Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 115

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Những chuyện Tiếu lâm của TGVH

    VÔ HÌNH Quán

    Xin lập Quán Vô Hình này để cho tất cả các thành viên có thể cóp nhặt, tự do sáng tác tiếu lâm, tiểu phẩm, tưởng tượng thả phanh về Giới Vô Hình cũng như tán phét về các thành viên trên diễn đàn.
    Lưu ý mọi câu chuyện trong đây không có bất cứ ám chỉ hay ngụ ý cho ai hay tổ chức nào. Tất cả chỉ vui cười thôi. Hàng tháng sẽ chọn ra tiếu lâm nào hay nhất sẽ trao giải.
    Last edited by Bin571; 21-04-2010 at 08:52 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Ôi Nhà Sư

    Một nhà sư bước vào một quán bar náo nhiệt. Mọi hoạt động trong quán đều ngưng lại khi thấy một sư ông bước vào quán!!! Nhạc ngừng chơi, các đôi ngừng nhảy!

    Chủ quán bước đến hỏi:
    - Bạch thầy, thầy muốn uống gì?
    Nhà Sư đáp:
    - Ấy chết, ta là nhà sư, đâu có thể uống gì trong một quán như thế này? Chẳng qua ta đang có việc rất gấp. Không hiểu thí chủ có thể cho ta … dùng nhờ WC được không?
    - Dạ … có lẽ là không được …. ?
    - Tại sao? Ta có thể trả tiền mà..
    - Ấy không phải, khi nào tôi dám lấy tiền của thầy! Nhưng có một điều là trên đường đi vào WC có một bức tượng cô gái mà trang phục chỉ là một cái lá nho thôi ạ …
    - Không sao, những cảnh như thế chỉ có tác dụng với những người phàm như các ngươi, còn với ta thì chẳng là gì, có hay không có cũng thế!
    Vậy mời thầy cứ tự nhiên đi thẳng vào trong. Năm phút sau, nhà sư quay ra đến bên chủ quán cảm ơn rồi hỏi:
    - Ta có một điều thắc mắc là khi ta bước vào quán, mọi âm thanh đều im bặt. Sau đó, khi trên đường ta vào WC âm thanh lại im bặt lần nữa là sao?

    Chủ quán cười:
    - Dạ, lần thứ nhất là vì mọi người ngạc nhiên khi có một nhà sư bước vào quán. Còn lần thứ hai thì là vì cái lá nho đấy chính là cầu dao điện tổng của căn phòng này đấy ạ .
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    Tiền hay đạo đức

    Một anh chàng sau khi vào diễn đàn Thegioivohinh.com đọc các bài trên đó liền nhất định tìm Minh Sư để học Pháp Thuật.:not_worthy:

    Lê la khắp nơi, tốn bao công sức và tiền bạc cuối cùng anh ta cũng tìm được 1 vị Đạo sĩ nổi tiếng để xin làm đệ tử. Tuy nhiên vị Đạo sĩ rất khó tính và để thăm dò tính cách chàng trai đạo sĩ nói:

    Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào?

    Con nhặt túi tiền – chàng trai nhanh nhảu và thật thà trả lời.

    Với vẻ mặt thất vọng, Đạo sĩ nói: Ta biết ngay mà, các ngươi bây giờ coi tiền là trên hết, ngay cả đạo đức cũng chẳng coi vào đâu. Nếu là ta thì ta sẽ nhặt túi đạo đức.

    Chàng trai cố vớt vát để lấy lòng Đạo sĩ : Dạ Vâng, kể ra con nghĩ cái này cũng tùy thôi, không nhất thiết là nhặt túi tiền. Ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó :it_wasnt_me:
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  4. #4

    Mặc định

    chuyện nhà sư vào quán nhảm quá vậy. k dáng xem.chuyện này đề nghị gỡ xuống

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,404

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    VÔ HÌNH Quán

    Xin lập Quán Vô Hình này để cho tất cả các thành viên có thể cóp nhặt, tự do sáng tác tiếu lâm, tưởng tượng thả phanh về Giới Vô Hình cũng như tán phét về các thành viên trên diễn đàn.
    Lưu ý mọi câu chuyện trong đây không có bất cứ ám chỉ hay ngụ ý cho ai hay tổ chức nào. Tất cả chỉ vui cười thôi. Hàng tháng sẽ chọn ra tiếu lâm nào hay nhất sẽ trao giải.
    Người ta phun châu nhả ngọc quá trời rồi ,bây giờ mod mới đề nghị,không biết có còn "tưởng" ra được nữa không :D
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  6. #6
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    Gương tốt thì ...trễ vẫn làm hơn không, các bác ạ

  7. #7

    Mặc định

    Giếng thiêng !!!

    Một cặp vợ chồng nọ đi du lịch và được giới thiệu tới một cái giếng mà dân làng cho rằng rất linh thiêng. Người chồng liền ghé người sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyện và thảy một đồng xu xuống dưới.

    Thấy vậy, cô vợ cũng lầm rầm cầu nguyện, nhưng vì nghiêng người quá sát, nên cô ta mất thăng bằng và ngã xuống cái giếng chết đuối. Người chồng sau một lúc sửng sốt không nói nên lời, sau đó anh ta mỉm cười và nói:

    - Ồ đúng là thiêng thật !!!
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  8. #8
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    Hai cái Chăn

    Có một vị chân tu ,từ bỏ tất cả mọi của cải thế gian, chỉ còn giữ hai cái chăn ( sà -rong) để thay đổi thôi.

    Ngày kia, được một ông vua trong xứ mời đến một khu rừng ven đền vua để đàm luận về Đạo.

    Trong khi nói chuyện về Đạo bỗng đền vua phát hoả cháy rực đỏ trời. Nhà vua cứ bình tĩnh ngồi yên chăm chú nghe luận đàm; trái lại , vị cao tăng kia cặp mắt dớn dác, cứ dòm chừng mãi đám cháy.....

    Là vì , hồi sáng nay, ông có phơi cái chăn gần đó

    (ST)

  9. #9

    Mặc định

    Thượng đế sẽ giúp tôi

    Có một người đàn ông tên là Jim sống gần một con sông. Jim là người rất mộ đạo.

    Một hôm sông dâng cao và làm ngập lụt thị trấn, Jim bắt buộc phải trèo lên hiên sát mái. Ðang ngồi ở đó, một người chèo thuyền đến và bảo Jim lên thuyền với anh ta. Jim nói “Không, tôi ổn mà. Thượng đế sẽ quan tâm đến tôi.” Thế là người kia chèo thuyền đi.

    Nước dâng lên, Jim trèo lên mái nhà. Vào lúc đó một chiếc thuyền khác tới, người ngồi trên gọi Jim lên thuyền. Jim đáp “Không, tôi ổn thôi. Thượng đế sẽ quan tâm đến tôi.” Người kia bèn đi.

    Nước càng dâng cao hơn và Jim phải trèo lên ống khói. Một chiếc trực thăng bay đến và hạ thang dây xuống. Người phụ nữ trong trực thăng bảo Jim hãy trèo lên thang và lên máy bay. Jim nói với cô ta “Thế này được rồi”. Người kia hỏi lại “Anh chắc chứ?”, Jim đáp “Vâng, chắc chắn là Thượng đế sẽ giúp tôi”.

    Cuối cùng nước dâng cao quá và Jim chết đuối. Jim bay lên thiên đường và gặp thượng đế.
    Jim nói “Ngài bảo với tôi là ngài sẽ giúp tôi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?”.
    Thượng đế đáp “Ta đã gửi đến cho ngươi 2 chiếc thuyền và một chiếc trực thăng. Ngươi còn muốn cái gì khác nữa?”
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  10. #10

    Mặc định

    OH cậu Jim muốn đích thân Thượng Đế xuống bợ cậu đi cơ. :)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Cầu Thượng đế phù hộ
    Han, học sinh đệ lục, nhà xa, ở trọ để đi học tại Tư thục Co Đo. Tháng đó gia đình gửi tiền trễ, Han không biết vay mượn ai, đành phải khất nhà trọ. Lúc ở nhà, cha mẹ thường bảo Han: “Những khi xa nhà, nếu gặp hoạn nạn thì con nên cầu Trời khấn Phật để nhờ các ngài phù trì”.
    Han mới viết một bức thư, đại ý: “Con tháng này túng tiền quá chừng vì không hiểu sao gia đình lại không gửi tiền vào. Xin Thượng đế phù hộ cho con, ban cho con số tiền 4.000$ để con trả tiền trọ”. Ngoài bì, Han đề: “Kính gởi Thượng đế - Thiên cung. Người gởi: Lê Han, học sinh đệ lục Tư thục Co Đo, nhà ở số 75/632 đường Phan Thanh Giản”.
    Bưu điện thấy bức thư có một cái địa chỉ lạ lùng liền bóc ra xem và gởi lại cho trường Tư thục Co Đo. Các thầy trong trường thương tình Han nghèo cực, mới góp tiền tay được 3.000$, mua ngân phiếu gửi cho Han, kèm theo một bức thư ngắn: “Thượng đế đã nhận được thư con xin tiền. Con không phải lo, trước sau gì rồi gia đình cũng gởi tiền vào cho con ăn học. Nay Thượng đế ban cho con số tiền này, con cất lấy mà tiêu, đừng xài phí và phải chăm học”.
    Ba hôm sau, Bưu điện lại chuyển về trường một bức thư thứ hai của Han gởi Thượng đế: “Con đã nhận được số tiền của Thượng đế ban cho con. Trong thư con xin bốn ngàn, nhưng con chỉ nhận được có ba. Chắc là các giáo sư ở trường con đã lấy bớt đi môt ngàn. Lần sau Thượng đế có cho con, xin gởi thẳng về địa chỉ nhà con trọ thì tiện hơn”.

    Sưu tầm . . .
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  12. #12

    Mặc định

    TB Góp phần vui cho chủ đề của huynh BIN

    LÉM: NHÂN QUẢ !

    Lém còn nhỏ, ngồi xem cha làm chiếc xe lăn, Lém hỏi:
    - Cha làm xe lăn để chi vậy ?
    Cha Lém nói;
    - Để đưa nội vào rừng, cho cọp ăn.
    - Sao cha lại làm thế? Lém hỏi.
    Cha Lém trả lời:
    - Vì nội già khó tính, không làm được việc.
    Lém suy nghĩ, rồi nói:
    - Đưa nội lên rừng rồi, cha nhớ mang xe về cho con nghe.
    - Chi vậy con? Cha Lém hỏi.
    Lém trả lời:
    - Để khi cha già, con đưa cha lên rừng!
    - ….!?!?
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  13. #13

    Mặc định





    Tài ứng đối.


    Một ông nghè có cô con gái quý, chỉ ước có một chàng rể hay chữ để nối nghiệp mình. Ngay từ lúc cô con gái còn nhỏ, ông đã đánh tiếng khắp nơi.
    Một thầy đồ nọ có thằng cháu dốt chỉ ham ăn ham chơi chẳng biết chữ nghĩa gì, nhưng thầy lại phao ầm lên là cháu thầy hay chữ như thần đồng, mới lên 9 tuổi mà ứng đối được với các bậc đại nho. Nghe chuyện, ông nghè mừng lắm, cho gọi thầy đồ đến và nói:

    - Thầy đem cháu đến đây thử tài, nếu giỏi thật ta sẽ cho làm rể.
    Thầy đồ trong bụng rất mừng vì mưu đã gần thành.
    Đến ngày giờ, thầy dẫn cháu ra mắt ông nghè, thấy thằng bé có vẻ nghịch ngợm, ông nghè đã có ý nghi ngờ. Đầu tiên, ông nghè chỉ vào cái bàn thờ. Thằng bé chẳng hiểu gì cả trông lên thấy có đĩa bánh rán, nó chỉ vào đĩa bánh rán. Ông nghè ngạc nhiên hỏi:
    - Nó chỉ thế là nghĩa làm sao?
    Thầy đồ trả lời:
    - Bẩm, cháu nó đối thế là sát lắm ạ! Quan lớn chỉ vào bàn thờ là có ý đối: “Đẹp vàng son” thì cháu nó đối lại là “Ngon mật mỡ”.
    Ông nghè gật gù nhưng vẫn còn nghi ngờ, liền ra câu khác. Ông chỉ cây cau trước sân. Thằng bé chẳng hiểu gì, nó thấy con cua bò dưới gốc cau liền chỉ tay vào con cua. Lần này ông nghè lại nói:
    - Sao nó đối lạ thế? Thầy đồ lại trầm trồ:
    - Bẩm! Nó đối thế là khá lắm ạ! Quan lớn chỉ cây cau là có nghĩa: Nhất trụ kình thiên (một trụ chống trời) thì nó chỉ con cua là có ý đối lại Bát túc hoành địa (tám chân tung hoành dưới đất) đấy ạ!
    Ông nghè gật gù khen: “Thằng này khá thật!”.
    Ông ta thử một lần cuối cùng nữa, nếu lần này đối được thì sẽ gả con gái cho. Ông ta chỉ vào vựa thóc có ý khoe giàu. Thằng bé cứ thấy ông ta đố mãi mà không cho ăn uống gì tức quá liền vạch quần chỉ vào dái.

    Ông nghè tái mặt đập tay lên sạp, đứng dậy quát: A ...hay dám hổn láo...

    - bây đâu... nọc nó ra đánh một trăm hèo!
    Nhưng thầy đồ lại nói:
    - Bẩm quan lớn, nó đối hay như thế sao quan lớn lại định đánh nó thế ạ. Quan chỉ vào vựa thóc là có ý hỏi: Dưỡng thiên hạ chi nhân (nuôi người thiên hạ) nó chỉ vào dái là có ý nói: Kế tổ tông chi nghiệp (nối nghiệp tổ tiên) như thế tưởng là tuyệt chứ ạ!
    Ông nghè vỗ đùi khen:
    - Ừ! Hay thật, quả đáng mặt rể ta!
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  14. #14

    Mặc định Thiên đàng

    Đức Giáo Hoàng , Đức Hồng Y và tên Mặc Rô sau khi chết bay lên Thiên đàng
    muốn vào Quốc độ này . Thánh Petrus ra cổng tiếp đón và hỏi :

    - Các Ngươi có nguyện vọng gì?
    Cả Ba cùng cho biết ý đồ của mình.
    Petrus nói:
    - Được ,nhưng trước khi vào phải thành thật khai báo là các Ngươi đã xử dụng " của Quí " ở Trần gian cho việc gì ? Nhớ là phải thành thật đó nghe!!!

    Đức G.H khai trước : Bẩm Ngài , 10 % con dùng cho " Sex ",90 % để đái !!!

    Đức H.Y : Bẩm Ngài, Con thì 20% cho " Sex " , 80 % để đái !!!

    Mặc Rô : Bẩm Ngài : Con thì 90 % cho " Sex " , 10 % để đái !!!

    Trầm ngâm giây lát Petrus chỉ Đ.G.H và Đ.H.Y rồi phán :

    - Hai Ngươi phải xuống Địa ngục, còn tên này ( Mặc Rô ) được vào Thiên Đàng !!!

    Đ.G.H và Đ.H.Y ngơ ngác vì sự quá là thiên vị này của Thánh Petrus nên cả hai giãy nãy :

    - Chúng tôi một đời vì Đạo giúp đở Quần sinh , tên Mặc Rô kia suốt đời làm chuyện gian ác sao Thánh lại xử bất công thế ???

    Petrus tỉnh queo :

    - Các Ông nghỉ sao ? Thiên Đàng là nơi trang nghiêm ,đâu phải chổ để đái chứ !!!:laughing:

    - Trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......

    kk
    Last edited by KIEMKHACH; 22-04-2010 at 02:31 PM.
    Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
    Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIEMKHACH Xem Bài Gởi
    Đức Giáo Hoàng , Đức Hồng Y và tên Mặc Rô sau khi chết bay lên Thiên đàng
    muốn vào Quốc độ này . Thánh Petrus ra cổng tiếp đón và hỏi :

    - Các Ngươi có nguyện vọng gì?
    Cả Ba cùng cho biết ý đồ của mình.
    Petrus nói:
    - Được ,nhưng trước khi vào phải thành thật khai báo là các Ngươi đã xử dụng " của Quí " ở Trần gian cho việc gì ? Nhớ là phải thành thật đó nghe!!!

    Đức G.H khai trước : Bẩm Ngài , 10 % con dùng cho " Sex ",90 % để đái !!!

    Đức H.Y : Bẩm Ngài, Con thì 20% cho " Sex " , 80 % để đái !!!

    Mặc Rô : Bẩm Ngài : Con thì 90 % cho " Sex " , 10 % để đái !!!

    Trầm ngâm giây lát Petrus chỉ Đ.G.H và Đ.H.Y rồi phán :

    - Hai Ngươi phải xuống Địa ngục, còn tên này ( Mặc Rô ) được vào Thiên Đàng !!!

    Đ.G.H và Đ.H.Y ngơ ngác vì sự quá là thiên vị này của Thánh Petrus nên cả hai giãy nãy :

    - Chúng tôi một đời vì Đạo giúp đở Quần sinh , tên Mặc Rô kia suốt đời làm chuyện gian ác sao Thánh lại xử bất công thế ???

    Petrus tỉnh queo :

    - Các Ông nghỉ sao ? Thiên Đàng là nơi trang nghiêm ,đâu phải chổ để đái chứ !!!:laughing:

    - Trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......

    kk
    ha ha ha ha tuc cuoi hay

  16. #16

    Mặc định kinh dị

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIEMKHACH Xem Bài Gởi
    Đức Giáo Hoàng , Đức Hồng Y và tên Mặc Rô sau khi chết bay lên Thiên đàng
    muốn vào Quốc độ này . Thánh Petrus ra cổng tiếp đón và hỏi :

    - Các Ngươi có nguyện vọng gì?
    Cả Ba cùng cho biết ý đồ của mình.
    Petrus nói:
    - Được ,nhưng trước khi vào phải thành thật khai báo là các Ngươi đã xử dụng " của Quí " ở Trần gian cho việc gì ? Nhớ là phải thành thật đó nghe!!!

    Đức G.H khai trước : Bẩm Ngài , 10 % con dùng cho " Sex ",90 % để đái !!!

    Đức H.Y : Bẩm Ngài, Con thì 20% cho " Sex " , 80 % để đái !!!

    Mặc Rô : Bẩm Ngài : Con thì 90 % cho " Sex " , 10 % để đái !!!

    Trầm ngâm giây lát Petrus chỉ Đ.G.H và Đ.H.Y rồi phán :

    - Hai Ngươi phải xuống Địa ngục, còn tên này ( Mặc Rô ) được vào Thiên Đàng !!!

    Đ.G.H và Đ.H.Y ngơ ngác vì sự quá là thiên vị này của Thánh Petrus nên cả hai giãy nãy :

    - Chúng tôi một đời vì Đạo giúp đở Quần sinh , tên Mặc Rô kia suốt đời làm chuyện gian ác sao Thánh lại xử bất công thế ???

    Petrus tỉnh queo :

    - Các Ông nghỉ sao ? Thiên Đàng là nơi trang nghiêm ,đâu phải chổ để đái chứ !!!:laughing:

    - Trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......

    kk
    chắc là một ác sư đang bá đạo đây mà!!!:icon_evil:

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    có câu chuyện này nhé, một hôm trời nắng chang chang , bổng phút chốc trời giăng mây kín đen cả bầu trời và sau đó cơn mưa ùn ùn dội xuống một ao hồ ngày hôm đó, một lúc sau trời quang mây tạnh , thì cả đàn cá đang lội tung tăng ở trên trời, số còn lại đang ở dưới thì cho là ngạc nhiên, bổng có con hỏi rằng: này các bác ơi vì sao mà gần nữa bà con mình đang bơi lội trên đó vậy, trong đàn cá có con trả lời rằng vậy mà con không biết à bà con mình đang lên trên thăm viếng đó , cũng như có mấy bác già trẻ ngôi sao ở trên xuống thăm mình vậy, thế là con cá nhỏ ngạc nhiên, bố cá nói, con thấy chưa ban ngày thì dưới mình lên thăm, còn ban đêm thì ở trên đó xuống thăm mình đó, để cho mối tình giao hảo thắm thiết đó con.

  18. #18

    Mặc định

    hahahaaaaaaaaaa ... còn người nói ngộng kêu sao ta ?


    [/QUOTE]
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  19. #19
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    thường gặp mấy tay đàn ông mặt " LỜ " người ta mới vờ lói ngổng

  20. #20

    Mặc định

    hơi bậy quá các bác ạ , nên tạm xóa, hì
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Việc hầu đồng đã dứt hay chưa?
    By Quang_tâm in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 17-07-2011, 03:44 AM
  2. Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 02:23 AM
  3. THAM ÁI
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 10:40 AM
  4. GIỮ LỜI HỨA
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 27-08-2010, 01:13 PM
  5. giơi thiêu
    By daithuynguu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-08-2010, 08:06 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •