Trước khi lập 2pic này đệ đã suy nghĩ rất nhiều ... đau lòng cũng nhiều ... nếu 1 người đàn ông có thể khóc đệ đã khóc ... nhưng nghĩ kĩ lại thì đệ chính là người gây nên bao đau khổ cho người mình yêu trong khi cô ấy chưa từng làm 1 điều gì cho đệ buồn thì đệ thấy mình không đáng đc hưởng cái đặc ân đc khóc :(
... Vài dòng entry rồi lại vài dòng entry ... đôi khi đệ cũng bắt gặp khóe mắt người yêu hoen đỏ ... cũng vì đệ đôi khi quá trẻ con không để ý đến cảm giác của người ta khi đi chung với người ta mà lại vui đùa bên cô bạn mà trước giờ đệ xem là chuyện thường !!
... Rồi vài lần nhỏ bạn thân cô ấy trách đệ rất nhiều ... đệ không thấy bùn nhỏ vì nhỏ ba hoa hay nhiều chuyện mà đệ lại thấy mình quá vô tâm :dont_tell_anyone: giờ tình cảm 2 đứa dần dần có khoảng cách rồi khoảng cách lại xa dần khi đệ không giữ đc lập trường ... wen 1 cô gần lớp rồi cũng đi chơi , cũng nói những lời ngon ngọt mặc dù đệ không có t/c với cô ta .... đệ thấy mình quá tệ !! mặc dù ngoài mặt người yêu mình vẫn cố vui vẻ ... vẫn chiều lòng cho đệ cảm thấy vui nhưng đệ biết cô ấy rất đau ... những nét buồn thoáng qua ...!
... Đệ là 1 con người rất say mê game online ... cũng vì game mà đệ đã đánh mất nhiều thứ ... có nhiều lúc đệ nghĩ sẽ đánh mất người mình thương yêu nhất nhưng sự say mê đã chiến thắng ty của đệ ... nhưng vẫn là cô ấy ... cô ấy luôn chơi cùng những game mà đệ thích ... vẫn ngồi cùng trong những lần đệ đi nhậu mặc dù cô ấy rất ghét những kẻ nhậu nhẹt say sưa ...
.... Thật sự ....
Giờ ....
.. Đệ chẳng biết phải bù đắp bao nhiêu ...
... Chẳng biết làm sao để tìm lại hạnh phúc ban đầu:sad: