Lời đầu tiên xin chào các bác, a, chị, em trong 4rum ạ :)
Số là sinh thời khi còn nhỏ e ít bao giờ tin vào chuyện ma quỷ... thần thánh gì lắm ! Kể cả mấy đứa trong xóm tụ lại kể chuyện ma này nọ... công nhận nghe xong e cũng run thiệt... nhưng mà cứ khoái ngồi nghe, lúc đó e nghĩ chuyện ma đơn thuần chỉ là 1 câu chuyện gợi lên ý tò mò + run sợ trong ý thức của mỗi người mà thôy !
Ko dài dòng nữa, e xin thuật lại câu chuyện mà đến bây giờ khi nhắc lại e còn thấy run run... :sad: ! Năm đó e 9 - 10 t ( ko nhớ chính xác, chỉ nhắm vào khoảng chừng ấy ), như e đã nói ở trên e ít bao giờ tin chuyện ma quỷ này nọ lắm... khi đó nhà e với thằng Dũng ( bạn thân e ) ở kế nhau, 2 nhà đc. cho là rộng + dài nhất khu Bình Giã Q.Tân Bình ! Ba mẹ e thì đi làm hết, e nhớ ngày hôm đó e đc. off học nên chỉ ở nhà 1 mình... xem TV cả ngày, nhà e có bác người làm tên là Bác Năm... lúc đó e chỉ ước có bác Năm ở nhà cho đỡ bùn... nhưng bủi sáng Bác Năm cũng đi phụ mẹ bán hàng mất tiêu... nhà thì rộng + với nhà e ít xây vách nên nhìn nhà sâu hun hút... mang lại 1 cảm giác rợn người khó tả ( P/S : nhà e thì theo đạo nên ít thắp nhang... nhà hơi lạnh lẽo cũng đúng, nhưng cũng vì thế mà e ít tin vào chuyện ma quỷ ) ! Xem TV riết cũng chán +đói... nên e đi xuống bếp nấu mì ăn...
Hix, đoạn này thì e phải nói là thật 100 % khi e vừa đc. thấy ma + thấy đức Phật linh thiêng nữa... , sau khi nấu mì thì e chuẩn bị muỗng nĩa để bưng lên nhà măm măm ! Trong lúc đi ngang qua phòng của bố mẹ e... lúc đó phòng chỉ xây vách chứ ko có cửa... khi đi ngang qua e cảm thấy có cái j` đó lạnh sống lưng... e quat quắt đầu nhìn vô trong phòng mẹ e... thì.... HỠI Ơiiiiiii, có 1 bóng người mặc đồ trắng + tóc dài xõa + mặt trắng bóc... nhìn e... trong vòng khoảng 3s... nhưng e nói thật con người mình khi nhìn thấy 1 vật thể gì đó trong 3s ngắn ngủi cũng đủ để nhận thức ra rằng vật đó là vật gì... e tin chắc rằng đó là con MA 100 %... nó chồm 1/2 cái thân ra khỏi tủ quần áo của mẹ e... khi nhìn nó e chỉ thấy 1 gương mặt trắng xóa... hay vì lúc đó e hoảng quá nên ko nhận ra đc. đó là ai ??? Hết hồn chưa định thận đc. thì e chạy đi cầm theo tô mì nóng trên tay... thì e lại gặp hiện tượng thứ 2... e cảm thấy như bị cái gì đó lôi lại... e sợ + hốt hoảng... nhưng ko tài nào chạy đc. thì tự nhiên người e nó lưng lưng... cái choáng 1 cái... trước mắt e là 1 Đức Phật... e ko nhớ rõ là Quan Âm hay Như Lai nhưng e thấy rõ vầng hào quang màu vàng sau lưng đức Phật và... e đứng như trời trồng ko nhận thức đc. j` cả... sau đó khoảng 5s thì tự nhiên con người e nhận thức trở lại và chỉ bít chạy thật lẹ... để tô mì xuống bàn... chạy thẳng ra ngoài thở hổn hểnh... ! Từ đó đến nay e đều tin vào những chuyện tâm linh... ko bao giờ dám nói ko TIN 1 lần nào nữa... e tìm khắp thông tin đại chúng + internet về thế giới ng cõi Âm... sau khi đc. bạn giới thiệu về web này e rất vui vì cảm thấy đây là 1 cộng động chia sẽ các hiểu biết + kiến thức của mình về cõi vô hình cho mọi người dc. biết về sự tồn tại của nó !
Các a chị cho e hỏi... sao e theo đạo mà đức Phật lại hiện ra cho e thấy ? 1 chuyện nữa là sau khi thấy con ma đó e vẫn ngủ trong fong mẹ hoài ah... có khi 1 mình nữa... giống như con MA đó ko có ý hại e... và dường như họ cũng mún cho e bít về sự hiện diện của họ hay sao đó !
Những chuyện e kể ở trên là thật 100 %... có người tin or cũng có ng ko tin, nhưng chỉ có ng trong cuộc mới hiểu đc. ! E chỉ chia sẽ về những chuyện e gặp đc. cho mọi người bít thoy... chứ ngoài ra là ko hề khơi màu cho 4rum ngày càng sống động hơn !
Có người đã từng nói e... thế giới cõi âm luôn hiện diện song song với thế giới đời thường vì vậy ta nên tin và cũng đừng nên xúc phạm họ ! Rất vui vì mọi người đã bỏ chút ít thời gian để đọc và chia sẽ với e ạh
. Thân