Lương y Triệu Thị Liên với bài thuốc chữa bỏng thần kỳ


Làm việc tại Bệnh viện huyện Kim Bôi (Hoà Bình) trong nhiều năm, tận mắt chứng kiến những ca bỏng để di chứng suốt đời, lương y Triệu Thị Liên thuộc khoa Đông Y đã quyết tâm nghiên cứu bài thuốc chữa bỏng theo phương pháp cổ truyền, giúp những người không may mắn lấy lại vẻ đẹp ban đầu.

Năm 1994, khi thực hiện đề tài:"Bài thuốc chữa bỏng theo phương pháp cổ truyền", những cây thuốc bà Triệu Thị Liên chọn là các loại cây dễ kiếm và rẻ tiền. Nhiều đêm bà phải thức để đọc những cuốn sách Đông Y nói về phương pháp chữa bỏng để từ đó tìm ra bài thuốc của riêng mình. Bà đã chắt lọc, tổng hợp từ 12 bài thuốc quý để tìm ra bài thuốc của mình.

Bài thuốc đã áp dụng hiệu quả với các loại bỏng điện, bỏng nước, bỏng xăng hoặc loại khó chữa nhất đó là bỏng nhựa đường. Điều hay nhất của bài thuốc là không dùng bất cứ một loại thuốc kháng sinh nào.Theo bà Liên: "bệnh nhân bỏng có đặc điểm là sốt cao, thời gian sốt dài, vì vậy các bác sỹ thường hay dùng kháng sinh để hạ sốt nhưng cách làm đó lại ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân".

Tuy vậy, kết quả cuối cùng đã nói lên tất cả, với tỉ lệ thành công cao trong các ca chữa bỏng đã đem đến lòng tin cho bệnh nhân. Như vậy, sau bốn năm miệt mài nghiên cứu, thử nghiêm đề tài nghiên cứu về bài thuốc chữa bỏng của bà Liên đã chính thức được công nhận vào năm 1998.

Hiện nay, đã về nghỉ hưu nhưng lương y Triệu Thị Liên vẫn tiếp tục công việc của mình tại gia đình. Dù trong dịp tết bận rộn như vậy nhưng bà Liên vẫn rất sẵn lòng đón tiếp bệnh nhân.

Gặp anh Bùi Văn Hiệu (xóm Nội-xã Hạ Bì-Kim Bôi)- một bệnh nhân cũ đến thăm và chúc tết bà chúng tôi được anh kể lại: Anh bị bỏng trong khi trèo lên cột điện, bị bỏng một nửa bên mặt và người. Lúc đầu, gia đình anh đưa xuống bệnh viện ở Hà Nội để chữa, lúc đó anh sốt quá cao, người rất yếu gần như là 9 phần chết, một phần sống. Vì vậy, sau gần 20 ngày nằm viện, thì bệnh viện trả anh về nhà. Được người quen mách bảo, gia đình đã cáng đưa anh đến nhà bà Liên nhờ chạy chữa. Lúc đó, lương y Triệu Thị Liên cũng băn khoăn không biết rằng với tình trạng này của anh Hiệu liệu bà có thể chữa được không?.

Nhưng với tấm lòng của người thầy thuốc, với tinh thần"còn nước còn tát" bà Liên đã quyết tâm cứu chữa cho người bệnh. Sau gần 1 tháng kiên trì chữa bệnh, anh Hiệu đã hoàn toàn bình phục. Anh cười cho biết: Lúc soi gương thấy khuôn mặt mình không để lại bất cứ vết sẹo anh đã chạy khắp như một đứa trẻ. Đâu chỉ có anh Hiệu mà còn rất nhiều, nhiều người nữa qua bàn tay vàng và tấm lòng của người thầy thuốc của bà Triệu Thị Liên đã chữa khỏi bệnh và lấy lại được vẻ đẹp như các anh Bùi Văn Ái, anh Bùi Văn Tích...


(Theo TTXVN)