xin chào các vị trong diễn đàn TGVH
sau một thời gian dài suy nghĩ hôm nay tại hạ viết lên đây vài lời với hi vọng sẽ gặp được vị nào đó có duyên với tại hạ
giúp tại hạ giải thích những điều mà tại hạ còn chưa hiểu
cuộc đời của tại hạ gặp những điều cũng hơi khó giải thích,không biết có nên nói ra không,mong rằng nói ra các vị thần tiên hay cõi âm có thể thông cảm
tại hạ sinh năm 1985 (Ất Sửu) mất bố từ lúc 3t (năm 1988),bố của tại hạ nghe bảo khi Bà Nội tại hạ sinh Bố tại hạ vào lúc 26t và đã đi xem bói thì mấy người kia bảo Bố tại hạ là con "Thiên Đế Giáng Sinh" (tại hạ cũng hok hiểu nghĩa là gì)
tại hạ là con trai trưởng và là cháu đích tôn của dòng họ nên cũng được cõi âm nâng đỡ nhiều
lúc Bố tại hạ mất thì có một con chim về và thường đậu trên người tại hạ (chỉ nghe kể lại và hơi nhớ)
năm 2009 thì Ông Nội tại hạ qua đời,theo tục lệ ở địa phương thì mình phải thay Bố tạ lễ với người đi thắp hương Ông Nội mình,khi ông mất thì có một con bướm ma về đậu trên bàn thờ Ông Nội mình

lúc tại hạ học cấp 2 thì gặp một người không quen nói với tại hạ rằng "Số của cháu phải vào chùa" (lúc đó tại hạ ko tin)
và cũng vào lúc này tại hạ thường nằm mơ thấy mình đánh nhau với "ma quỷ" và trận nào mình cũng chiến thắng
cho đến khi mình học một trường ở HN (tại hạ ở Vinh)
chỗ tại hạ ở trọ là "Phùng Khoang" chỗ đó xung quanh có "Nhà Thờ - Chùa và Đền"
tại hạ nằm ngủ và mơ thấy "Nhà thờ phát sáng",
lần thứ hai nằm ngủ thì mơ thấy mình trèo lên một ngọn núi và gặp Quan Âm Bồ Tát sau đó được nhận làm đệ tử
lần tiếp theo nằm ngủ thì thấy vào ngôi đền có một vị giữ đền cao lớn nhìn lên dòng chữ nho "Trần Văn Oai" (lúc tỉnh thì ko thể đọc được và ko biết chữ nho)
tiếp theo nữa là mơ thấy có một vị bồ tát to béo cưỡi mây lấy ở cổ họng tại hạ một cái gì và vị bồ tát khác lấy ở bên trái đầu một thứ gì đó
và có một lần tại hạ mơ thấy mình vào một ngồi đền thờ "Kim Quy" nhưng bị một người cản lại không cho gặp
rồi có một lần nằm mơ thấy tại hạ trèo lên nhiều tầng lắm sau đó có một ai đó dẫn mình đi theo một đường bí mật tới một cánh đồng đẹp lắm,và ở đó mình đã gặp "Đức Phật,Đức Chúa Trời và Đức Mẹ" các ngài đó đã đưa cho tại hạ một cái hình chữ V (ném đi có thể quay lại được)
tiếp theo là thấy vào một ngôi đền nào đó và có hai vị cho mình 2 cái hình chữ nhật (màu đỏ, hồng) và ra xin Natra lấy 2 thứ đó
còn những giấc mơ thấy mặt trời chiếu vào mình thì nhiều lắm
(ai biết giải mã giấc mơ xin chỉ giáo tại hạ)
còn một trường hợp nữa là hôm đó có một con bướm trắng bay vào phòng mình thấy tội nên hok đuổi ra và điều lạ là mình và em mình ngủ một giường,một chăn nhưng chỉ mình bị dính phấn bướm và kể từ đó mình có cảm giác như có vệ khí xung quanh người
còn một điều nữa là tại hạ thấy mình cảm giác cộng hưởng với vũ trụ,khí tràn vào cơ thể nhiều lắm với cơ thể phàm trần ko thể nào chịu được
hiện tại tại hạ bị nhói ở "luân xa số 2,3,6,7) tức ở Đàn Điền,Chấn Thủy,Trán và Đỉnh Đầu luân xa số 7 thì ít khi nhói hơn nhưng mỗi khi nhói thì rất mệt người
mà luân xa số 6 nhói lên lúc nào thì gặp người cõi âm lúc đó,có những người ko quen
(ai biết về lĩnh vực này chỉ cho tại hạ cách đóng luân xa số 6 và 7 nhé,xin cảm ơn nhiều)
tại hạ có một đặc biệt nữa là gặp một cảnh nào đó tuy mới gặp lần đầu nhưng có cảm giác gặp đâu rồi,và có khi gặp một người nào đó thì cảm thấy như gặp đâu rồi mặc dù hỏi người này thì chỉ bảo gặp đầu tiên
(xin chỉ giáo tại hạ điều này)
điều đặc biết thứ hai là linh cảm của tại hạ khá nhạy đóan hay trúng
trên đây là những điều tại hạ đang thắc mắc chưa biết hỏi ai
trước đây tại hạ cũng đã được một vị "hảo đệ" giải thích ít nhiều nhưng vị ấy đã bảo "hết duyên" với tại hạ và đã gặp nhiều điều ko được tốt."hảo đệ" ấy nói do tiết lộ "thiên duyên" của tại hạ nên gặp điều ko may và bảo với tại hạ sẽ có lúc tại hạ sẽ có người khác chỉ lối ...
sau một thời gian đọc bài ở TGVH thấy các vị tiền bối cao tay nên thỉnh giáo các vị
xin nhắc lại tại hạ hi vọng rằng vị tiền bối nào thấy mình cao tay thì mong giúp tại hạ hiểu chứ tại hạ hok muốn vị nào đó giúp tại hạ hiểu "Thiên Duyên" để rồi bị "Nhân Quả"
mặc dù biết nói thế này ra thì có lẽ hok có vị nào giúp tại hạ,vậy hãy coi như tại hạ chưa có duyên và tại hạ xem mình ngộ nhận vậy
vị nào cảm thấy không nên nói ở diễn đàn có thể gửi mail cho tại hạ: ngoaho.tanglong8x@yahoo.com.vn (làm ơn hok spam)

"HẠ BÚT CHỜ HỒI ÂM SỚM"