Tu hành việc lập chí nguyện lấy làm thiết yếu , nhất định phải lập Nguyện để hướng cuộc đời vào một chí hướng nhất định thì tâm mới biết nương vào đâu mà tái sanh . Lập chí nguyện gì thì hãy xem lại mình thực sự mong muốn gì ? Mình thật sự cảm thấy bình an nhất với cái gì ? Hãy xem lại tâm mình mà tìm ra điều ước muốn sâu lắng nhất để mà lập chí . Khi lập nguyện thì thỉnh cầu chư Phật chứng minh ( tất nhiên phải là điều nguyện vị tha và hướng thiện ) , sau khi đã lập nguyện thì ghi vào giấy hàng ngày đem ra đọc tự răn nhắc chính mình ...để chẳng làm sai cái chí nguyện ban đầu .

Hòa Thượng Tịnh Không dạy nếu ai cũng có nghiệp lực rất mạnh tuy nhiên Tâm Lực còn mạnh hơn , nếu chúng ta lập Nguyện , phát tâm Bồ Đề thì sẽ được sự gia trì của Chư Phật ngày đêm do đó chúng ta hãy dũng cảm phát tâm lập nguyện .

Nếu Phật Lực + Nguyện Lực ( nguyện của mình ) + Pháp lực ( Phật Pháp ) + Đại chúng lực ( bạn bè pháp quyến đồng tu ) > ( chắc chắn sẽ mạnh hơn ) Nghiệp lực .

Hãy lập nguyện !

Thời đại này Phật dạy nên tu theo căn bản , lập nguyện chân thật ( tương xứng khả năng mình ) , và mười Phương Chư Phật đồng khuyên chúng ta nguyện Vãng Sanh Cực Lạc Sớm Thành Phật Đạo Độ Thoát Chúng Sanh Qua Bờ Sanh Tử .

Nam Mô Tiếp Dẫn đạo sư A Di Đà Phật !