mổi tối trước khi mình ngủ , mình thường niệm danh A di đà phật trước khi đi ngủ ( cái này mình có post bên mục Ma Quỷ rồi , nếu các bạn đọc wa chắc có nhớ tên mình )

vừa đêm hôm wa mình ngủ , vẫn như mọi ngày , mình vẫn niệm danh ngài và mong 1 ngài nào đó thấy mặt ngài . ko nhờ lại linh như vậy , đêm hôm wa mình năm mơ ,Trong giấc mơ mình cố gắng mún gặp mặt đức phật và làm đệ tử cho ngày , mình thấy mình chạy mãi , wa suối , wa rừng rồi mình thấy đi trên 1 con đường cỏ 2 bên , mình thấy 1 người mặc áo cam xậm + tóc buối như tóc tượng phật các bạn đã thấy , tay đeo 1 chiếc vòng màu vàng , đi chân đất đang bước đi tới 1 ngôi làng phía trước , bước đi rất thong dung và có cầm theo 1 cái bát màu nâu xậm , mình mừng wa tính chạy tới xem có phải đức phật ko mà vía mình ko chạy đc ( cái này mình ko chắc có phải là ngài ko vì ko thấy hào wan j cả ) .

mình ko bik đó có phải là đức phật hay ko thì mình ko chắc , nhưng nếu đó là ngài mà mình mún gặp mặt ngài thì mình cần làm j và công đức bao nhiu mới diện kiến đc ngài ? ( cái này mình ko có nói xạo tin hay ko tùy bạn ) mong các bạn trả lời jum` mình :)