Thưa các bạn, các bằng hữu, các thầy, như đã nói ở đầu đề topic :Tham- Sân- Si. Theo cách hiểu của từng người là như thế nào?
Nên tôi mới mạo muội và suy nghĩ của mình chứ ko có ý định dạy bảo hay giải nghĩa điều gì cả. Kiến thức tôi còn nông cạn chỉ viết những điều mình nghĩ, mình thấy chứ ko phải là 1 kết luận nào chính xác.
Còn Phật học, Đạo phật thì vô biên, vô lượng thiết nghĩ mình có học mãi cũng chẳng bao giờ hết được...
Nhiều lúc khi nghiên cứu hay đọc 1 tài liệu nào đó về Phật pháp, đạo pháp thích thú lắm, nhưng có nhiều điều mình ko hiểu... Cũng muốn tìm 1 người thầy Quán đảnh cho mình lắm, nhưng lại nghĩ mình có duyên với phật ko? Có theo đuổi được tận cùng ko? hay chỉ là tò mò, hay chỉ theo người ta mồm lúc nào cũng 1 câu Phật, 2 câu Đạo... Mà bụng chẳng có tý gì?
Có nhiều lúc mình Tham nhiều quá. "Học xong rồi lại muốn học nữa", mơ ước cái này khi có rồi lại mơ đến cái khác...
Rồi mình cũng Sân chứ...
Cũng Si mê với mọi thứ đấy chứ...
Thử hỏi nếu ko có 3 thứ đó con người sẽ sống ra sao...
Thế giới ko có chiến tranh, ko có sự cạnh tranh lấy đâu ra sự phát triển...
Đôi lời mạo muội xin mọi người bỏ qua cho.