Đây là câu chuyện đang xảy ra với em trong thời gian gần đây. Em viết lên mong mọi người cùng tham khảo và chia sẽ. Em là một người rất thích lĩnh vực tâm linh , nhà em thì bên nội thì theo Phật ông em giảng đạo, còn bà em thì lên đồng. Còn bên ngoại thì theo đạo , nhà em có một vị thánh tử đạo là ông cố của ba của ông ngoại em ( hơi rối). Nên giống như em có 1 cái di truyền về lĩnh vực này.
Câu chuyện bắt đầu từ 6 tháng trước, khi em mới qua Úc du học. Khi đi ngang một con đường gần nhà , em có cảm giác là gần đó có một cái công viên có một đài phun nước kiểu Anh thời trước hình tròn, xung quanh có 5 cây cột trắng. Nhưng em nghĩ là vu vơ vớ vẩn nhiều khi là tưởng tượng.
Cho tới một khi em chuẩn bị làm một câu chú , tại vì em theo giống như là bên Tây , nên có thể gọi là Wiccan hoặc Witch. Khi em đọc spell để tìm cho mình cây wand ( đũa ) và athame ( dao nghi lễ) thì em có cảm giác hối thúc em tới nơi mà em tưởng tượng sáu tháng trước. Rồi em mới dung bộ bài Tarot của em để bói thì nó nói là em nên tin vào cảm xúc của mình.
Sau đó , em đi tìm chỗ đó. Trong khi tìm ,em cứ nghĩ là mình vớ vẩn . Nhưng không ngờ, khi tới em thấy các vị trí hoàn toàn giống nhau. Nhưng cái đài phun thì là 1 cái bàn gỗ tròn. Năm cây cột được thay bằng năm cây sắt có mái vòm phía trên nhưng ở đúng vị trí của em tưởng tượng lúc trước. Em vừa bước vào thì có cảm giác rất quen , nhìn quanh thì em thấy 1 cành cây liễu nhỏ hình chữ S nhưng mà nó không cong lắm , các chỗ lồi lõm phù hợp với ngón tay của em khi cầm vào. Khúc gỗ mịn màng và có mùi thơm dễ chịu. Tại vì wand của Witch thường là liễu , Oak có thể là thân hoa hồng… Em thấy nó rất lạ nhưng em cũng cầm về.
Em về em đi hỏi giáo viên Sử ở trường thì cô nói thời trước khu này có người anh đô hộ, ngay khu em nói hồi đó có 1 cái công viên xưa của người Anh nhưng đài phun thì không rõ có hay không. Em cũng thấy lạ.
Tới vài ngày trước , em có linh cảm là hôm nay trăng tròn em phải ra đó. Thì sau khi em đi học về em ra đó. Thì em lại tìm được 1 cây liễu dài hơn hình như là con dao Athame. Có lưỡi có cán đàng hoàng. Lúc em vừa cầm nó lên thì gió thổi rất mạnh . Nhưng lúc em đi ra gặp 1 bà Tây em nói xã giao là :”Good evening Mrs, the wind today is very strong , I’am afraid it gonna have a storm” ( Hôm nay gió to, cháu sợ trời sẽ bão) thì bà ấy trả lời:”Really, I do not feel anything, the wind is ok” ( Thật sao , bà không thấy gì , gió hôm nay ổn mà). Em mới thấy lạ về hỏi bác em thì bác em kêu nãy giờ gió vừa đâu có mạnh ( Tại vì nhà em gần đó lắm nên em nghĩ bác em cũng thấy nếu gió mạnh).
Em thấy lạ nên viết lên cho mọi người chia sẽ. Thân!