi. Còn thằng em của em cũng lo cho ăn học, nhưng năm nay đã 25 tuổi rồi mà không biết lo gi cả, suốt ngày chơi game, hỏi công việc làm ăn như thế nào thì mặt cứ đờ ra, sợ rồi sau này cũng giống như ba em. Em không biết gia đình bên nội em có điều gì khuất tất hay phạm gì tới bề trên không nữa, mong các thầy chỉ giáo ah!