MỐI QUAN HỆ GIỮA THIỀN VÀ TÌNH YÊU

Để hiểu rõ mối liên hệ tưởng như không mà có giữa thiền và tình yêu, trước tiên, bạn cần hiểu đúng hơn về thiền. Davis Fontana, một bậc thầy về thiền, đã chỉ ra rằng: “Thiền không có nghĩa là ngủ gục, để tâm chìm lặng vào cõi hôn mê, trốn tránh, xa lìa thế gian, vị kỉ, chỉ nghĩ tới mình, làm một việc gì không tự nhiên, để rơi mình vào vọng tưởng và quên mình ở đâu. Thiền là giữ tâm tỉnh táo, linh động; chú tâm, tập trung, nhìn thế giới hiện hữu rõ ràng, trau dồi tấm lòng nhân đạo, biết mình là ai, ở đâu”.

Xét trên khía cạnh tình yêu, “giữ tâm tỉnh táo, linh động” rất cần thiết để bạn sáng suốt và phân biệt phải trái trong tình yêu cũng như tìm giải pháp dung hoà giữa các vấn đề phát sinh. “Chú tâm, tập trung vào thế giới hiện hữu rõ ràng” là để tránh ảo tưởng chính mình và nhận ra đâu là tình yêu đích thực. “Trau đồi tấm lòng nhân đạo” để nhìn người yêu và cảm nhận tình yêu một cách vị tha và bao dung hơn. “Biết mình là ai, ở đâu” để tìm đúng Mr. Right cho mình. Mang thiền vào tình yêu là cách để giúp bạn giải phóng những ích kỷ, gò bó và đòi hỏi, đưa bạn trở về với hiện tại và với tình yêu quý giá mà bạn đang nắm giữ. Một tình yêu thật sự không nằm ở tương lai xa vời, những lời hứa hẹn viễn vông hay những điều kiện áp đặt. Nó nằm ngay ở hiện tại, nếu hiện tại không phán xét và không ghét bỏ.

LỜI KHUYÊN CỦA THIỀN DÀNH CHO TÌNH YÊU: “KHÔNG LÀM GÌ CẢ”

Những dòng trên là những diễn giải cơ bản về mối quan hệ giữa thiền và tình yêu. Có phải bạn đang cảm thấy rối rắm lắm không? Đừng lo, khi Cosmo mới bắt đầu học cách mang thiền vào tình yêu, Cosmo cũng trong trạng thái “lơ ngơ” như bạn hiện giờ vậy. Để bắt đầu “nhập môn” thiền, bạn cần hiểu được lời khuyên đầu tiên mà thiền dành cho tình yêu: “Không làm gì cả”.

Để Cosmo kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ về lời khuyên này. Một cô bạn thân của Cosmo, sau khi trải qua hai lần đổ vỡ, tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng mình là một kẻ tồi tệ và bạc phước nên mới không thể nắm giữ tình yêu. Sự bi quan kéo dài khiến cô gần như phát điên. Để giải toả, cô quyết định đi học thiền.

Ngay buổi học đầu tiên, cô bày tỏ với thầy dạy thiền của mình: “Con sẽ không thể chịu đựng nổi nếu con mất đi người con yêu lần nữa”.

“Đây chưa phải là lần cuối cùng, con sẽ còn trải qua nhiều lần như thế”, thầy dạy thiền đáp.

“Con biết nên con muốn thầy chỉ cho con biết con phải làm thế nào để tránh đi chuyện ấy”

“Đây là lời khuyên của ta: “Không làm gì cả”.

Bạn có cảm thấy ngạc nhiên không?

Tất cả chúng ta đều muốn yêu và được yêu. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài. Nhưng một tình yêu đích thực không chỉ khó tìm mà còn khó giữ và khó tận hưởng. Mặc kệ cho những nỗ lực không ngừng của bạn và chàng, những rắc rối, những phức tạp, khổ đau và tuyệt vọng vẫn không ngừng “sản sinh”. Và bạn không ngừng đấu tranh để “tiêu diệt” nó. Bạn đang nỗ lực để mưu cầu hạnh phúc và bạn tin chắc rằng mình đã và đang làm đúng.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Thiền, sự đấu tranh để tìm kiếm và giữ gìn tình yêu lại đi ngược lại những gì mà tình yêu thật sự cần. Điều đầu tiên mà chúng ta cần học và cần làm cho tình yêu là: “Không làm gì cả”.