Em có cậu em trai, lạ lắm các bác ah. Tử nhỏ 4,5 đã thích đốt vàng mã, vò những ngày giỗ hoặc rằm, m1... bất cứ khi nào nhà thắp hương có vàng mã cần đốt là cậu em trai của CB lại sốt sắng chạy ra đốt, cho dù là trời nóng vô cùng hay trời mưa lạnh, hoặc kể cả đang chơi game, ngồi nói chuyện với anh em, nhg chỉ cần thấy bố bê vàng mã từ trên bàn thờ xuống là câu be lại chậy xuống hì hục châm lửa đót cùng bố

Lớn lên 1 chút, bố mẹ đưa cậu đi chùa, cậu chỉ đi theo 1 lúc cùng bố mẹ, sau đó chạy đến đứng im 1 chỗ, đó là lò hóa vàng tại các chùa. Hóa ra là lúc đầu cậu đi theo để biết khung cảnh của chùa và tranh thủ tìm lò đốt hương, khi tìm đc thì cậu sẽ tiến lại gần và cứ đứng ở đó, tha thẩn chơi xung quanh, ai đó châm lửa vứt vỏ hương bừa bãi thì cậu chạy lại nhặt và hóa hộ. Hoặc như ng nào đốt bị sót là em trai CB sẽ tìm lửa rồi hóa nốt phần cháy dở đó ngay.

K hiểu hiện tượng này có ý nghĩa như thế nào? nếu có ai biết xin chỉ dùm cho CB! Xin chân thành cám ơn


Tiểu sư của em trai mình: là từ nhỏ chỉ ăn cháo, dù đi bất cứ đâu từ đơn giản như đi nhà trẻ hay đi xa hơn như Thái Lan thièm trai CB cũng chỉ ăn cháo. Ăn liên tục như vậy cho đến khi học giữa cấp 1 thì dừng lại

t2 là cậu bé rất thông minh, ngay từ nhỏ đã có trí nhớ rất tốt, lúc mới 2tuoi, bố mẹ đưa đi mua sách cậu toàn tự chọn truyện, và có thể dẫn người khác đi đến hiệu sách đó, dù xa đến đâu, chưa biết đọc nhg ngồi trên xe cậu dùng tay chỉ đg. Về nhà, chỉ cần nghe chuyện 1 lần là nhớ ngay,đọc sai 1 chữ thôi là cậu bé đã phát hiện ra,và buộc người đọc phải sửa đúng như truyện thì mới cho đọc tiếp.

2,5 tuổi cậu ngồi chơi xếp hình, lúc đó sữa cô gái hà lan hay tặng bộ xếp hình 500 miếng,cạu bé chỉ mất 2 tiếng đã xếp hoàn chỉnh bức tranh 500mieeng, k có ai ngồi chỉ cả, lúc đó cậu bé mới 2,5t

Đến khi 4t, cậu đã đọc đc tất cả bẳng chữ, tên phố, bảng quảng cáo cho dù viết chữ uốn éo , kiểu cách đến mấy. T/gian này cậu cũng đọc đc 1 chút tiếng anh như chò hỏi đơn giản, màu sắc, con vật, số, ngày tháng....