PHÁP SÁM HỐI THEO MƯỜI HAI
ĐẠI NGUYỆN CỦA PHẬT DƯỢC SƯ

Soạn Giả: Phúc Yên

NGUYỆN HƯƠNG
Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O
Hương lòng tỏa ngát khắp mười phương
Hà sa chư Phật chứng tâm hương
Giới đức nguyện hành Bồ Tát đạo
Đông Phương cõi Phật nguyện tựa nương.
OOO
ĐẢNH LỄ TAM BẢO
Hết thảy cung kính. Nhất tâm kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương (3 lần)
OOO
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN
Chúng đệ tử nặng sâu chướng nghiệp
Tham, sân, si nhiều kiếp đến nay
Tâm hương sám hối tỏ bày
Thọ trì kinh điển đêm ngày cần chuyên
Nguyện sinh về nơi miền cõi Phật
Rũ lòng trần quét sạch khổ đau
Chúng sinh các cõi trước sau
Đều cùng an lạc dài lâu muôn đời.
Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.(3 lần) OOO
.
TÁN HƯƠNG
Lò hương vừa bén chiên đàn
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu cát tường
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành
Pháp thân chư Phật tịnh thanh
Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma ha tát.(3 lần) OOO
Tịnh pháp giới chân ngôn
Án lam tóa ha (3 lần). O

Tịnh tam nghiệp chân ngôn
Án, sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần) O

Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn
Án tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, tát bà ha. (3 lần) O

Tịnh thân nghiệp chân ngôn
Án tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, ta bà ha. (3 lần) O

Phổ cúng dàng chân ngôn
Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt,
nhật la hộc. (3 lần) O O O

DƯỢC SƯ CHÂN NGÔN
Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ rô bệ lưu ly, bát lạt bà, hát ra xà giã, đát tha yết đa gia, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha (3 lần) O

KỆ KHAI KINH
Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu,
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu,
Nay con gặp được xin trì tụng,
Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. (3 lần) O
TÁN PHẬT DƯỢC SƯ
Đông phương giáo chủ Dược Sư
Mười hai nguyện lớn cứu chư hữu tình
Đàn tràng chí thiết lòng thành
Tiêu tai tăng thọ phúc lành bình an
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật(3 lần) O

Cõi Sa Bà dư muôn đau khổ
Đại Pháp Kinh cứu độ muôn loài
Mười hai đại nguyện tiêu tai
Ba ngàn hóa Phật vì đời chứng minh
Giúp hữu tình tháo dây oán kết
Tăng quả lành giải hết tai ương
Nguyện về cõi Phật Đông Phương
Nhân gian an lạc thọ trường thiên xuân
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát (3 lần) O


DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì thương xót chúng sinh trên cõi Sa Bà nên ngài đã thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh. Đó là kinh nói về bổn nguyện và công đức của Phật Dược Sư. Bổn nghĩa là gì? Bổn nghĩa là gốc, là cội rễ, là lúc trước, là thuộc về mình. Nguyện nghĩa là gì? Nguyện nghĩa là những điều tâm ý mong muốn. Công đức nghĩa là gì? Công đức là những sự đã đạt được, đã thành tựu từ công năng tu tập. Phật Dược Sư danh hiệu đầy đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Dược Sư có nghĩa là vị thầy thuốc. Lưu Ly Quang là ánh sáng rực rỡ của ngọc lưu ly. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là danh hiệu của Đức Phật - một vị thầy thuốc đại từ đại bi khắp toàn thân trong suốt tỏa ánh sáng như ngọc lưu ly. Danh hiệu, công đức và bổn nguyện của ngài giúp chúng sinh thoát mọi phiền khổ, dục lạc thế gian. Trong kinh nói rằng:
“Chúng hữu tình ưu phiền bệnh khổ
Đức Dược Sư cứu hộ hoằng khai
Phật tuyên thần chú tiêu tai
Khiến cho ba cõi bốn loài an vui
Nếu có ai vì người bệnh khổ
Trì chú này vừa đủ công phu
Tạo hình Đức Phật Dược Sư
Phát tâm thanh tịnh đại từ đại bi
Luôn đọc tụng ngẫm suy kinh điển
Hằng thực hành hạnh nguyện Như Lai
Cát tường hạnh phúc đáo lai
Trừ tai giải ách muôn đời bình an”
Chính vì như thế, chúng con chí thành, thực hành giáo pháp, đọc tụng suy ngẫm, sám hối nương theo bổn nguyện rộng lớn công đức thù thắng của Phật Dược Sư.
Hiện tiền đại chúng, cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:
Nam mô khắp cả mười phương quá khứ chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương hiện tại chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương vị lai chư Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Tăng Thọ Giáng Cát Tường Bồ Tát.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi, đệ tử chúng con chí thành sám hối: Trong kinh nói rằng, Đức Phật Dược Sư từ khi còn tu đạo bồ tát vì chúng hữu tình đã phát mười hai đại nguyện như vầy:
“Nguyện thứ nhất đắc thành đạo quả
Ánh hào quang tỏa khắp thân ta
Chiếu soi thế giới bao la
Chúng sinh đều được tướng đà trang nghiêm”
Tại sao đức Phật Dược Sư lại nguyện như vậy? Đó chính là vì muôn loài chúng sinh. Khi Đức Phật đắc thành đạo quả ở ngôi chính đẳng chính giác, khắp thân của ngài tỏa ánh hào quang chiếu soi vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng hữu tình từ nơi tăm tối u mê khổ sở trở thành lạc bang an vui vô tận, bể khổ trầm luân biến thành tịnh độ, địa ngục đau thương biến thành cực lạc, mọi loài chúng sinh thấy ánh quang này đều có tướng mạo trang nghiêm, cùng các vẻ đẹp của bậc đại trượng phu. Đây là đại nguyện rộng lớn tượng trưng cho Pháp thân Phật, là trí tuệ tinh hoa, là thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chân như, là bản thể của vũ trụ. Pháp thân Phật tồn tại vô hình vô tướng, vĩnh hằng cùng giáo pháp của Ngài. Chính vì như thế chúng con chí thành sám hối, nguyện nương theo công đức của Phật Dược Sư, được ánh hào quang của Ngài từ bi cứu độ, cải dữ hóa lành, tu hành tinh tấn, làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh.
Sám hối phát nguyện rồi, hiện tiền đại chúng, cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:
Nam mô khắp cả mười phương quá khứ chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương hiện tại chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương vị lai chư Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Tăng Thọ Giáng Cát Tường Bồ Tát.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi, chúng con chí thành sám hối: Đại nguyện thứ hai, Đức Phật Dược Sư nguyện rằng:
“Thứ hai nguyện khi thành đạo quả
Khắp thân ta tựa ngọc lưu ly
Sạch trong tỏa chiếu uy nghi
Như vầng nhật nguyệt độ trì bốn phương
Khắp chúng sinh đều thường nương tựa
Tâm tu hành trí tuệ mở mang
Siêng năng thành tựu vẹn toàn
Khắp hòa nhân thế ngập tràn niềm vui”
Tại sao đức Phật Dược Sư lại nguyện như vậy? Đó chính là vì muôn loài hữu tình. Khi Đức Phật đắc thành đạo quả ở ngôi chính đẳng chính giác, thân của ngài trong sạch, tinh khiết, đẹp đẽ như ngọc lưu ly tỏa chiếu mười phương, như vầng nhật nguyệt soi sáng ngày đêm, khiến cho muôn loài đều thường tựa nương, siêng năng tu hành, đạt được niềm vui. Đó chính là đại nguyện to lớn tượng trưng cho Báo thân Phật. Báo thân Phật là gì? Báo thân chính là thân do công đức tu hành giác ngộ của Đức Phật. Báo thân ấy trong sạch hoàn toàn, không còn ố tạp, không còn chịu phiền não thế gian.
Đệ tử chúng con phước mỏng nghiệp dày, khó mà có được báo thân trang nghiêm như vậy. Nhưng do duyên lành được gặp Phật Pháp, vì thế con xin sám hối những tội lỗi trời bể do ba nghiệp tham, sân, si gây ra. Con nguyện được trong suốt tinh sạch không còn tỳ vết của lòng tham. Vốn từ xa xưa, do nghiệp tham lam, con đã tạo ra đau khổ triền miên, chỉ biết tới mình ích kỷ hẹp hòi, chưa từng bố thí. Dù nặng, dù nhẹ, dù trước dù sau, tất cả nghiệp “tham” con xin sám hối.
Con nguyện được trong suốt, tinh sạch, không còn tỳ vết của lòng sân hận, không còn đau khổ vì sự tức giận, khi bị người chê, khi bị người quát mắng, khi không vừa ý với ngoại cảnh bên ngoài. Dù nặng, dù nhẹ, dù trước dù sau, tất cả nghiệp “sân” con xin sám hối.
Con nguyện được trong suốt, tinh sạch, không còn tỳ vết của lòng si mê, không còn đau khổ vì sự u mê, ngu si, vô trí, không biết phân biệt nhân quả thiện ác, không chịu từ bỏ dục lạc thế gian, ngập tràn bể khổ mà không hay biết. Dù nặng, dù nhẹ, dù trước dù sau, tất cả nghiệp “si” con xin sám hối.
Sám hối phát nguyện rồi, hiện tiền đại chúng, cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:
Nam mô khắp cả mười phương quá khứ chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương hiện tại chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương vị lai chư Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Tăng Thọ Giáng Cát Tường Bồ Tát.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi, chúng con chí thành sám hối. Đại nguyện thứ ba, Đức Phật Dược Sư nguyện rằng:
Thứ ba nguyện ở ngôi chánh giác
Dùng phương tiện trí tuệ vô biên
Chúng sinh ở khắp mọi miền
Nhu cầu đầy đủ chẳng phiền chẳng lo
Tại sao đức Phật Dược Sư lại nguyện như vậy? Đó chính là vì muôn loài hữu tình. Đức Phật dùng các phương tiện trí tuệ vô lượng vô biên cứu độ chúng sinh. Đó chính là đại nguyện to lớn tượng trưng cho ứng hóa thân Phật. Ứng hóa thân Phật là gì? Ứng hóa thân Phật là sự hiện diện của Chư Phật trong thế gian. Nơi nào cần ngài cứu độ, ngài đều hóa thân hiện diện. Con xin sám hối lòng ích kỷ, bỏ rơi người khác, chỉ biết tới mình để học hạnh ứng hóa thân của Đức Phật Dược Sư. Những ai cần con, con nguyện có mặt để giúp đỡ họ không vì lợi ích riêng mình, không vì sự trả ơn, không vì vật chất, danh lợi cám dỗ.
Sám hối phát nguyện rồi, hiện tiền đại chúng, cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:
Nam mô khắp cả mười phương quá khứ chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương hiện tại chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương vị lai chư Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Tăng Thọ Giáng Cát Tường Bồ Tát.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi, chúng con chí thành sám hối. Đại nguyện thứ tư, Đức Phật Dược Sư nguyện rằng:
Nguyện thứ tư giúp người tà đạo
Quay trở về chính đạo thẳng ngay
Kẻ nào vị kỷ không hay
Đại thừa rộng mở dắt tay dẫn vào
Tại sao đức Phật Dược Sư lại nguyện như vậy? Đó chính là vì muôn loài hữu tình. Những người tà đạo, làm điều bất chính hại tới chúng sinh, gây ra nghiệp chướng mà không hay biết. Đức Phật Dược Sư không hề ghét bỏ mà chuyển hóa họ, khiến họ cải tà quy chính, phát tâm bồ đề quay về chính đạo. Những người vị kỷ chỉ biết tới mình, ngay cả các vị Thanh Văn chỉ lo tu hành giải thoát cho riêng mình, chưa có tâm bồ đề rộng lớn thương xót chúng sinh, Đức Phật đều giáo hóa khiến mở lòng vị tha, đại từ đại bi tu hạnh Bồ Tát đạt được quả vị Chính đẳng chính giác vô thượng bồ đề. Con xin sám hối vì lòng ích kỷ của con. Con nguyện từ nay mở lòng đại từ đại bi nương theo Đức Phật. Nếu có người tà đạo làm việc bất chính con sẽ hướng dẫn họ tu theo chính đạo của Đức Phật Dược Sư. Nếu họ không thuận theo thì con cũng không sinh lòng giận hờn mà trái lại con sẽ kiên trì, nhẫn nại, nguyện nhờ Pháp lực của Phật Dược Sư gia hộ mà khiến họ cải tà quy chính.
Sám hối phát nguyện rồi, hiện tiền đại chúng, cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:
Nam mô khắp cả mười phương quá khứ chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương hiện tại chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương vị lai chư Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Tăng Thọ Giáng Cát Tường Bồ Tát.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi, chúng con chí thành sám hối. Đại nguyện thứ năm, Đức Phật Dược Sư nguyện rằng:
Thứ năm nguyện gia trì hộ đạo
Giúp hữu tình tu đạo tịnh thanh
Tam tụ tịnh giới pháp lành
Kẻ nào lỡ phạm sám danh hết nàn
Tại sao đức Phật Dược Sư lại nguyện như vậy? Đó chính là vì muôn loài hữu tình. Những nguời tu đạo tịnh thanh, tu hạnh thanh tịnh nhờ Đức Phật Dược Sư hộ niệm mà có thể đầy đủ tam tụ tịnh giới.Tam tụ tịnh giới gồm
Thứ nhất, nhiếp luật nghi giới: Các điều ác chẳng làm.
Thứ hai, nhiếp thiện pháp giới: Làm các điều lành.
Thứ ba, nhiêu ích hữu tình giới: độ tận tất cả chúng sanh.

Ba tụ tịnh giới là con đường mà tất cả mười phương chư Phật đi đến cảnh giới niết bàn. Con xin sám hối vì sự vô trí, vô minh che lấp của mình. Nguyện xin ánh sáng giáo pháp của Đức Phật Dược Sư soi sáng khiến con có thể đầy đủ tam tụ tịnh giới.
Vì bước đường tu vô cùng gian khổ, nên con dễ phạm lỗi lầm, khi đã phạm lỗi con dễ sinh lòng bứt rứt, hoặc chùn bước, hoặc từ bỏ mà đọa ác đạo. Ngày nay, con xin sám hối mọi tội lỗi, nguyện nhờ Đức Phật gia hộ cho con được thân tâm thanh tịnh thoát khỏi khổ đau.
Sám hối phát nguyện rồi, hiện tiền đại chúng, cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:
Nam mô khắp cả mười phương quá khứ chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương hiện tại chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương vị lai chư Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Tăng Thọ Giáng Cát Tường Bồ Tát.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi, chúng con chí thành sám hối. Đại nguyện thứ sáu, Đức Phật Dược Sư nguyện rằng:
Nguyện thứ sáu giúp người khiếm khuyết
Bị tật nguyền chẳng đủ lục căn
Thành tâm niệm hiệu Phật danh
Thân tâm an lạc các căn đủ đầy
Tại sao đức Phật Dược Sư lại nguyện như vậy? Đó chính là vì muôn loài hữu tình. Những người do tiền kiếp gây ác nghiệp nên kiếp này phải chịu quả báo tật nguyền. Lục căn (mắt, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý) không đủ, thân hình hèn hạ, mắt mù, mũi hếch, câm ngọng, tật nguyền... Những người như vậy nếu nghe danh hiệu Phật Dược Sư tỏ lòng thành kính mà trì tụng sẽ thoát khỏi đau khổ. Khi đã hiểu đạo, họ sẽ không còn thấy khổ đau vì sự tật nguyền, tâm được an lạc, thì thân cũng sẽ an lạc. Nhờ Pháp lực của Phật Dược Sư mà khiến họ gặp duyên lành, có thể gặp thầy thuốc tốt chữa được các bệnh tật nguyền đó, hoặc khi mạng chung sẽ được sinh ở cõi an lạc, đuợc thân hình đoan chính đầy đủ lục căn. Con xin sám hối, nguyện nương theo đức Phật Dược Sư để giúp đỡ những người tật nguyền, không hề khinh miệt rời xa họ mà trái lại con sẽ gần gũi an ủi khuyến hóa họ giúp họ học Phật để thoát khỏi khổ đau. Riêng bản thân con, con xin tự chữa những tật nguyền trong thân tâm, đó là tật nguyền do ba nghiệp tham sân si tạo ra. Hết thẩy các tật nguyền đó, dù nặng, dù nhẹ, dù trước dù sau con xin sám hối.
Sám hối phát nguyện rồi, hiện tiền đại chúng, cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:
Nam mô khắp cả mười phương quá khứ chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương hiện tại chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương vị lai chư Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Tăng Thọ Giáng Cát Tường Bồ Tát.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi, chúng con chí thành sám hối. Đại nguyện thứ bảy, Đức Phật Dược Sư nguyện rằng:
Nguyện thứ bảy giúp người bệnh khổ
Không cửa nhà chẳng chỗ nương thân
Thành tâm niệm Phật ân cần
Bệnh, nghèo, khổ não dần dần biến tan
Tại sao đức Phật Dược Sư lại nguyện như vậy? Đó chính là vì muôn loài hữu tình. Những người bệnh khổ, nghèo hèn không người cứu chữa, chẳng chỗ nương thân nếu chí thành niệm danh hiệu Phật Duợc Sư, nhờ sự gia hộ của Ngài mà gặp thầy, gặp thuốc, được nhiều người giúp đỡ nên lành bệnh và hết đau khổ.
Đệ tử xin sám hối các nghiệp chướng gây nên các bệnh tật, đau khổ. Đặc biệt là tâm bệnh vì vô minh, ngu si vô trí. Nguyện xin Đức Phật Dược Sư gia hộ ban thuốc chữa bệnh giúp con được thân tâm an lạc, hết mọi thứ bệnh ở thế gian, được về cõi Đông phương tịnh lưu ly của Ngài.
Sám hối phát nguyện rồi, hiện tiền đại chúng, cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:
Nam mô khắp cả mười phương quá khứ chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương hiện tại chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương vị lai chư Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Tăng Thọ Giáng Cát Tường Bồ Tát.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi, chúng con chí thành sám hối. Đại nguyện thứ tám, Đức Phật Dược Sư nguyện rằng:
Nguyện thứ tám giúp cho người nữ
Phải chịu nhiều khổ sở buồn đau
Thành tâm niệm Phật nguyện cầu
Chuyển thân nam tử làu làu tiến tu
Tại sao đức Phật Dược Sư lại nguyện như vậy? Đó chính là vì muôn loài hữu tình. Những nguời phụ nữ luôn phải chịu nhiều đau khổ. Nếu họ thành tâm trì niệm danh hiệu Phật, kiếp sau sẽ được sinh làm nam tử trượng phu, được phước duyên tinh tấn tu hành. Còn ngay tại kiếp này, các tính ủy mị, yếu đuối, hay ganh tị... của phụ nữ cũng sẽ trở thành tính thẳng thắn, dũng mãnh... của bậc trượng phu. Con xin sám hối những tính nữ không tốt của bản thân, nguyện Đức Phật Dược Sư gia hộ khiến con tinh tấn trên con đường tu học.
Sám hối phát nguyện rồi, hiện tiền đại chúng, cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:
Nam mô khắp cả mười phương quá khứ chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương hiện tại chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương vị lai chư Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Tăng Thọ Giáng Cát Tường Bồ Tát.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi, chúng con chí thành sám hối. Đại nguyện thứ chín, Đức Phật Dược Sư nguyện rằng:
Nguyện thứ chín giúp người tà kiến
Thoát khỏi vòng chướng nghiệp ma vương
Trợ duyên khai trí mở đường
Tu hạnh bồ tát hiển dương bồ đề
Tại sao đức Phật Dược Sư lại nguyện như vậy? Đó chính là vì muôn loài hữu tình. Những ai sa vào rừng tà kiến, lạc lối ma vương Đức Phật Dược Sư sẽ từ bi khai thị, trợ duyên khai trí mở đường khiến họ khỏi đường mê, tu bồ tát đạo đạt được chính đẳng chính giác vô thượng bồ đề. Đệ tử xin sám hối những tội lỗi do lầm đường lạc lối, do ma phiền não, do ma tham lam, do ma sân hận, do ma ngu si tạo tác. Nếu có ai lạc lối tà kiến, con cũng sẽ gần gũi, giúp họ cải tà quy chính, khuyên họ học theo giáo pháp của Đức Phật Dược Sư để thoát khỏi hết mọi sự đau khổ.
Sám hối phát nguyện rồi, hiện tiền đại chúng, cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:
Nam mô khắp cả mười phương quá khứ chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương hiện tại chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương vị lai chư Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Tăng Thọ Giáng Cát Tường Bồ Tát.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi, chúng con chí thành sám hối. Đại nguyện thứ mười, Đức Phật Dược Sư nguyện rằng:
Nguyện thứ mười giúp người tù ngục
Bị hành hình khổ nhục tấm thân
Hễ nghe Phật hiệu uy thần
Mà thoát khỏi hết muôn phần khổ đau
Tại sao đức Phật Dược Sư lại nguyện như vậy? Đó chính là vì muôn loài hữu tình. Những người lỡ phạm sai lầm bị giam cầm, hành hình nơi tù ngục nếu nghe danh hiệu Đức Phật Dược Sư, cải tà quy chính sẽ có thể được khoan hồng giảm án, hoặc không bị hành hạ tra tấn. Những ai bị oan khiên nơi tù ngục sẽ được minh oan sớm thoát khỏi khổ đau. Đệ tử xin sám hối để thoát khỏi ngục tù đau khổ tham, sân, si gây ra. Dù nặng dù nhẹ, dù trước dù sau con xin nguyện phá tan tù ngục tham, sân si đó.
Sám hối phát nguyện rồi, hiện tiền đại chúng, cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:
Nam mô khắp cả mười phương quá khứ chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương hiện tại chư Phật.
Nam mô khắp cả mười phương vị lai chư Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.
Nam mô Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
Nam mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Vương Phật.
Nam mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Lôi Âm Vương Phật.
Nam mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Vương Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Ðức Kinh.
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.
Nam mô Bảo Ðàn Hoa Bồ Tát.
Nam mô Dược Vương Bồ Tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.
Nam mô Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát.
Nam mô Tiêu Tai Tăng Thọ Giáng Cát Tường Bồ Tát.
Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Lạy chư Phật rồi, chúng con chí thành sám hối. Đại nguyện thứ mười một và đại nguyện thứ mười hai Đức Phật Dược Sư nguyện rằng:
Nguyện mười một giúp người đói khát
Vì miếng ăn tạo ác chẳng tu
Niệm danh đức Phật Dược Sư
Tự nhiên no đủ cùng tu đạo mầu
Nguyện mười hai giúp cho kẻ khó
Chẳng phục y chẳng chỗ nương thân
Thành tâm niệm Phật ân cần
Sở cầu như ý thành tâm mãn nguyền

Tại sao đức Phật Dược Sư lại nguyện như vậy? Đó chính là vì muôn loài hữu tình. Những người nghèo khổ phải chịu đói khát , không chỗ ăn, chỗ ở, bị muỗi mòng cắn đốt, dễ sinh các nghiệp ác như trộm cướp, cờ bạc, lừa gạt người... Khi nghe danh hiệu Đức Phật Dược Sư và chí tâm trì niệm, những ác nghiệp sẽ tan biến, các điều may mắn, phúc lành sẽ tự nhiên đến. Họ sẽ nhận được các vật thực như cơm ăn nước uống, nơi ăn chốn ở đến những món ăn Pháp, món ăn giác ngộ, món ăn giải thoát... của Phật Dược Sư. Con xin sám hối các ác nghiệp con đã tạo ra vì cuộc sống bản thân, nguyện Đức Phật Dược Sư gia hộ khiến con có cuộc sống giản dị an vui, không còn chịu nghèo hèn đói khát.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.

HOÀN KINH

Giải kết giải kết giải oan kết
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết.
Rửa sạch lòng trần, phát thành tâm
Quỳ trước Phật đài, cầu giải kết
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật.
Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. O

TÁN DƯƠNG DƯỢC-XOA
Mười hai thần tướng Dược-xoa,
Giúp Phật Dược Sư,
Phù hộ chúng sanh.
Bùa năm sắc kết thần danh,
Nguyện ước đều viên thành,
Oan nghiệp tan nhanh,
Phước thọ mãi an lành. OOO

Nguyện xưng dương danh hiệu
mười hai đại tướng Dược Xoa
Thần Cung-tì-la, thần Phạt-chiếc-la,
Thần Mê-suý-la, thần An-để-la,
Thần Át-nể-la, thần San-để-la,
Thần Nhơn-đạt-la, thần Ba-di-la,
Thần Ma-hổ-la, thần Chân-đạt-la,
Thần Chiêu-đổ-la, thần Tỳ-yết-la,


NIỆM PHẬT
* Nam mô Đông phương giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (7 lần)
* Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (tùy ý) O

TAM TỰ QUY Y
Con về nương tựa Phật rồi,
Cầu cho hết thẩy muôn loài chúng sinh,
Đều hiểu thấu rõ rành đạo cả,
Lòng Bồ-đề mở rộng từ nay. O

Con về nương tựa Pháp rồi,
Cầu cho hết thẩy muôn loài chúng sinh,
Hiểu thấu hết nghĩa Kinh, Luật, Luận,
Trí tuệ như biển lớn khôn lường. O

Con về nương tựa Tăng rồi,
Cầu cho hết thẩy muôn loài chúng sinh,
Tu sửa hết việc mình việc chúng,
Không hề còn chút chướng ngại chi. O

HỒI HƯỚNG
Cúi xin chư Phật, Thánh Hiền,
Con xin đem hết mọi duyên phúc lành,
Cầu cho con với muôn loài,
Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ.