chân thành cám ơn quý bằng hữu đã quan tâm và rất cám ơn voluongtamphap va minhbanking đã có đôi lời góp ý .Cả hai bạn này đều nói đúng 1 phần ,thật sự là vậy .

+Cứ mỗi lần gặp 1 chuyện nào đó hoặc 1 vấn đề nào đó ,em không thể suy nghĩ 1 cách đơn giản như người khác mà luôn nhìn rất xa và dùng 80% lý luận và 20% trực giác để phán đoán .Chính vì thế mà việc dễ không biết làm mà chỉ có duyên những viêc khó ( phải vận dụng đầu óc) .Thế nên mà em đã bỏ dỡ rất nhiều cơ hội.

+điều kế tiếp là nóng nảy .Ôi trời ,không thể tưởng tượng được lúc nóng giận lên thì em sẽ ở mức độ nào

+Em thì không phải để hay sát gái đâu ạ !Em thường lận đận về tình duyên và đó cũng là yếu tố chính khiến em bị phân tâm rất nhiều về cuôc sống .

Xin các quý đồng đạo có cách nào giup em không sau khi em bổ sung vài thông tin cá nhân :
.Em tên Cao Quốc Bảo sinh lúc 15h ngày 1/3/1983 duơng lịch .
.Đầu có 3 xoáy ( 2 xoáy o sau và 1 xoáy o đỉnh trán )
.Ngoài những đường chỉ tay thông thường mà còn có rất nhiều chì tay hiện lung tung xung quanh
.Nốt ruồi vị trí 82 ,86 .
Chờ tin các bạn