Người Hàn Quốc rất thích ăn bạch tuộc sống (Nguồn: bellaemanuela.xanga.com)
Một người Hàn Quốc đã bị bắt vì tội ngộ sát bạn gái, người đã chết vì ngạt thở do ăn một con bạch tuộc sống.

Công tố Lee Geon-Tae ở thành phố Incheon, phía Tây Seoul, thông báo hôm 3/4 rằng sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, nhân vật có họ Kim đã chính thức bị bắt vì tội giết người vào cuối tuần trước. Ông cũng cho biết Kim sẽ bị khởi tố trong vòng 10 ngày tới.

"Anh ta hiện vẫn đang bác bỏ cáo buộc... nhưng chúng tôi có đủ bằng chứng để khởi tố anh ta," công tố viên nói.

Nghi phạm hiện 31 tuổi, đã vào một khách sạn ở Incheon cùng bạn gái hồi tháng 4/2010 sau khi mua 2 con bạch tuộc sống từ một nhà hàng địa phương. Nhưng ngay sau khi ăn một con bạch tuộc sống, cô gái đã đổ vật xuống đất và ngưng thở. Cô được đưa tới bệnh viện, nhưng qua đời khoảng 16 ngày sau tai nạn do chết não.

Gia đình tin rằng cô gái họ Yoon đã bị ngạt thở, bởi người ta tìm thấy một vòi bạch tuộc mắc trong cổ họng. Thi thể cô đã được hỏa táng. Tuy nhiên cha của Yoon phát hiện con gái mới ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chỉ khoảng một tuần trước khi chết và Kim là người thụ hưởng tiền bảo hiểm.

Câu chuyện lập tức thu hút sự chú ý của dư luận khi cha Yoon trả lời phỏng vấn đài truyền hình và tới tháng 9/2010 thì yêu cầu cơ quan công tố điều tra Kim. Cảnh sát Incheon đã mở lại vụ việc và thẩm vấn Kim, người đã nhận số tiền bảo hiểm chừng 189.400 USD, nhưng bác bỏ mình có liên quan tới cái chết của Yoon.

Cảnh sát nghi ngờ Kim đã nhét bạch tuộc sống vào cổ họng Yoon hoặc dùng gối làm cô chết ngạt.

Nakji, một loại bạch tuộc nhỏ chuyên sống ở vùng biển Hàn Quốc và Trung Quốc, là đặc sản ở Hàn Quốc và người dân ở đây thường thích ăn bạch tuộc sống với những xúc tu vẫn còn ngoe nguẩy./.

Gia Bảo (Vietnam+)