ma "thuốc độc", thường là người ta lấy cái râu của con Hổ cái đang chửa cắm vào củ măng,vài ngày sau đó nó sinh ra 1 con sâu mang về nuôi trong cái chum, lúc nhỏ thì cho ăn thịt, lớn lên tý thì bỏ cả con gà sống vào vài ngày chỉ còn lông nổi lên, họ phải vớt và chôn thật sâu nếu không gà, vịt .v.v ăn phải sẽ chết luôn. khi cần hạ thủ ai đó thì lấy nước trong cái chum đó mà bỏ vào thức ăn, nước uống nhà mình muốn hại, dính phải là về ăn "chuối cả nải" luôn.và mỗi năm phải hạ sát 1 người nếu ko nó sẽ quay về hạ sát nguòi nhà mình, bao giờ nó chết thì ông thầy cũng chết.hê ông thầy đó chết chắc bị đầy xuông địa ngục vô gián vài ngàn kiếp đẻ lãnh nghiệp quả ,quá.