Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Con đẻ ra bố phải chết là sao?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Con đẻ ra bố phải chết là sao?

    Xin các cao nhân giúp tôi được không? chuyện của tôi như thế này:
    Tôi sinh 26-10-1983 (vợ), chồng sinh 11-06-1979. Con gái sinh ngày 03-10-2009. tất cả là ngày âm lịch. Tôi có thai vào năm Nhâm thìn đựoc 5 tuần thì bị xảy. Hôm tôi đi xem bói, bà thầy bói bảo với tôi rằng: Con bị xảy về nhắn với mẹ rằng: Con được gần 2 tháng thì phải đi vì nếu mẹ đẻ con ra thì khi con lên 3 bố phải ra đồng. và nói ở nhà có 2 vong trẻ con hay nghịch ngợm, có lúc biến thành con đom đóm, con chém ngựa, con rắn nhỏ bò vào nhà (cái này thì là thật , vì tôi chứng kiến).
    Vậy tôi có 1 băn khoăn mong các cao nhân giúp tôi với. Tôi muốn đẻ con năm Nhâm Thìn nhưng tôi sợ cũng giống như đưa trước: 1 là sẽ bị sẩy, 2. là khi con lên 3 bố phải ra đồng.
    Tôi có đi cầu siêu cho con tôi rồi, nhưng bây giờ tôi rất hoang mang, tôi muốn có con năm nay lắm lắm, vì tôi cũng 30 tuổi rồi, để 1, 2 năm nữa sợ chả sinh nở được thì chết.
    Mong các cao nhân cho tôi lời khuyên,
    Tôi chân thanh cảm ơn.

  2. #2

    Mặc định

    Cao nhân chỉ có MỒM thôi .ĐẤNG THÁNH MỚI CÓ PHÉP MÀU CỨU GIÚP. Vậy chị nge biết được NHỮNG AI LÀ ĐẤNG THÁNH ĐANG HẰNG CỨU GIÚP?

  3. #3

    Mặc định

    Chào bạn, qua năm sao hoặc vài năm nữa sanh con chắc không hập tuổi với bạn, năm nay hập nhưng lại khắc cũng trả nuôi được đứa nào! Thôi thì bình an là hạnh phúc vậy, , , , , , tôi có cách nhưng sợ bạn chê, a di đà phật
    Ngày đó sẽ rất gần!

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jetjoker45 Xem Bài Gởi
    Chào bạn, qua năm sao hoặc vài năm nữa sanh con chắc không hập tuổi với bạn, năm nay hập nhưng lại khắc cũng trả nuôi được đứa nào! Thôi thì bình an là hạnh phúc vậy, , , , , , tôi có cách nhưng sợ bạn chê, a di đà phật
    Phán bậy lung tung vậy cha nội. Viết sai chính tả tùm lum mà đòi giúp người ta. Tui nghĩ đức năng thắng số bạn à. Chớ vì lời nói của bà thầy bói mà bạn hoang mang đôi khi ảnh hưởng đến tâm lý mong muốn có con của bạn hoặc nếu bạn có thai cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần tâm lý khi bạn mang thai nữa. Tốt nhất cầu nguyện đi lễ chùa hoặc niệm Phật, ăn chay hoặc phóng sanh tích đức gì đó.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiduathu Xem Bài Gởi
    Xin các cao nhân giúp tôi được không? chuyện của tôi như thế này:
    Tôi sinh 26-10-1983 (vợ), chồng sinh 11-06-1979. Con gái sinh ngày 03-10-2009. tất cả là ngày âm lịch. Tôi có thai vào năm Nhâm thìn đựoc 5 tuần thì bị xảy. Hôm tôi đi xem bói, bà thầy bói bảo với tôi rằng: Con bị xảy về nhắn với mẹ rằng: Con được gần 2 tháng thì phải đi vì nếu mẹ đẻ con ra thì khi con lên 3 bố phải ra đồng. và nói ở nhà có 2 vong trẻ con hay nghịch ngợm, có lúc biến thành con đom đóm, con chém ngựa, con rắn nhỏ bò vào nhà (cái này thì là thật , vì tôi chứng kiến).
    Vậy tôi có 1 băn khoăn mong các cao nhân giúp tôi với. Tôi muốn đẻ con năm Nhâm Thìn nhưng tôi sợ cũng giống như đưa trước: 1 là sẽ bị sẩy, 2. là khi con lên 3 bố phải ra đồng.
    Tôi có đi cầu siêu cho con tôi rồi, nhưng bây giờ tôi rất hoang mang, tôi muốn có con năm nay lắm lắm, vì tôi cũng 30 tuổi rồi, để 1, 2 năm nữa sợ chả sinh nở được thì chết.
    Mong các cao nhân cho tôi lời khuyên,
    Tôi chân thanh cảm ơn.
    Chào chị nguoiduathu ,

    Chị cho em hỏi , thầy bói là ... Thánh ư ? Sao phán hùng hồn vậy ?

    Chị và anh cứ thuận theo tự nhiên, siêng làm lành tránh điều dữ thì mọi việc đều tốt đẹp cả .

    Riêng về việc sẩy thai , chị nên có chế độ chăm sóc thai định kỳ một cách chu đáo hơn theo sự hướng dẫn của bác sĩ thì em nghĩ sẽ tốt thôi.

    Mến chào và cầu chúc anh chị luôn được ƠN TRÊN bổ báo phước lành.

    Thiện Niệm .
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  6. #6

    Mặc định

    Tôi ko dám nhận mình là người tốt nhưng tôi tự nhận thấy mình là người có thiện căn.
    Hồi còn là học sinh sinh viên, đêm nào tôi cũng bị bóng đè. Buổi tối là nỗi ám ảnh của tôi. Sau lần bị mộng du ra bể nước, tôi nhận một thầy chùa làm mẹ đỡ đầu . Từ đó ko bị bóng đè nữa.
    Tôi hay cho người đi ăn xin tiền, dù thời sinh viên nghèo tôi chỉ có vài nghìn mua rau, Khi lấy chồng có con rồi, tôi mua 1 con lơn nhựa , hàng ngày đút 2k, 5k, 10k tuỳ hôm nào có nhiều hay ít để cuối Quý làm từ thiện.
    Tôi hay đọc sách dạy làm người của Phật giáo và học theo.
    Vậy mà, nhiều khi tự hoi tại sao con tôi lại mất. Vậy Đức năng thắng số là thế nào? Tôi thương con tôi ko được làm người. Di xem bói thì con sẽ về, nhưng tôi ko dám đi xem vi sợ con sẽ vương vấn mà ko di được. Tôi cũng hay đi chùa, va tự nhủ cố sống thật tốt... Vậy mà...
    Giờ chồng con tôi thi nhau ốm, từ tết đến giờ ốm liên miên. Tôi thì xảy thai. Tôi ko hiểu tôi đã làm gì sai...
    Nghĩ mà tủi...
    Vài dòng tâm sự....

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiduathu Xem Bài Gởi
    Tôi ko dám nhận mình là người tốt nhưng tôi tự nhận thấy mình là người có thiện căn.
    Hồi còn là học sinh sinh viên, đêm nào tôi cũng bị bóng đè. Buổi tối là nỗi ám ảnh của tôi. Sau lần bị mộng du ra bể nước, tôi nhận một thầy chùa làm mẹ đỡ đầu . Từ đó ko bị bóng đè nữa.
    Tôi hay cho người đi ăn xin tiền, dù thời sinh viên nghèo tôi chỉ có vài nghìn mua rau, Khi lấy chồng có con rồi, tôi mua 1 con lơn nhựa , hàng ngày đút 2k, 5k, 10k tuỳ hôm nào có nhiều hay ít để cuối Quý làm từ thiện.
    Tôi hay đọc sách dạy làm người của Phật giáo và học theo.
    Vậy mà, nhiều khi tự hoi tại sao con tôi lại mất. Vậy Đức năng thắng số là thế nào? Tôi thương con tôi ko được làm người. Di xem bói thì con sẽ về, nhưng tôi ko dám đi xem vi sợ con sẽ vương vấn mà ko di được. Tôi cũng hay đi chùa, va tự nhủ cố sống thật tốt... Vậy mà...
    Giờ chồng con tôi thi nhau ốm, từ tết đến giờ ốm liên miên. Tôi thì xảy thai. Tôi ko hiểu tôi đã làm gì sai...
    Nghĩ mà tủi...
    Vài dòng tâm sự....
    Mỗi người đều có nghiệp riêng của mình... Sức khỏe cũng như làm ăn nó giống biểu đồ hình Sin bạn ạ, có lên rồi đến đỉnh rồi lại xuống nếu không như vậy không thể là một xã hội, một thế giới như ta đang sống ! Có những người cuộc sống sống tưởng hơn chết nhưng không thể chết được vì còn nhiều vương vấn về người thân, việc này, việc khác hoặc chưa trả được hết nghiệp nên muốn chết cũng không thể chết được bạn ạ... Tâm sự như vậy để bạn lạc quan, tinh tấn trong mọi điều vì như bạn kể bạn cũng đã và đang là người tốt mà...
    Chúc bạn vượt qua được những ưu phiền sớm nhất bằng sự tự tin và lạc quan hướng thiện của ban...
    Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
    Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh.
    [ĐÀO TỘC]

  8. #8

    Mặc định

    Nếu bạn tin mình thì mình sẽ xem xét vấn đề của bạn và sẽ giúp bạn cho . Mình k cần gì nơi bạn về việc này bạn co thể yên tâm !
    Bất kể ai cũng vậy điêu có cái nhân duyên nghiệp quả của họ , việc cứu giúp 1 ai đó ko phải là 1 việc đơn giản đâu . Vì phải biết nhân duyên quả báo của họ đã ! , nếu ko dù làm cũng vô ích, đôi khi lại mang họa vào thân ! ko tin mọi ng có thể để ý !

  9. #9

    Mặc định

    già rồi còn bon chen....................
    Vạn Pháp huyền môn
    Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn.
    rose4

  10. #10

    Red face

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiduathu Xem Bài Gởi
    Xin các cao nhân giúp tôi được không? chuyện của tôi như thế này:
    Tôi sinh 26-10-1983 (vợ), chồng sinh 11-06-1979. Con gái sinh ngày 03-10-2009. tất cả là ngày âm lịch. Tôi có thai vào năm Nhâm thìn đựoc 5 tuần thì bị xảy. Hôm tôi đi xem bói, bà thầy bói bảo với tôi rằng: Con bị xảy về nhắn với mẹ rằng: Con được gần 2 tháng thì phải đi vì nếu mẹ đẻ con ra thì khi con lên 3 bố phải ra đồng. và nói ở nhà có 2 vong trẻ con hay nghịch ngợm, có lúc biến thành con đom đóm, con chém ngựa, con rắn nhỏ bò vào nhà (cái này thì là thật , vì tôi chứng kiến).
    Vậy tôi có 1 băn khoăn mong các cao nhân giúp tôi với. Tôi muốn đẻ con năm Nhâm Thìn nhưng tôi sợ cũng giống như đưa trước: 1 là sẽ bị sẩy, 2. là khi con lên 3 bố phải ra đồng.
    Tôi có đi cầu siêu cho con tôi rồi, nhưng bây giờ tôi rất hoang mang, tôi muốn có con năm nay lắm lắm, vì tôi cũng 30 tuổi rồi, để 1, 2 năm nữa sợ chả sinh nở được thì chết.
    Mong các cao nhân cho tôi lời khuyên,
    Tôi chân thanh cảm ơn.
    Bạn cứ có thai và sinh nở bình thường thôi, nếu muốn sinh nở được tốt đẹp thì khi có thai bạn lấy bài kinh này mà về nghe, vì trong kinh đức Phật có nguyện giúp đỡ cho bạn như vầy :
    "....Lại nếu có người phụ nữ nào đương lúc sanh sản phải chịu sự cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu, lễ bái và hết lòng cung kính cúng dường đức Phật Dược Sư thì khỏi những sự đau khổ ấy mà sanh con ra cũng được vuông tròn, tướng mạo đoan trang, lợi căn thông minh, an ổn ít bịnh hoạn, ai thấy cũng vui mừng và không bị quỉ cướp đoạt tinh khí. "
    Đây là bài kinh Dược Sư rất hiệu nghiệm, bạn nên lấy về mà nghe nhé :
    http://www.phapamthuongchuyen.com/me...ayAlbum&ID=158

  11. #11
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    nghiệp báo

    bạn lên trì tụng kinh trường thọ chư hộ đồng tử đà la ni này

    http://www.youtube.com/watch?v=PrigIEUJDyo
    a di đà phật
    điện thoại thông minh

    sắp giầu rùi

  12. #12

    Mặc định

    Trả lời: Trích "Con đẻ ra bố phải chết là sao?
    Xin các cao nhân giúp tôi được không? chuyện của tôi như thế này:
    Tôi sinh 26-10-1983 (vợ), chồng sinh 11-06-1979. Con gái sinh ngày 03-10-2009. tất cả là ngày âm lịch. Tôi có thai vào năm Nhâm thìn đựoc 5 tuần thì bị xảy. Hôm tôi đi xem bói, bà thầy bói bảo với tôi rằng: Con bị xảy về nhắn với mẹ rằng: Con được gần 2 tháng thì phải đi vì nếu mẹ đẻ con ra thì khi con lên 3 bố phải ra đồng. và nói ở nhà có 2 vong trẻ con hay nghịch ngợm, có lúc biến thành con đom đóm, con chém ngựa, con rắn nhỏ bò vào nhà (cái này thì là thật , vì tôi chứng kiến).
    Vậy tôi có 1 băn khoăn mong các cao nhân giúp tôi với. Tôi muốn đẻ con năm Nhâm Thìn nhưng tôi sợ cũng giống như đưa trước: 1 là sẽ bị sẩy, 2. là khi con lên 3 bố phải ra đồng.
    Tôi có đi cầu siêu cho con tôi rồi, nhưng bây giờ tôi rất hoang mang, tôi muốn có con năm nay lắm lắm, vì tôi cũng 30 tuổi rồi, để 1, 2 năm nữa sợ chả sinh nở được thì chết.
    Mong các cao nhân cho tôi lời khuyên,
    Tôi chân thanh cảm ơn."
    Theo tôi bạn nên tìm thầy giỏi để làm lễ "Giải Phòng Long" đi. Nếu không thì sau này sinh con kế tiếp hết sức vất vả. Trường hợp này tôi đã gặp rất nhiều.
    Thân

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiduathu Xem Bài Gởi
    Xin các cao nhân giúp tôi được không? chuyện của tôi như thế này:
    Tôi sinh 26-10-1983 (vợ), chồng sinh 11-06-1979. Con gái sinh ngày 03-10-2009. tất cả là ngày âm lịch. Tôi có thai vào năm Nhâm thìn đựoc 5 tuần thì bị xảy. Hôm tôi đi xem bói, bà thầy bói bảo với tôi rằng: Con bị xảy về nhắn với mẹ rằng: Con được gần 2 tháng thì phải đi vì nếu mẹ đẻ con ra thì khi con lên 3 bố phải ra đồng. và nói ở nhà có 2 vong trẻ con hay nghịch ngợm, có lúc biến thành con đom đóm, con chém ngựa, con rắn nhỏ bò vào nhà (cái này thì là thật , vì tôi chứng kiến).
    Vậy tôi có 1 băn khoăn mong các cao nhân giúp tôi với. Tôi muốn đẻ con năm Nhâm Thìn nhưng tôi sợ cũng giống như đưa trước: 1 là sẽ bị sẩy, 2. là khi con lên 3 bố phải ra đồng.
    Tôi có đi cầu siêu cho con tôi rồi, nhưng bây giờ tôi rất hoang mang, tôi muốn có con năm nay lắm lắm, vì tôi cũng 30 tuổi rồi, để 1, 2 năm nữa sợ chả sinh nở được thì chết.
    Mong các cao nhân cho tôi lời khuyên,
    Tôi chân thanh cảm ơn.
    Cái ông thầy nào nói số sinh con lên ba thì cha ra đồng vậy ???ông này giỏi à nghen ,sắp khùng rồi .CHO ĐỊA CHỈ ĐI ĐỂ diệu định HỎI ỔNG CÓ BỊ TẨU HỎA KHÔNG?bộ tính làm cho gia đình người ta tan nhà nát cửa sao???
    Last edited by minh đài; 02-09-2012 at 07:42 AM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiduathu Xem Bài Gởi
    Xin các cao nhân giúp tôi được không? chuyện của tôi như thế này:
    Tôi sinh 26-10-1983 (vợ), chồng sinh 11-06-1979. Con gái sinh ngày 03-10-2009. tất cả là ngày âm lịch. Tôi có thai vào năm Nhâm thìn đựoc 5 tuần thì bị xảy. Hôm tôi đi xem bói, bà thầy bói bảo với tôi rằng: Con bị xảy về nhắn với mẹ rằng: Con được gần 2 tháng thì phải đi vì nếu mẹ đẻ con ra thì khi con lên 3 bố phải ra đồng. và nói ở nhà có 2 vong trẻ con hay nghịch ngợm, có lúc biến thành con đom đóm, con chém ngựa, con rắn nhỏ bò vào nhà (cái này thì là thật , vì tôi chứng kiến).
    Vậy tôi có 1 băn khoăn mong các cao nhân giúp tôi với. Tôi muốn đẻ con năm Nhâm Thìn nhưng tôi sợ cũng giống như đưa trước: 1 là sẽ bị sẩy, 2. là khi con lên 3 bố phải ra đồng.
    Tôi có đi cầu siêu cho con tôi rồi, nhưng bây giờ tôi rất hoang mang, tôi muốn có con năm nay lắm lắm, vì tôi cũng 30 tuổi rồi, để 1, 2 năm nữa sợ chả sinh nở được thì chết.
    Mong các cao nhân cho tôi lời khuyên,
    Tôi chân thanh cảm ơn.
    Chào bạn.
    Bạn ko có gỉ phải lo lắng cả. Mình khuyên bạn nên nghe nhạc xem phim lấy lại tin thần. Khám định kỳ đúng ngày, làm việc đừng quá sức thì sẽ ok thôi.
    Còn việc ông thầy nào đó thì khuyên bạn nên bỏ ngoài tai đi. Nếu bạn sợ thì có thể phóng sanh và bố thí nhiều một chút. Nên đi chùa cầu nguyện Quan Thế Âm và dâng bông và đèn cho ngài. MÌnh bảo đảm con bạn sẽ thông minh và đẹp. Bạn cứ làm như mình là ok
    Chúc vui vẻ.
    Thị Trấn Về Đêm...

  15. #15
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Love _ Tâmlinh tại thượng trên cao, ta thấy nàng nguoiduathu không nên tin vào mấy chuyện vớ vẫn đó....bữa nào rảnh rủ ta đi nhậu, bảo đảm chồng con ngon lành liền à...
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Love _ Tâmlinh tại thượng trên cao, ta thấy nàng nguoiduathu không nên tin vào mấy chuyện vớ vẫn đó....bữa nào rảnh rủ ta đi nhậu, bảo đảm chồng con ngon lành liền à...
    Ý lão Rỉ nói là đi nhậu xong rồi đưa ẻm vào hotel hả ??? rồi có sau đó ẻm có con mà chồng vẫn hong chít vì có gì lão chết thế hả ????:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Love _ Tâmlinh tại thượng trên cao, ta thấy nàng nguoiduathu không nên tin vào mấy chuyện vớ vẫn đó....bữa nào rảnh rủ ta đi nhậu, bảo đảm chồng con ngon lành liền à...
    Cho hỏi người có quen DẠ THẢO ,từng đi từ thiện bên trang khoa hoc huyen bí không ,với người tên SƠN nick meson .
    Chuyến đi từ thiện nghe DẠ THẢO có nhắc THỊNH
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  18. #18
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Cho hỏi người có quen DẠ THẢO ,từng đi từ thiện bên trang khoa hoc huyen bí không ,với người tên SƠN nick meson .
    Chuyến đi từ thiện nghe DẠ THẢO có nhắc THỊNH
    nhắc chuyện tốt hay chuyện xấu thế ???? khà khà.....
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiduathu Xem Bài Gởi
    Xin các cao nhân giúp tôi được không? chuyện của tôi như thế này:
    Tôi sinh 26-10-1983 (vợ), chồng sinh 11-06-1979. Con gái sinh ngày 03-10-2009. tất cả là ngày âm lịch. Tôi có thai vào năm Nhâm thìn đựoc 5 tuần thì bị xảy. Hôm tôi đi xem bói, bà thầy bói bảo với tôi rằng: Con bị xảy về nhắn với mẹ rằng: Con được gần 2 tháng thì phải đi vì nếu mẹ đẻ con ra thì khi con lên 3 bố phải ra đồng. và nói ở nhà có 2 vong trẻ con hay nghịch ngợm, có lúc biến thành con đom đóm, con chém ngựa, con rắn nhỏ bò vào nhà (cái này thì là thật , vì tôi chứng kiến).
    Vậy tôi có 1 băn khoăn mong các cao nhân giúp tôi với. Tôi muốn đẻ con năm Nhâm Thìn nhưng tôi sợ cũng giống như đưa trước: 1 là sẽ bị sẩy, 2. là khi con lên 3 bố phải ra đồng.
    Tôi có đi cầu siêu cho con tôi rồi, nhưng bây giờ tôi rất hoang mang, tôi muốn có con năm nay lắm lắm, vì tôi cũng 30 tuổi rồi, để 1, 2 năm nữa sợ chả sinh nở được thì chết.
    Mong các cao nhân cho tôi lời khuyên,
    Tôi chân thanh cảm ơn.
    chuyện của bạn gần giống với 1ng họ hàng của m, số là cô họ m là 1 ng khs thaó vát, nên dù mất chồng sớm( cưới chưa đc 1t thì chú đi bộ đội vầ hy sinh luôn),1m nuôi cậu con trai mà vẫn mua đc nhà đất đầy đủ (k làm ăn phi pháp, nhg có lộc kd lắm)...Contrai cô lớn lên cũng trở thành 1 ng kdoanh giỏi và sinh đc 3 ng con... 1l cô m đc1 bà già mù đến nói, có con thì mất cha, 2 ng này k thể tồn tại song song đc, cho nó ở gần thì bố nó còn cứu vớt đc,sống gần bố thì bố sẽ đi. Cô m ức chế,nhầ toàn độc truyền mà... sau đó,đúng là vì c.việc nên đứa bé sống xa cha 5nam, thỉnh thoảng mới gặp nhau.Khi cv ổn định, có hệ thống,gd liền đón cậu bé về ở, vừa ở đc vài tháng,bố vaof viện fat hiện ung thư máu gdoan đầu, nhg rất nhanh chóng chuyến sang gdoaan cuối, và sau 2 th đi luôn... lúc này cô ý mới choáng vángkhi nhớ tới bà già mù... nhg k fai vì đứa bé k hợp tuổi đâu chủ top ah
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  20. #20

    Mặc định

    Lúc đầu tôi cũng thương con lắm, mà nghĩ lung tung,. Nhưng lung tung 1, 2 ngày thôi nhé.
    Nhưng dù sao tôi vẫn cảm ơn mọi người nhiều.
    Với tôi: Tôi chỉ mong giúp được j cho đời thôi, và tin vào luật nhân quả.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 622
    Bài mới gởi: 06-11-2016, 11:10 PM
  2. KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:35 PM
  3. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  4. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •