bạn Kevin sao lại bi quan thế nhỉ, đang dần mất niềm tin rồi, nên chăm chỉ niệm Phật nhiều hơn đi. Thực tế thời đại nào cũng thế thôi, cũng xẩy ra chuyện này chuyện nọ mà tất cả đều do hành động tư tưởng của con ng tạo ra. Và tôi khẳng định với bạn, sẽ k có ngày chúng ta bị tận diệt đâu... có rất nhiềung kiếm đc tiền nhg họ k làm điều phi nghĩa, trên đời dù bất cứ ở đâu cũng có ng tốt và ng xấu.

Nếu đã có 1 ng như bạn: bản thân hướng tới điều tốt đẹp làm điều tốt thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều ng khác nữa cũng gióng như bạn. K nên quá phê phán mà hãy tìm cách thay đổi nó, dù chỉ là thay đổi đc 1 người, như vậy bạn thay đổi đc 1 gia đình, và gia đình đó là 1 XH thu nhỏ, từ XH thu nhỏ đó sẽ tạo ra đc những XH nhỏ khác.

Thật ra Long Hoa hội k còn xa lắm đâu. Nếu muốn lĩnh ngộ được nhiều điều thì tư tưởng dòi hỏi cần thiết phảo có độ linh hoạt, thụ động quá sẽ bị tri kiến trì hãm.

Đôi điều chia sẻ, chúc các huynh, đệ, tỷ, muội 1 tuần mới an lạc!