mấy bữa trc em tự nhiên bỏ nhà đi lang thang mấy ngày,kiểu như mọi người nhìn mấy thằng điên nó đi ngoài đường thế nào thì em y sì như thế(nhặt đò bẩn ăn ngon lành,vứt quàn áo giầy dép cởi trần truông),trc đó mấy ngày thì e tự nhiên thấy có rất nhiều chuyện lạ kiểu như khác bt của ngừoi thân cũng như mọi người xung quanh kiểu giống như bị hoang tưởng ấy(nghe thấy mọi người nói chuyện rất lạ,và những chuyện này nó lại xảy ra theo kiểu em cứ nghĩ gì,tưởng tượng gì thì bắt đầu thấy mọi người,mọi chuyện nó xảy ra kiểu giống như em tưởng tượng ra) thế là em bỏ đi,mà em tự nhận thì em thấy đầu óc mình bình thường ko có vẻ giống bị tâm thần hay điên điếc gì cả.lúc về nhà thì mọi người nói em bị ma nhập rồi đi thầy bói thầy biếc mà em nói thật là em éo tin,giờ cữ suy nghĩ mãi vẫn ko hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra với mình cả,loại chuyện bị ma ám ra thì có khi nào em bị hoang tưởng hay tâm thần phân liệt ko?bác nào từng bị giống em thì vô chia sẻ giúp em,ah mà lúc em bỏ đi em toàn muốn tìm vô mấy ngôi chùa để đi tu thôi,về sau em nghĩ thương bố mẹ em quá lên em lại lò dò đi về nhà~_~,mà em về nhà mấy hôm rồi thì em thấy có vẻ những chuyện xảy ra khiến em bỏ nhà đi là có thật chứ ko phải do em tưởng tượng đâu mặc dù bây giờ em thấy mọi người,mọi chuyện nó lại bt ko có gì lạ
thật sự mấy bữa nay em cứ nghĩ mãi ko biết chuyện quái gì nó xảy ra với mình cả,mà tính em thì những chuyện kiểu này mà em ko tìm đc đáp án chắc em lên cơn bị tâm thần thật chứ chả đùa,lên thật sự cần sự giúp đỡ cũng như tư vấn của mọi người(mà kể cũng lạ sau mấy chuyện này giờ em thấy rất bt kiểu như bình chân như vại ấy chẳng thấy lo cũng chả thấy sợ gì cả chỉ muốn biết sự thật thôi)