theo các thầy là em bị người cõi âm theo hã giờ em phãi làm sao đây mong các thầy cho ý kiến:

thưa các thầy cách đây nữa tháng em đang nằm mơ màng, chưa ngũ, nhưng nghe tiếng vọng trong đầu trả mạng tao đây, tao bốp cổ mày, em tưỡng là ảo giác nhưng 3 đêm liên tục em thấy hơi sợ.

cách đây nũa tháng em đi chơi về khoảng 11gio em đang nằm nt với người yêu tự nhiên tay chân em rung rung cầm dt ko được luôn, em rung lên rất sợ mà ko bít sợ cái gì nhưng vẩn nằm yên và nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thấy bóng trắng bằng cái thao bay vụt trên đầu em sợ quá phóng xuống giường chạy lại giường bà ngoại nói con sợ quá ngoại ơi, cầm chuổi phật niệm phật 15phut sau thì hết, tới bây giờ em vẩn còn sợ mong các thầy cho em ý kiến