kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Truyện hôn may mới kể nhờ các thầy giải đáp

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Unhappy Truyện hôn may mới kể nhờ các thầy giải đáp

    :raised_eyebrows:Cách đây hơn một tuần, cả ngày hôm đó con thấy mình mệt mỏi, buồn chán, ngày hôm đó con đã khóc rất nhiều, khóc vì sao con cũng không hiểu, chỉ cảm thấy mình là người rất đau khổ, thậm trí con không hề nghĩ về bất cứ điều gì, mà chỉ thấy tâm trạng mình như vậy thôi. Thế rồi tối đến, con không thể ngủ được, rất khó ngủ, mắt cứ mở trừng trừng, hết nằm xuống lại ngồi dậy, khoảng tối khuya ( tầm khoảng 12h đến 1h sáng ), con thấy mình có mặt trong phòng của vợ chồng nhà chú em trai chồng con, lúc đấy con thấy lạ và tự hỏi mình là tại sao lại vào đây, và vào như thế nào, rồi con còn nghĩ chắc chắn mình đang mơ, đang nghĩ như vậy con thấy cháu trai con ( thằng bé mới 2 tuổi rưỡi ), đang nằm giữa bố mẹ nó, lồm cồm bò dậy, lúc đó hình như nó mơ ngủ, con thấy mắt nó thì nhắm tịt, tay thì quơ xung quanh, miệng thì kêu bố mẹ cho con đi tè, nhưng bố mẹ nó ngủ say không nge thấy, rồi nó đứng lên bước ra khỏi giường, mắt thì vẫn nhắm tít, uỵch một phát, nó lăn xuống đất, đập một chán xuống đất, lúc đó em muốn chạy lại đỡ nó lên nhưng lại thấy ngại ( vì dù sao mình cũng sâm nhập gia cư bất hợp pháp mà), đang không biết làm gì thì thấy thằng bé lồm cồm ngồi dậy trèo lên giường, không hề khóc và ngủ tiếp ( tất cả những hành động của thằng bé đều trong tư thế nhắm mắt ).
    Sáng ra em đang ở trên phòng thì nge mẹ thằng bé hỏi ( Mẹ ơi hôm qua thằng Minh chơi ngã lúc nào mà sưng u cả chán ), em nge mà giật mình, chạy xuống nhà, thì thấy trán thằng bé sưng u một cục, đúng ngay vị trí tối qua em thấy nó ngã, cả nhà hỏi nó hôm qua Minh chơi nghịch và ngã ở đâu, nó cứ ngơ ngác không trả lời được, em biết cháu em rất thông minh và có trí nhớ tốt, nó không bao giờ quên việc gì, và nếu như cả ngày hôm trưonsos chơi nghịch bị ngã, thì bố mẹ nó đi làm về nhìn thấy con, cho nó ăn phải biết, đường này lại không có gì, mãi tới sáng mai mới biết thì rất vô lý. Lúc đó em sợ lắm, vì em biết lý do sao nó lại ngã, sợ hơn nữa là cái cách em biết và thấy không bình thường. Tại sao em có thể thấy như vậy, đó là em mơ và ứng vào cháu em, hay là em bị thoát xác mà em không biết?
    Em rất hoang mang và không biết kể với ai, vì chắc gì đã ai tin mình. hix hix :(
    Last edited by mocqueanh; 02-04-2012 at 10:56 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI phần 1
    By lethang in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 28-10-2012, 12:00 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-04-2011, 06:14 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •