nói thật mình là người tin theo phật giáo nhưng hôm nọ đi cùng anh vợ đi xem bói của 1 thầy cúng (chỉ do tò mò thôi) thì có cơ duyên gặp chị con gái thầy(chứ chưa đc gặp thầy) chị ấy xem mặt rồi nói vanh vách mọi chuyện của mình như có âm binh nói vậy:icon_rolleyes: chị bảo mình kiếp trước là thái tử, tính rất nghịch đã từng ném của chùa 1 đôi chuông đồng và 1 cái bộ mõ nên kiếp này đa nạn, tình duyên lại vất vả, cưới vợ những 3 lần. Nhưng mình bảo từng mang trầu 1 lần rồi nên coi như đã wa 1 đời vợ. rồi chị cho mình lời khuyên như sau:
cúng tiến 1 đôi chuông và 1 bộ mõ cho nhà chùa(mình thấy hợp lý)
cắt duyên hoặc tổ chức cưới 2 lần:thinking: mình sợ không dám làm vì gia đình theo công giáo(dù mình tin theo phật giáo)
các bác cho lời khuyên với ạ:sad:3